Tuesday, June 28, 2022

Ở đâu đó trên thế giới này, có một niềm tin kỳ lạ về HY SINH

 Ở đâu đó trên thế giới này, có một niềm tin kỳ lạ về HY SINH mà người ta gọi đó là thường tình.

1.Đàn ông hy sinh đàn bà vì sự nghiệp.
2. Còn đàn bà...hy sinh bản thân để đàn ông thành công trong sự nghiệp.
Ở vế 1, một người đàn ông chưa thức tỉnh trước cuộc đời, hay còn gọi là chưa trưởng thành đủ để cân bằng được cả thế giới nội tâm và không gian bên ngoài. Giữa tình yêu và tính chất vật lý, sở hữu...
Ở vế 2, là một người đàn bà tưởng rằng đó gọi là hy sinh, thực ra là từ đầu có qua có lại, anh ta phải cam kết ở bên tôi và tôi giúp anh ta hoàn thiện sự nghiệp, đó là bạn đã ngầm trao đổi sự an tâm sở hữu anh ta, vì thế bạn cần phải giúp anh ta sở hữu được nhiều thứ khác, cái bạn cần, ở lúc đó, bạn đã thỏa mãn rồi chứ sự thật không phải hy sinh.
HY SINH là gì ?



Là khi có dư cái đó, họ cho đi, không có đòi lại, dư đòi chi ? Họ thương yêu bạn vô bờ và không toan tính, cho luôn, gọi là hy sinh !
Ví dụ cha mẹ nghèo, nhưng có nhiều tình yêu thương cho con, cố gắng làm sau thì dư dả về vật chất để ra nuôi dạy con, và đó là hy sinh !
Sự hy sinh đó có thể được đứa con hiểu và LẶP LẠI với cha mẹ và tất cả mọi người. Rằng nó cũng yêu cha mẹ và thế giới này, có cố gắng trong sưu nghiệp, đến khi dư dả, nó cho đi.
Các bạn để ý mấu chốt là có DƯ mới CHO, mới thực hiện được cái gọi là HY SINH đúng nghĩa và đã bao gồm KHÔNG ĐÒI VỀ LẠI ĐIỀU GÌ.
Người Hy Sinh không đòi, nhưng người nhận được cái năng lượng hy sinh đó, họ nhận thức, BIẾT ƠN và tự lan tỏa.
Tất cả những loại HY SINH trên đời bạn được nghe trong tình yêu đôi lứa và cả cha mẹ, anh chị... Đều lệch lạc ít nhiều đi ý nghĩa gốc của nó. Thứ mà mọi người đang lan tỏa, là một sự đổi chác ngầm, tương đương m-u-a b-á-n. Thuận m-u-a thì vừa b-á-n, điều đó hợp lý và cân bằng, ko xấu cũng không tốt.
Bạn không hề là N-Ạ-N N-H-Â-N của khái niệm Hy sinh khi bạn đã ý thức rõ về hy sinh. Bạn cảm thấy nhẹ nhàng và hoàn tất trọn vẹn điều gì đó, bạn đủ đầy, bạn chọn rời đi hay ở lại thì tùy vào cách người kia thể hiện thành ý tự nguyện và tự nhiên, ko phải đòi hỏi "đổi chác".
Bạn đặt mình vào trạng thái "tâm lý nạn nhân" khi cho rằng mình đã Hy Sinh quá nhiều cho người khác. Đơn giản bởi vì tương tác đó đang ở mức "trao đổi có qua có lại", bạn đang ngầm đòi hỏi cái gì đó (mà bạn không có cho mình) từ người kia và mong mỏi được đáp ứng, người kia thì không có điều bạn cần, nhưng bạn không quan tâm, bạn bắt họ phải có cho bạn, và bạn thất vọng. Không những tự làm khó, còn làm khó cả người ta. Và bạn tự làm n-ạ-n nhân CỦA CHÍNH MÌNH.
Tất cả mọi tương tác qua lại giữa người với người đều xuất phát từ công bằng, có qua có lại về mọi lĩnh vực, chẳng có ai hy sinh cho ai ngay đâu, kể cả là cha mẹ, con cái hay vợ chồng.
Tất cả những mối quan hệ đạt đến trạng thái HY SINH khi và chỉ khi từ trạng thái TƯƠNG TÁC sang KẾT NỐI. Dĩ nhiên là nó mất cả một quá trình rất là dài mà tất cả mọi người trong đó KHÔNG MỘT AI XAO NHÃNG khỏi chính nội tâm của mình.
Dĩ nhiên, mqh ở mức TƯƠNG TÁC vẫn có thể kết hôn và tiếp tục xây dựng lộ trình yêu hợp lý để đạt đến trạng thái KẾT NỐI, vì thế hầu như đều được khuyên nếu muốn cưới thì chỉ trong 2 năm đầu, NHƯNG không có nghĩa là hai bạn đã có kết nối đủ sâu sắc để bên nhau, chỉ là thời gian đó, sức ì của nam giới chưa phát huy tác dụng và đang còn bị rung động, ham muốn vật lý làm cho lu mờ, chỉ cần học cách "bẫy" là trúng, vào tròng tính sau.
Tuy nhiên, lớp Divine Couple Love không đặt mục tiêu cho các bạn theo hành trình ở dạng tương tác, mình mở lớp cho các bạn nữ tình thức đặt mục tiêu hành trình KẾT NỐI và không vội dán nhãn hôn nhân, ai mà rớt lên rớt xuống, tạch lên tạch xuống, bầm dập rồi mò tới học mới cay cú nhận ra nhiều thứ mình đã lựa chọn cho chính mình và mình tự làm khó mình.
Chuyển hóa hay không, ở chính bạn !
Quyết định hay không ! Cũng là bạn !
Hy sinh, đổ lỗi, hay LÀM CHỦ CUỘC CHƠI, LÀM PHƠI PHỚI CUỘC ĐỜI là ở lựa chọn của bạn, chẳng ai ép nổi nếu bạn thực sự rõ ràng không muốn!

st