Friday, April 30, 2021

CHÁY CAO ỐC: CHẠY XUỐNG HAY CHẠY NGƯỢC LÊN MỚI AN TOÀN?

 Có thể bạn chưa lưu ý



Ngày nay, đa số các đô thị, thành phố lớn đều chuyển dần sang xu hướng sinh sống và làm việc trong các cao ốc.


 Vậy nếu không may xảy ra hỏa hoạn lớn trong những khu nhà này, phải thoát thân theo cách nào mới đảm bảo an toàn tính mạng?


Khi có đám cháy trong cao ốc, việc bạn phải ưu tiên làm ngay chính là tìm đến cửa thoát hiểm và chạy xuống dưới (tuyệt đối không được sử dụng thang máy ngay cả khi tầng bạn đang đứng không cháy). 


Nếu phát hiện thấy khói của đám cháy đã lan khắp tòa nhà, hãy hạ thấp người và chạy xuống. Đặc biệt, việc chạy ngược lên tầng trên là hoàn toàn sai, bởi đường thông lên sân thượng thường bị khóa cứng.


Một trường hợp khá nan giải và dễ làm nhiều người rối trí chính là vừa chạy xuống đến tầng 10 thì phát hiện cháy ở tầng 9. Trong trường hợp này, đừng bao giờ cố gắng vượt qua đám cháy, vì nhiệt độ vùng cháy có thể lên đến 1000 độ, bước vào thì sẽ bị thiêu ngay. Cá biệt trong trường hợp này, bạn nên… chạy ngược lại lên tầng 12 hoặc 13, tìm một căn phòng phù hợp và đợi cứu hỏa đến.


Vì sao phải tìm một căn phòng thích hợp và đợi trong khi lửa lan ngày một nhanh? Căn phòng nào mới gọi là “thích hợp” trong lúc này?


Hãy tránh xa nhà vệ sinh, vì trong cơn hỏa hoạn, nguyên nhân thiệt mạng không phải là do chết cháy mà do chết ngạt. Chính lối thiết kế kín đặc trưng, không có cửa sổ của nhà vệ sinh sẽ “góp phần” giết chết các nạn nhân vốn đang hoảng loạn nhanh hơn.


Thay vào đó, hãy tập trung tại sảnh của tầng trên đó để nhân viên cứu hộ dễ giúp đỡ. Phòng này phải có cửa sổ và không có lưới bảo vệ (dễ dàng trong việc đưa người ra ngoài thoát hiểm, tránh mất thời gian do gây cản trở).


 Khi tìm được sảnh đủ thông thoáng, hãy nhớ làm ba động tác sau: 

Thứ nhất, đóng cửa lớn của gian phòng;

 Thứ hai, bịt kín các lỗ thông gió;

 Và cuối cùng là đóng tất cả các cửa sổ trong phòng.


Bạn có thể lo lắng các cánh cửa được làm bằng thủy tinh công nghiệp sẽ khó làm vỡ. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của kính thủy tinh công nghiệp nằm ở 4 góc, chỉ cần có dụng cụ sắc nhọn là có thể đục được.


Còn việc “nhảy đại” xuống thoát thân thì sao? Bạn nên nhớ một điều rằng, dẫu ở nhà hay văn phòng, chỉ cần từ tầng 3 trở đi, là một độ cao đủ để gây tử vong, tuyệt đối không được nhảy. Vì đã có không ít trường hợp liều nhảy như vậy và đã chết oan uổng.


Tiếp theo là làm gì trong phòng đợi? Tất nhiên không phải là ngồi nơm nớp… chờ chết rồi! 


Đầu tiên, tránh kêu cứu lớn tiếng vì chẳng khác nào bạn đang phí phạm dưỡng khí, hơn nữa, việc này sẽ vô tình nạp thêm nhiều khí oxit cacbon và khí ni-tơ vào cơ thể, làm bạn nhanh chóng yếu đi mà thôi.


Thứ hai, nếu hỏa hoạn xảy ra vào ban ngày, hãy nhanh trí lấy một chiếc váy hoặc tấm vải màu sắc bắt mắt và treo ra ngoài cửa sổ ở vị trí dễ nhìn thấy nhất nhằm thu hút sự chú ý của người ở bên ngoài. Nếu là buổi tối, hãy sử dụng đèn pin hoặc ứng dụng đèn pin trong smartphone. Nếu quá xui xẻo không có đèn pin, không nên dùng bật lửa, bởi một đốm lửa khó thể gây sự chú ý, hơn nữa lại có thể kích thích phát nổ gas trong phòng.


Thứ ba, hãy dùng một chiếc khăn, dấp nước cho ướt và che mắt, mũi. Việc này sẽ giúp kéo dài sức chịu đựng trong lúc đợi nhân viên cứu hỏa đến cứu.


Cuối cùng, tốt nhất là hãy học cách sử dụng bình chữa cháy ngay từ bây giờ, vì chuyện này không hề thừa đâu! Học cách phân biệt bình chữa cháy bột khô hay bình băng khô, vì chỉ có bình bột khô mới được dùng để phun lên cơ thể người, còn bình băng khô dễ gây ra kích ứng đột ngột cho cơ thể.


Ps: Ai ở chung cư thì đọc và share để mọi người cùng đọc có thêm kỹ năng khi xảy ra hỏa hoạn nhé.


 Nguồn: kiến thức y học

Từ fb Chau Nguyen Thi

Wednesday, April 28, 2021

THÔNG BÁO VỀ CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC LÀNG MAI

 



Kính thưa quý thân hữu, 

Trong thời gian qua, nhờ vào mạng xã hội mà những hình ảnh và lời dạy của Sư Ông Làng Mai đến được với đồng bào ở khắp mọi nơi. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn quản trị viên (admin) các trang Facebook (fanpage) và các nhóm Facebook (Facebook group) đã dành thời gian, tâm sức để đầu tư, chăm sóc và làm cho những lời dạy của Sư Ông về sự thực tập chánh niệm được lan tỏa rộng rãi đến với mọi người. 


Tuy nhiên, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, đặc biệt là liên quan đến việc quyên góp tiền cũng như để đảm bảo tính chính xác khi trích dẫn những lời dạy của Sư Ông, chúng tôi xin đề nghị với các bạn quản trị viên, những người quản lý các trang và nhóm Facebook đang sử dụng hình ảnh và lời dạy của Sư Ông với một số sự thực tập như sau: 


1. Xin hoan hỷ không tự ý kêu gọi quyên góp tiền bạc trên trang Facebook và nhóm Facebook đang sử dụng hình ảnh và chia sẻ giáo lý của Sư Ông Làng Mai (dù là những hoạt động từ thiện do chính trang đề xướng). 


2. Xin liên lạc với với Làng Mai theo email: vncopyright@plumvillage.org để nhận được sự cấp phép chính thức cho việc sử dụng những tác phẩm, hình ảnh của Sư Ông hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào do Làng Mai sở hữu và/hoặc quản lý trên trang Facebook, nhóm Facebook, Fanpage và Website hoặc bất kỳ hình thức xuất bản nào khác.


3. Khi được quyền sử dụng, xin truy cập đúng nguồn gốc, trích dẫn đúng bản gốc tác phẩm để đảm bảo tôn trọng quyền nhân thân của Sư Ông đối với các tác phẩm.


4. Xin hoan hỷ tuyên bố Facebook, Group Facebook, Fanpage hoặc Website mà quý vị đang sử dụng không phải do Làng Mai quản lý hoặc sở hữu hoặc có bất kỳ mối liên hệ với Làng Mai về mặt luật pháp.


Sư Ông đã từng nói rằng Sư Ông là của núi sông, của quê hương, đất nước. Vì vậy, chúng tôi ý thức rằng những lời dạy, những pháp môn mà Sư Ông khởi xướng, kể cả những hình ảnh của Sư Ông và quý thầy quý sư cô Làng Mai cũng không phải là sản phẩm của riêng Làng Mai. Tuy nhiên, chúng tôi xin quý thân hữu hiểu cho những khó khăn của chúng tôi khi nhận được những thông tin trái chiều liên quan đến hình ảnh của Sư Ông, nhất là liên quan tới vấn đề tiền bạc. Vì vậy, chúng tôi kính mong quý vị, nhất là các bạn đang quản trị các trang Facebook sử dụng hình ảnh của Sư Ông, hoan hỷ thực hiện những lời đề nghị trên để yểm trợ cho tăng thân Làng Mai chúng tôi trong việc chia sẻ hình ảnh và những lời dạy của Sư Ông đến với mọi người một cách chánh niệm và hòa hợp.


Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin thông báo về những Website (trang mạng), Facebook và các kênh Youtube chính thức của các trung tâm thuộc Làng Mai như sau: 


1. LÀNG MAI (TIẾNG VIỆT)

- Website: langmai.org

- Facebook Làng Mai: https://www.facebook.com/langmai.org/

- Youtube Làng Mai: https://www.youtube.com/channel/UCeKl33GYMxa8FDILxCR3g3Q


2. LÀNG MAI (TIẾNG ANH)

- Website: plumvillage.org

- Facebook Plumvillage: https://www.facebook.com/plumvillage

- Youtube Plumvillage: https://www.youtube.com/plumvillage


3. LÀNG MAI (TIẾNG PHÁP)

- Website: http://plumvillage.org/fr

- Facebook Village des Pruniers: https://www.facebook.com/villagedespruniersofficiel2

- Youtube Village des Pruniers: https://www.youtube.com/channel/UCSYpD8G-wWfw4NJpp3veptw


4. TU VIỆN SUỐI TUỆ VÀ THIỀN ĐƯỜNG HƠI THỞ NHẸ, PARIS, PHÁP

- Website Tiếng Anh: https://healingspringmonastery.org/

- Website Tiếng Pháp: https://sourceguerissante.fr/

Và  http://maisondelinspir.org/

- Facebook Làng Mai Paris: https://www.facebook.com/L%C3%A0ng-Mai-Paris-241394106947415

- Youtube Maison de I’Inspir: https://www.youtube.com/channel/UCbz_2x4E0qIdGGjgAWV5pJQ


5. VIỆN PHẬT HỌC ỨNG DỤNG CHÂU ÂU, ĐỨC (EIAB)

- Website: https://eiab.eu/

- Youtube EIAB Sangha: https://www.youtube.com/channel/UClf1C1n260n9_5KCBVCYPRw

- Facebook Tiếng Việt : Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, Làng Mai Đức: https://www.facebook.com/eiab.eu

- Facebook Tiếng Anh: European Institute of Applied Buddism: https://www.facebook.com/eiabgermany


6. TU VIỆN VƯỜN ƯƠM, THÁI LAN

- Website Tiếng Việt: langmaithailan.org

- Website Tiếng Anh và Thái: thaiplumvillage.org

- Facebook Tu Viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan: https://www.facebook.com/langmaithailan.org

- Facebook Thai Plum Village: https://www.facebook.com/Thai-Plum-Village-164494073612711

- Youtube Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan: https://www.youtube.com/channel/UCeFUtmjUMrliL80_9_Lr6cQ


7. VIỆN PHẬT HỌC ỨNG DỤNG CHÂU Á, HỒNG KÔNG (AIAB)

- Website: pvfhk.org

- Facebook Asian Institute of Applied Buddism – Plum Village Hong Kong: https://www.facebook.com/Asian-Institute-of-Applied-Buddhism-Plum-Village-Hong-Kong-666134913996704

- Youtube AIAB Hồng Kông: https://www.youtube.com/channel/UC3SCioQQ1piLFNqL-Orljtg


8. TU VIỆN BÍCH NHAM, NEW YORK, HOA KỲ

- Website Tiếng Việt: tuvienbichnham.org

- Website Tiếng Anh: bluecliffmonastery.org

- Facebook Blue Cliff Monastery: https://www.facebook.com/bluecliffmonastery


9. TU VIỆN LỘC UYỂN, CALIFORLIA, HOA KỲ

- Website: deerparkmonastery.org

- Facebook Deer Park Monastery: https://www.facebook.com/deerparkmonastery

- Youtube Deer Park Monastery: https://www.youtube.com/channel/UCak7YvMmcH2dECRdLVQdUkQ 


10. TU VIỆN MỘC LAN, MISSISIPPI, HOA KỲ

- Website: https://magnoliagrovemonastery.org/

- Facebook Tiếng Việt - Tu viện Mộc Lan: https://www.facebook.com/tuvienmoclan

- Facebook Tiếng Anh – Magnolia Grove Meditation Practice Center: https://www.facebook.com/magnoliagrovemonastery

- Youtube MagnoliaGroveMPC: https://www.youtube.com/user/MagnoliaGroveMPC


11. TU VIỆN NHẬP LƯU

- Website: nhapluu.org

- Facebook Tiếng Việt: Tu viện Nhập Lưu: https://www.facebook.com/tuviennhapluu

- Facebook Tiếng Anh: Nhap Luu Monastery: https://www.facebook.com/streamenteringmonastery/

- Youtube Galerry Nhap Luu: https://www.youtube.com/channel/UCUImr3uzPB_pqOppZDGR_Xg


Chúng tôi xin thành kính tri ân sự yểm trợ của quý thân hữu đối với Sư Ông cũng như tăng thân Làng Mai trong thời gian qua. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe và nhiều an lạc, thảnh thơi.


Trân kính và biết ơn,

Tăng thân Làng Mai.


Nguồn bài viết : https://www.facebook.com/langmai.org/

Friday, April 23, 2021

Đói... (thơ ngày bí bách)

 



tôi đói mùa

đói ẩm

đói thu không

đói trận mưa giông

đói bình cuốc lủi


đói mực

đói thư

đói lời nhắn nhủ

đói mục hiên nhà

đói cả trời mê


đói ngày lê thê

đói chiều rệu rã

đói người đi qua

mắt cười nghiêng ngả

đói một môi hồng

thắp cả ngày đông


đói trẻ lông bông

đói già chiếu tướng

đói trầm hun tượng

đói mõ nhịp đầy


đói một quầng mây

khóc mình nghiệt ngã

đói cả khu rừng

mát rượi ngày xưa


đói cả giấc trưa

con mèo say ngủ

đói chùm lông vũ

đem đổi kẹo mầm


đói một cơn hâm

bỏ nhà đi bụi

đói khi lủi thủi

xin bát cơm đầy


đói quẩy vai gầy

thúng hàng chuối chín

đói vo sim tím

em nhuộm chiều hôm


đói vòng tay ôm

đói ngày thuốc bắc

đói cơn bệnh vặt

đói bát cháo hoa


đói một ấm trà

nhắc mình xót ruột

đói một cơn buồn

quên cả đói ăn


cuộc đời khó khăn

đói người nhăn nhở

thị thành khó thở

đói kẻ nằm mơ


thôi ta ngồi chờ

cho qua cơn đói

một mai chiều khói

đói làm hư không.

(N.Lạc)

----

Khi bị nhốt ngoài sân, thì ngồi chờ, đọc thơ với đập muỗi chứ làm gì giờ!...


Càng Có Nhiều Càng Lo Sợ Nhiều

 



- Thưa bác sĩ, tôi rất sợ mình vướng bịnh ung thư.
- Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tám mươi.
- Trời ạ. Tám mươi là tuổi mà không còn sợ trời, không còn sợ đất nữa, thì sợ chi ung thư.
- Tôi sợ chết.
- Trời ạ. Tôi nghĩ ông đã buông tất cả từ năm sáu mươi rồi chứ. Chỉ đợi ngày chết.
- Bác sĩ nói gì kì vậy? Tự nhiên đợi chết.
- Chết là quy luật của cuộc sống mà. Ai rồi cũng phải chết. Những người đã sống một cuộc đời thanh lương, đã biết buông những tham sân si khi tuổi già đến, đã dọn mình cẩn thận, họ sẽ cười chào đón cái chết. Và khi cái chết đến, họ ra đi rất thanh thản.
Ngược lại, những người còn quá nhiều tham ái, quá nhiều thứ để bám vào, họ không chịu trút hơi thở cuối cùng. Đôi khi họ chịu nhiều đau đớn vật vã trong quá trình hồi sức vì ẩn sâu trong tâm thức họ không muốn chết nên không thể trút hơi thở cuối.
- Bác sĩ nói thiệt hả bác sĩ?
Tôi... Tôi có hai cơ sở sản xuất, tám căn biệt thự, 4 chiếc ô tô đời mới, 4 người vợ chính thức và không chính thức, một đàn cháu con.... Hỏi làm sao ra đi thanh thản được. Bao nhiêu nơi tôi chưa đi đến, bao nhiêu món ăn tôi chưa ăn. Bao nhiêu điều tôi chưa thụ hưởng.... Tôi không đành...
- Nếu mỗi ngày chúng ta sống trọn vẹn và toàn diện... thì khi cái chết đến chúng ta sẽ mỉm cười đón nhận chứ không sợ hãi. Khi chúng ta không có gì trong tay, cũng như không có gì bận vướng trong tâm, lấy gì để bị mất đi?
Chúng ta hay nghĩ rằng có con đường đưa đến hạnh phúc, nên bao tháng ngày qua chúng ta sống vì lo sợ mà cứ cố gắng đi tới, cứ cố gắng tích góp cho thật đầy... nhưng nào hay thân tâm càng nặng nề càng nhiều bệnh tật và khổ đau.... Cho tới khi đến cuối con đường chúng ta chợt nhận ra đó là ngõ cụt, là cái chết!
Thiệt. "Không có con đường đưa đến hạnh phúc đâu.
Hạnh phúc chính là con đường."
Có quá muộn màng?
Sư ông từng dạy rằng :
"Ý về muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên
Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen"
Nếu mỗi bước chân chúng ta đi đều làm nên gió mát, đều làm nở hoa sen ... thì chúng ta đang hạnh phúc và chúng ta là niềm hạnh phúc!
Tâm Xả

Thursday, April 22, 2021

Nàng...

 


“Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Lúc bạn cho nó là dễ dàng, thì chắc chắn đã có người thay bạn gánh chịu cái phần không dễ dàng đó rồi.”

"nàng vẫn yêu những lúc đồ than

chỉ có chữ hiểu

một chiều đối thoại"

.

----

chờ trà...

CHUYỆN XỨ LÀO

 




Bài: Hồng Hải


 Nhiều người hay đem những đức tính cao quý của người Nhật ra để so sánh, để thấy người Việt mình tệ biết chừng nào.


 Rồi nhiều người khác kêu rằng so sánh như vậy là khập khiễng. Khập khiễng vì nước  Nhật giàu có và văn minh từ lâu, sao bì được.


Tui thấy vầy: Có thể phú quý sinh lễ nghĩa; rách quá, đôi khi cũng khó mà thơm, thế nhưng văn minh là chuyện khác. Không phải cứ giàu là văn minh, và ngược lại (tui, và chắc các bạn cũng vậy, đã nhiều lần chứng kiến lắm kẻ giàu nứt đố nhưng văn minh vẫn là zero đó thôi).


Không nói đâu xa xôi, sát bên nách mình thôi, nước Lào nè. Trời ơi, họ văn minh khủng khiếp. Chân đã đi nát mặt địa cầu nhưng nếu hỏi tui yêu quý dân tộc nào nhất, câu trả lời sẽ là Lào. 


Người Nhật văn minh vì đôi khi họ buộc phải gồng lên làm điều đó để thỏa mãn những chuẩn mực tối thiểu của một nền văn hóa khắt khe, dần dà thành bản tính đặc hữu giống nòi.


Người Lào thì khác, họ văn minh một cách rất hồn nhiên, như máu họ sẵn có, như ngàn đời nay vẫn vậy, chẳng cần cố gắng gì.


Nước Lào tươi đẹp, tươi đẹp vì xanh mát, trong lành và bình yên. Người Lào hồn nhiên, hiền hậu, chân thật, lịch sự và điềm đạm. Từ lao động chân tay đến trí thức, cảnh sát hay doanh nhân, ai ai cũng toát lên một thần thái an lạc.


Nước Lào ít có người giàu, phần lớn những người giàu nhất là doanh nhân Hoa kiều và Việt kiều. Vì người Lào ít kinh doanh. Nếu có, họ cũng đóng cửa sớm lắm. Khi thấy mới 5 giờ chiều họ đã đóng cửa hàng, tui hỏi sao sớm quá, không bán thêm vài tiếng nữa, anh chị cười cười “Thôi, nhiêu đó đủ rồi, về ăn cơm rồi xem ti vi”. Là không phải họ lười biếng là không phải họ hổng biết kinh doanh, là không phải họ chê tiền, chỉ là họ biết đủ. Làm được điều này như họ khó, khó lắm.


Ở Lào rất rất hiếm có chuyện cướp giật hay mất trộm ngoài đường. Chiếc xe máy dựng trước thềm nhà không khóa, sáng ra vẫn y nguyên. Nửa khuya, giữa ngã tư thênh thang vắng, người ta vẫn dừng đúng vạch đèn đỏ. Giao thông bên ấy rất tuyệt vời, thi thoảng giữa thủ đô cũng có kẹt xe giờ tan tầm nhưng tuyệt nhiên không có chen lấn hay bóp còi, không có cáu gắt hay bực dọc. Khi bạn băng qua đường, dù không trên vạch trắng, xe cộ thấy bạn từ xa, họ đã hãm tốc. Thành phố lúc nào cũng lằng lặng, ngày cũng như đêm. Đi mua sắm, lựa chọn đã đời, xách đít không đi ra, họ vẫn vui vẻ chắp tay chào. Và còn nhiều nữa...


Vũ trường ở Lào, nói thiệt, như cái quán hủ tíu bên mình vậy, sơ sài, nghèo nàn và vắng vẻ. Nhưng bảo tàng và thư viện rất to, nhà hát rất đẹp, lúc nào cũng đông.


 Tự suy ra nhé.


Để tui kể chuyện này cho nghe, hồi SEA Games 25, lúc biết bóng đá Việt Nam vào được chung kết và cơ hội thắng Malaysia để vô địch là rất cao, tui rủ thằng bạn bay qua Viêng Chăn để ủng hộ đội nhà, để sướng với cảm giác vô địch. Trần ai kiếm được vé máy bay, qua tới nơi, khách sạn sang hèn, nhà trọ lớn nhỏ không còn một chỗ trống. Dân Việt Nam ngập tràn bên đó, phần lớn đi đường bộ qua cửa khẩu Lao Bảo.


Anh taxi cũng khốn đốn tới khuya để chở tụi tui đi tìm nơi ở, rồi anh xin lỗi vì không giúp được. Thì thôi, kiếm chỗ nào có mái che, lăn ra ngủ vậy, cổ động viên bóng đá chứ có phải doanh nhân đi nghỉ dưỡng đâu. Nghe vậy, anh taxi hổng chịu. Anh nói ở đây an toàn, không sợ gì con người nhưng anh sợ nửa đêm gió sương... Rồi anh mời tụi tui về nhà, gọi vợ mình dậy nấu mì cho ăn. Khách tắm rửa xong, vợ chồng anh nhường cho họ phòng ngủ của mình. Sáng ra, anh chở đi tìm vé vào sân vận động (ui trời, dân bán vé chợ đen toàn Việt Nam tràn qua). Gửi biếu anh chị tiền, họ nhất mực không nhận, chỉ lấy tiền taxi. Vậy đó.


Ai mơ ước người Việt được như người Nhật thì cứ việc. 


Tui, thằng đã mòn đít ở Nhật, chai chân ở Việt Nam, bạc đầu ở Đức,... lại mơ ước dân mình được như... dân Lào.

Wednesday, April 21, 2021

Bản khế ước trăm năm kỳ lạ chỉ dựa trên một chữ Tín

 Bản khế ước trăm năm kỳ lạ chỉ dựa trên một chữ Tín 





Vào năm 1898, trong một quán rượu ở bên bờ sông Rhône nước Pháp đã diễn ra một cuộc cam kết rất kỳ lạ…


Khi đó, dưới sự chứng kiến của ông chủ quán rượu và thị trưởng thị trấn Saint-Witz, ông chủ nhà máy xay của thị trấn là Doland đã ký một bản thỏa ước với hai người lữ hành, nội dung là:


- Ông chủ Doland bỏ ra 1000 franc giúp anh em nhà Gaino mở xưởng bánh mỳ, sau khi xưởng đi vào sản xuất, mỗi tuần anh em nhà Gaino phải cung cấp miễn phí cho ông chủ Doland 50 pound (khoảng 22 kg) các loại bánh ngọt.


Sau khi xem bản thỏa ước này, tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ Doland sẽ bị lỗ nặng. 1000 franc vào thời đó là một món tiền không nhỏ, ông chủ Doland chẳng qua là đã uống hai chén rượu với hai người không rõ lai lịch từ nước Anh đến liền đồng ý tài trợ cho họ mở một nhà máy ở thị xã Pierrelatte, việc này ít nhiều cũng có chút bốc đồng. Nhưng tất cả mọi người trong thị trấn đều biết, mở một tiệm bánh mỳ là tâm nguyện bấy lâu nay của ông chủ Doland, mặc dù mọi người nói gì đi chăng nữa ông chủ bướng bỉnh này nhất quyết không nghe lời khuyên can của người khác.


Điều khiến cả hai bên cam kết không thể ngờ tới là, ngày nay, sau hơn 100 năm trôi qua, công ty bánh mỳ anh em Gaino là một trong những nhà cung cấp bánh mỳ, sản xuất mấy trăm loại bánh mỳ, bánh ngọt lớn nhất miền nam nước Pháp. Mà hiện nay, công ty Gaino vẫn tuân thủ thỏa ước đã ký kết năm xưa, mỗi tuần đều cung cấp miễn phí bánh ngọt lên tới vạn pound (khoảng 4,5 tấn) cho một nhà cung cấp đồ ăn Tây do hậu duệ của ông chủ Doland kinh doanh. Ngoài ra còn theo điều khoản bổ sung của thỏa thuận, công ty Gaino cung cấp cho công ty của hậu duệ ông chủ Doland tất cả các loại bánh ngọt với số lượng không hạn chế bằng giá thành sản phẩm. Không thể không kính phục ông chủ Doland sáng suốt có tầm nhìn xa trông rộng, hãng bánh Boulangerie ở thị trấn Gunwitz đã phát triển rộng khắp nước Pháp cùng với sự phát triển của công ty Gaino, thậm chí dưới sự giúp đỡ của công ty Gaino, hãng Boulangerie đã đặt chân vững chắc ở các thành phố lớn của Pháp như Lyon, Marseille, Nice… Tất cả những kỳ tích này đều dựa vào một bàn thỏa ước không ghi rõ kỳ hạn.


Thực ra mấy chục năm trước, cháu nội của ông chủ Doland đã đề xuất với công ty Gaino kết thúc thỏa ước này, ít nhất cũng sửa đổi lại một chút, vì bản thỏa ước hà khắc này khiến cho họ cảm thấy rất áy náy. Mặc dù công ty đã trải qua nhiều lần chuyển giao sang người khác, không còn dây mơ rễ má gì với anh em nhà Gaino từ lâu rồi, nhưng ông chủ thời đó đều dứt khoát cự tuyệt ý tốt của cháu nội ông chủ Doland: 


“Nói thật lòng, bản thỏa ước đó thực sự đã gây rất nhiều khó khăn không nhỏ cho sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi, nhưng không có gì thiêng liêng hơn lời cam kết đó. Cho dù tổ quốc trong thời kỳ bị người Đức chiếm đóng, chúng tôi cũng không phản bội lại lời hứa lúc ban đầu, hiện nay lại càng không được”.


Trên thực tế, đối với hợp đồng bất công bằng rõ rệt như thế này, luật pháp nước Pháp cho phép người đương sự đơn phương hủy thỏa ước. Thế nhưng công ty Gaino vẫn như xưa, những chiếc xe hàng miễn phí, đúng giờ vào sáng sớm ngày giao hàng mỗi tuần vẫn xuất hiện ở cổng hãng Boulangerie của ông chủ Doland.


Năm 2002, một tập đoàn tài chính của Mỹ có ý mua lại công ty bánh mỳ anh em nhà Gaino. Trong quá trình đàm phán, điều kiện mà công ty Gaino đưa ra là công ty mới phải tiếp tục thực hiện bản thỏa ước 100 năm trước, vì việc này, công ty Gaino thậm chí sẵn lòng nhượng bộ về giá bán công ty. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi bản thỏa ước đó, người phụ trách phía Mỹ đã vui vẻ đáp ứng yêu cầu này, bởi vì so với cái giá phải bỏ ra để thực hiện bàn thỏa ước này, thì chữ Tín được công ty Gaino gây dựng cả trăm năm chính là cái được lớn nhất mà họ có được.


Một chữ Tín gắn liền với  bao nhiêu người của 3 quốc gia Pháp – Anh – Mỹ, trải qua hơn trăm năm với bao sóng gió của cuộc đời và bao kiếp nạn của chiến tranh, thiên tai, họa hoạn vẫn còn nguyên giá trị.


Người Pháp đã gây dựng nên một nền văn minh rực rỡ bậc nhất châu Âu, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới, mặc dù dân số Pháp năm 2017 chưa đến 67 triệu người, tất cả cũng chỉ từ một chữ TÍN.


Nước Anh dù đã qua thời kỳ “Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”, hiện nay với dân số chỉ khoảng 53 triệu người nhưng vẫn là nước phát triển hàng đầu thế giới, và là thiên đường cho các tỷ phú mới nổi đến định cư. Có được vinh quang đó cũng là nhờ một chữ TÍN.


Người Mỹ từ một quốc gia non trẻ có lịch sử mới 250 năm, với dân số năm 2015 khoảng 322 triệu người, nhưng cả thế kỷ nay vẫn giữ vững vai trò cường quốc đệ nhất trên thế giới trên hầu hết mọi lĩnh vực trọng yếu, tất cả cũng bởi vì biết trân trọng những người giữ chữ TÍN.


Người (nước)  không giữ chữ tín, chỉ có thể kiếm lợi nhất thời, chỉ là người (nước) khôn vặt, chứ không thể làm lên sự nghiệp gì đáng kể. Ngược lại, người (nước) giữ chữ tín, phải chịu thiệt chịu vất vả gian nan, nhưng danh tiếng được lưu truyền rộng khắp, mọi người ắt sẽ vui lòng hợp tác mà không cần phải đưa ra những điều kiện bắt buộc nào hết, nên mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi và may mắn.


Phẩm giá, đức hạnh con người, công ty, đảng phái, dân tộc, hay quốc gia cũng đều được gây dựng lên bắt đầu từ chữ tín mà ra. Không có chữ tín, trước sau gì họ cũng sụp đổ mà thôi.

Tuesday, April 20, 2021

🌻Cách nghe Pháp

 




Mình nghe pháp giống như là mình nghe nhạc vậy đó. Phải cảm thấy thích thú, đừng có suy nghĩ. Cách hay nhất mà nghe Pháp thoại là đừng có ghi chép và đừng có suy nghĩ, đừng có so sánh, đừng có cố gắng để ghi nhớ, không cần ghi nhớ, không có gì cần phải ghi nhớ hết tại vì đây không phải là trường học. 

Trường học cần phải ghi nhớ, học thuộc lòng để đi thi còn đây thì không cần ghi nhớ chỉ cần hiểu thôi à. Và không có cần phải so sánh,không cần phải suy nghĩ, không cần phải đối chiếu tại vì mình có những cái thầy nói mà  mình chưa chấp nhận được nhưng mà cứ để  cho nó đi vào trong tâm mình thôi mai mốt nó sẽ có thể hiểu được. Còn nếu mà mình so sánh thì là mình giống như là gạt ra ngoài vậy. Gạt ra ngoài thì nó không có cơ hội đi vào ở trong tâm mình được. Cứ để cho nó đi vào rồi nó bắt đầu nó đánh phá. Nó đánh phá rồi nó làm nảy ra những cái thấy mới. Rồi những cấy thấy cũ của mình nó mới thay đổi được. Thành ra không cần ghi nhớ, không cần nhớ cũng không cần phải suy nghĩ, không cần phải so sánh. Cứ để như là mặt đất trong khi mà trời mưa đó. Cứ để cho mưa nó thấm, thấm sâu vào thì tự nhiên mưa nó sẽ thấm vào được những cái hạt giống chôn sâu dưới lòng đất và nó nảy mầm thôi. Hạt giống đó là hạt giống trí tuệ, hạt giống từ bi ở trong con người của mình á. 

Thành ra đừng có cố gắng trong khi nghe, đừng có cố gắng ghi chép, suy nghĩ, ghi nhớ, không cần. Giống như là khu vườn nó mở lòng ra nó để đón nhận cơn mưa. Cái đó là hay nhất. Không có suy nghĩ nếu như mà suy nghĩ thì giống như là mình dùng một cái tấm ni lon, mình hứng lấy mưa và mưa đó không có đi vào trong đất được. Không có suy nghĩ, không có so sánh, trong tâm mình nó có những cái hạt giống của trí tuệ, của hiểu biết, của thương yêu, của hạnh phúc. Nhưng mà lâu nay không có ai biết cách tưới tẩm những hạt giống đó thành ra khi mình nghe pháp là để cho cái mưa Pháp nó thấm vào nó làm cho những hạt giống tốt đó nó nảy mầm vậy thôi.


~ Thích Nhất Hạnh👼

 NỮ SĨ QUỲNH GIAO




Nữ sĩ Quỳnh Dao với vai trò nhà văn, nhà biên kịch với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể như "Dòng Sông Ly Biệt", "Hoàn Châu Cách Cách",... 

Mới đây, bà đã có một tâm thư dặn dò con trai và con dâu lo lắng cho chuyện hậu sự sau này của bà....!

Ở độ tuổi 79 gần đất xa trời, nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, gần đây bà đọc được một bài viết mang tên "Lời cáo biệt tốt đẹp dành cho bản thân" và nhận ra rằng pháp luật có một thứ gọi là "Quyền được quyết định của người bệnh" - được Đài Loan thông qua và ban hành từ năm 2009, theo đó người bệnh có thể toàn quyền quyết định về cái chết của mình, không cần bác sĩ hoặc người nhà quyết định hộ nữa.

Nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, bà đã dặn dò hai con là Tú Quỳnh và Trung Duy về chuyện hậu sự, hai người con đều hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mẹ, song bà vẫn muốn chia sẻ tâm thư của mình cho tất cả mọi người được biết vì sợ rằng sau này nhỡ hai con hối hận, không nỡ cho mẹ rời xa dương gian: "Mẹ nghĩ rằng, các con đều hiểu rõ mẹ sợ hãi cái ngày định mệnh ấy đến nhường nào. Giờ đây, mẹ muốn nói rõ về "quyền lợi" của mình, những ai đọc được bức thư này có thể làm chứng, rằng dù thế nào đi chăng nữa, dù gặp bất cứ áp lực nào cũng không được lưu giữ hài cốt của mẹ, không được biến mẹ thành "cứu sống không được, để chết không xong". Nếu các con làm thế thì sẽ là "đại bất hiếu...!".

Quỳnh Dao viết thêm: "Năm nay mẹ 79 tuổi, năm sau đã là 80. Quả là đời người đã dài, mẹ không vì chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai,... mà đi trước một bước. Sống đến tuổi này đã là sự ban ơn của thượng đế đối với mẹ. Chính vì lẽ đó, từ giờ trở đi, mẹ sẽ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi....

Mong muốn của mẹ chỉ là:

•Dù mẹ có lâm trọng bệnh thế nào, nhất quyết không được phẫu thuật, hãy để mẹ ra đi nhanh chóng....!

Chừng nào mẹ còn minh mẫn làm chủ được mọi thứ thì hãy để mẹ làm chủ, bằng không thì phải nghe theo ý nguyện của mẹ....!

•Không được đưa mẹ vào phòng điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt....!

•Bất luận là chuyện gì, tuyệt đối không được lắp ống thở cho mẹ...!

Bởi vì một khi mẹ đã mất khả năng nuốt, tức là cũng mất đi niềm vui ăn uống. Mẹ không muốn sống cuộc sống như vậy....!

•Thêm một điều nữa, dù có chuyện gì, cũng không được đặt ống truyền chất bổ cho mẹ. Kể cả ống thông, ống thở,... đều không được....!

•Mẹ đã từng nhắc nhở rồi, những biện pháp cứu sống như điện giật, các loại máy móc, tất cả đều không được dùng. Mẹ muốn ra đi nhẹ nhàng, điều này còn quan trọng hơn việc để mẹ sống trong đớn đau....!

Mẹ đã từng nói:  "Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời. Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".

Nữ sĩ quyết định bà không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống mọi người vẫn hay làm. Bà dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không đốt vàng mã,... Bà muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản, không phô trương. "Cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ..." , "sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại". 

Bà còn dặn con cháu rằng: "Trái đất đang ngày càng ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại quả địa cầu này, Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời...!"

*Tôi đã đọc nhiều truyện của Bả viết, đa phần đều kết thúc rất buồn...! Nay đọc bài này..., tôi thật sự ngưỡng mộ bà, người mà mấy chục năm nay, cứ ngỡ là "yéu ớt" nhưng tôi thật bất ngờ với tính cách mạnh mẻ và từ tâm của Bà...!

(Theo SOHU - Đinh Trực sưu tầm)

“Hai thứ là vô tận trên đời: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Thực ra, tôi không chắc về vũ trụ”.

 KHÔNG NGỪNG ĐẶT CÂU HỎI


Suy nghĩ ngoài cái hộp


Trong một xã hội mà đến 95% dân số sống đời khổ sở và thiếu thốn về những vật chất tối thiểu, thì tư duy của ta phải đi ngược lại suy nghĩ đại chúng và hành xử trái hẳn với những điều mà người dân cho là sự khôn ngoan thường nhật. Muốn thoát ra khỏi giới hạn chật chội của nghèo đói, chúng ta phải có tư duy “ngoài cái hộp” (think out of the box).


Dĩ nhiên, ta phải đối phó thường trực với những ù lì rồi phá phách của những thành phần không muốn đổi thay hay tiến bộ của xã hội vì lợi ích cá nhân, gia đình hay phe nhóm. Không có một tinh thần bất khuất và kiên trì, chúng ta sẽ bỏ cuộc không chóng thì chày, vì sức đề kháng của phe bảo thủ rất mạnh.


Cuối cùng, những thay đổi rồi cũng đến, vì cốt lõi của cuộc sống là thay đổi. Nhưng có thể ta không còn hiện diện để nhìn những đổi thay này.


Chả thế mà chính Einstein cũng phải mỉa mai về đám đông chung quanh mình: “Hai thứ là vô tận trên đời: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Thực ra, tôi không chắc về vũ trụ”.



Tư duy mới sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi là tình trạng hiện tại do ai duy trì và họ có những ích lợi gì vào sự ù lì của tình thế? Kế tiếp là những thay đổi sẽ đem đến những cơ hội và rủi ro gì?


Ngoài thay đổi, chúng ta có thể tìm được những phương hướng gì khác hơn cả sự thay đổi? Sự suy nghĩ của đám đông là thế này; nếu ta làm ngược lại, thì kết quả gì sẽ xẩy đến? Thói quen bắt đầu từ tư duy, liệu ta có thể thay đổi tư duy của người tiêu thụ hay đối tác?


Trong tình trạng cạnh tranh của toàn cầu hóa và thế giới “phẳng”, một tư duy sáng tạo là một vũ khí vô cùng quan trọng cho sự tiến bộ của một cá nhân, một doanh nghiệp hay một quốc gia.


Chất xám và phần mềm sẽ là yếu tố quyết định trên thương trường tự do. Giáo dục, đạo đức và môi trường văn hóa là thành phần dinh dưỡng cho nền kinh tế mới.


Cuốn sách “Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam” của tôi là một đóng góp nhỏ trong tiến trình tăng trưởng của lớp người trẻ hiện nay.


Mời bạn lên đường và đừng quên là Einstein đã nhắc nhở ta: “Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi”.


Xem lại phần 1 tại đây: https://www.facebook.com/100044177721912/posts/314375120045076/ 


- TS. Alan Phan - 


Trích từ sách Góc nhìn Alan về xã hội (Thuộc bộ sách Di sản Alan Phan) 


🎯Tham khảo thêm Bộ Di Sản Alan Phan tại đây: 


http://bit.ly/bo-sach-di-san-alan-phan-tiki

http://bit.ly/bo-di-san-alan-phan-shopee

Làm sao mà bạn có thể sống vui, nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống ?

 




Tại sao bạn không biết trân trọng ?
Trên một chuyến xe lửa tốc hành, có một anh thanh niên 25 tuổi cứ nhìn ra cửa sổ và hỏi ba anh ta: Oh ba ơi, sao mấy cái cây nó vụt qua nhanh quá, sao mới nhìn thấy con bò mà bây giờ nó biến mất rồi, sao mấy ngọn núi thấy rõ mà đi hoài chưa tới...?
Một bà ngồi đối diện thấy bực mình quá vì anh thanh niên này cứ như con nít nên mở miệng nói với ba anh ta:
Tôi nghĩ ông nên đưa con ông đi bác sỹ tâm thần đi...
ông này vui vẻ trả lời:
Nó vừa ở bệnh viện ra đấy chứ, bởi vì nó bị mù từ nhỏ, bây giờ nó mới được nhìn thấy mọi thứ, nên nó thấy lạ thôi...
Nghe vậy, bà này xấu hổ và im luôn !
Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy !
Ví dụ:
• Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu. Trong khi người mù, họ chỉ ước ao để được nhìn.
• Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác. Trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu.
• Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp. Trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói.
• Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí. Trong khi người nghèo, họ chỉ ước ao có được một chén cơm.
• Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều. Trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương.
• Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó. Trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại.
• Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản. Trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi.
Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui, nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống ?
Đừng than vãn rằng, tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc. Đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác đâu bạn nhé !
Vì vậy, cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn !

MUỐN THÀNH CÔNG, HÃY TÌM CHO MÌNH 6 NGƯỜI NÀY (BẠN CÓ CHƯA?!)




1. Người thúc đẩy

Vai trò chính của người thúc đẩy là khuyến khích bạn tiếp tục nỗ lực ở những giai đoạn khó khăn. Bất kể hoàn cảnh xung quanh ra sao, động lực vươn lên của bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi bạn có được một người sẵn sàng động viên bạn tiến lên. Những người thúc đẩy nthường là bạn đời, người thân hoặc bạn tri kỷ của bạn.


2. Người nhận định

Trong một phiên tòa, bồi thẩm đoàn có vai trò đưa ra nhận định sau khi đã có đủ thông tin cần thiết cho một vụ việc. Tương tự trong cuộc sống, người nhận định là người thẳng thắn đưa các góc nhìn họ thấy về cách bạn đang kinh doanh, hoặc thậm chí là đang sống. Nếu bạn muốn có những luồng góp ý đa chiều thì bạn cần phải có một vài người nhận định trong vòng tròn các mối quan hệ của mình.


3. Người tư vấn

Đây là nhân vật mà bạn có thể gọi hay liên lạc bất cứ lúc nào bạn cần. Những thời điểm bạn thường sẽ tìm đến họ là khi bạn chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng với vận mệnh của công ty, hoặc chuẩn bị tuyển dụng một vị trí trọng yếu.


Đa số những người tư vấn đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan khác. Họ sẵn lòng dành thời gian để đưa cho bạn lời khuyên.


Đôi khi lời khuyên của họ là những điều bạn không muốn nghe, vì nó phản chiếu những điều bạn đang trốn tránh. Nhưng chính vì vậy nên lời khuyên của họ trở nên quan trọng. Những lúc có cảm giác không muốn nghe này, bạn hãy nhớ rằng bạn tìm đến người tư vấn là để giúp cho bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn thành công.


4. Đối tác

Đối tác là một nửa thành công trong kinh doanh của bạn. Họ có những yếu tố cần thiết mà bạn không có, hoặc yếu tố đó là điểm yếu của bạn hiện tại. Ngược lại với những quan điểm thông thường, đây không hẳn phải là đồng sáng lập với bạn.


Đối tác thường là một cá nhân nội bộ hiểu rõ doanh nghiệp của bạn như trong lòng bàn tay. Cũng chính vì họ hiểu quá rõ nên bạn thường sẽ thấy khó khăn khi làm việc cùng, song công việc kinh doanh sẽ không thể tồn tại nếu thiếu họ.


5. Người chắp cánh

Mọi doanh nhân đều phải có một ai đó trong đời sẵn lòng lắng nghe các ý tưởng và nêu ý kiến sau khi nghe với họ. Đó là vai trò của người chắp cánh, những người sẵn lòng giúp bạn khai mở ý tưởng kinh doanh, sản phẩm, chiến dịch truyền thông mới. Người hợp tác tốt nhất là người có trí tưởng tượng phong phú và có khả năng chắp cánh cho suy nghĩ của bạn được thăng hoa.


6. Người thách thức

Đây là những người mà bạn thường thấy họ nghi ngờ vào khả năng của bạn. Họ luôn nói bạn không thể làm được hoặc chưa đủ giỏi để làm một việc gì đó. Lời nói hoặc hành động của họ thường đốt cháy tâm trí của bạn. Họ làm bạn khát khao đi đến tận cùng để chứng minh rằng họ đã sai. Và những lời nói có vẻ "cay nghiệt" này, thực ra, lại là bàn đạp để bạn đi thẳng đến thành công.


Bạn đã có đủ 6 người này chưa?

Saturday, April 17, 2021

Tình yêu không cần hoàn hảo mà chỉ cần...

 



"Love doesn't need to be perfect, it just needs to be true."

Tình yêu không cần hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật."


•Unknown



Friday, April 16, 2021

Vì mỗi người đều là một kiệt tác của cuộc sống.

 




Khi bạn là viên kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn.
Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc phú.
Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê.
Khi bạn là tấm vải ngoài chợ, bạn muốn lọt vào mắt một người thợ may, chứ không phải một người lao công đang tìm giẻ lau nhà.
Dù bạn là ai, khi hiểu rõ được giá trị của mình, bạn sẽ muốn ở nơi phát huy được giá trị ấy, chứ không phải nơi bạn chỉ được trưng bày rồi sống mòn qua ngày.
Vì mỗi người đều là một kiệt tác của cuộc sống.
Trong tình yêu hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn , hạnh phúc hơn...
Trong công việc hãy tìm cho mình công việc phù hợp với năng lực và niềm đam mê của bạn. Như vậy bạn sẽ tỏa sáng đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi ấy, một viên kim cương, một cái cuốc, một mảnh vải hay một bát cơm cũng đều là bảo bối.
Nguồn: ST

BÁT NHÃ TÂM KINH


 

( Sư Toại Khanh-Thich Giac Nguyen) 

Trong kinh điển Bắc Truyền có một câu kinh rất là nổi tiếng mà tuyệt đại đa số Phật tử VN đọc suốt mấy chục năm trời cứ tưởng đó là câu thần chú; thật ra đó là nội dung kinh điển, một con đường hành trì, một đạo sống và là tinh hoa tuệ giác của chư Phật; khổ thay đa phần Phật tử VN cứ đọc như két và cứ tưởng lầm là câu thần chú. Đó là câu đại minh chú trong Bát Nhã tâm kinh: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. Đọc như vậy thì đương nhiên không hiểu gì hết nhưng bản tiếng Phạn thì hay vô cùng “Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā”: Hãy lên đường, hãy ra đi, đừng dậm chân tại chỗ, đừng làm gà què ăn quẩn cối xay.

Gate gate nghĩa là hãy lên đường, hãy dấn thân, chứ đừng dẫm chân tại chỗ. Pāragate pārasaṃgate, hai chữ này đồng nghĩa, hãy sang bờ bên kia, hãy về bên khác, đừng có miệt mài ở lại với lối mòn hôm qua, phải có đủ can đảm từ chối chính mình ngày cũ. Pāra: bờ kia. Toàn bộ Phật pháp đã nằm trong câu đại minh chú đó. Và ngay trong quốc hiệu của nước VN, chữ ‘Việt’ có nghĩa là ‘vượt’. Triết gia F. Nietzsche cũng nói “Con người là cái gì đó cần phải bỏ lại và vượt qua.” Ai đọc Zarathustra Đã Nói Như Thế sẽ thấy câu này. Chúng ta chỉ là con người thật sự khi chúng ta biết bỏ lại con người cũ của mình. Đã là con người thì phải biết chối bỏ cái cũ không được hay lắm của mình ngày hôm qua.

Người ta hay nói “Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”, chỉ có loài vật mới quen lối mòn, còn con người thì khác. Ngày còn bé ta quen với vòng tay của mẹ, lớn lên thì quen với vòng tay của gia đình, quẩn quanh trong hẻm nhỏ, trong xóm, trong làng, quanh quẩn lũy tre. Lớn lên tí nữa chúng ta có gia đình, đi vào đời lập nghiệp, chúng ta như cánh chim bay về muôn phương, ở đó chúng ta phải làm quen với những môi trường sống khác biệt, với những con người và điều kiện sinh hoạt hoàn toàn mới mẻ, bởi vì là con người chúng ta không thể nào dậm chân tại chỗ và lịch sử cũng như cuộc đời của từng cá nhân hay toàn nhân loại trên hành tinh này cũng đã chứng minh điều đó. Về khoa học, chúng ta không thể tiến bộ nếu chúng ta cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ; về nghệ thuật hay đạo học cũng vậy. Hãy chịu khó đọc lại cuộc đời của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy đúng là một hành trình Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.

Cuộc đời ngài là một hành trình luôn luôn đi tới và bỏ lại sau lưng mọi thứ. Trong mười hồng danh của Chư Phật có chữ ‘Thiện Thệ’ từ tiếng Phạn là Sugato nghĩa là người một đi không trở lại. Tiếng Hán, “Thệ” nghĩa là ‘thề’ (誓) thuộc bộ Ngôn, và ‘thệ’ (逝) (thuộc bộ Thủy) là đi luôn không trở lại. Trong cổ văn VN có một câu: “Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ. Quán thu phong đứng rũ tà huy”, ‘thệ thủy’ là dòng nước trôi đi không trở lại. Trong Luận Ngữ, một buổi chiều tối, Khổng Tử đứng nhìn con sông chảy mà nói “Thệ như tư phù bất xả trú dạ”, chuyện đời như con nước, trôi đi mãi mà không có quay về, trôi ngày đêm không ngừng nghỉ, không quay lui.

Ngài là người của bộ tộc Sakya, 16 tuổi lấy vợ, nàng Yasodhara cũng 16, hai người sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngài Ānanda cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Đức Phật. Sanh ra, thành đạo, Niết bàn đều ở ngoài trời không có mái che. Đó là thông lệ của chư Phật ba đời, không có mái che nghĩa là không có gì ngăn ngại nhân cách vĩ đại đó, và con người đó nằm ngoài mái che của cuộc đời; con người này nằm ngoài những chấp hữu, chấp vô, thường, đoạn, khổ hạnh lợi dưỡng. Đời ngài là cuộc hành trình buông bỏ, ngày hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua và ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay. Cuộc đời Bồ tát Tất Đạt luôn luôn là đi tới, theo sử liệu Nam truyền, ngài lấy vợ năm 16 tuổi, 13 năm sau 29 tuổi đi xuất gia, trong sáu năm. Năm 35 tuổi ngài thành Phật và ngài trụ thế 45 năm sau đó để hoằng pháp độ sinh.

🌹Tổng cộng là 80 năm cuộc đời luôn luôn đi tới, không quay lui. Từ giã tuổi ấu thơ để đi vào tuổi lớn, có gia đình, nhàm chán cuộc đời, bỏ hết cung vàng điện ngọc đi xuất gia. Trong kinh nói ngài chỉ bỏ một ít thời gian đã đắc chứng toàn bộ các tầng thiền định. Nếu là mình thì mình sẽ chìm sâu gắm chặt trong đó, Ngài khác mình một điều, ngài luôn luôn phát hiện ra rằng, còn có cái tốt hơn. Trong đời sống cũng như trong cuộc tu, đừng bao giờ hướng tới the best (tốt nhất) mà phải hướng tới better (tốt hơn). Khi sống với chữ ‘the best’ thì rất nguy hiểm, bởi sẽ có một ngày mình dừng chân với thành tựu không đáng gì vì tưởng nó là the best, còn khi sống bằng chữ better thì suốt đời mình không bao giờ dừng lại.

Thursday, April 15, 2021

ĐỘNG CƠ

 




Trong một chuyến tham quan và làm viêc tại Đan Mạch, Đoàn Việt Nam rất ngạc nhiên khi biết Chính phủ nước này có rất nhiều chính sách tốt hỗ trợ ngành CNTT.
Quân ta hỏi các đồng nghiệp Đan Mạch:
- Phải làm gì để Chính phủ ban hành những chính sách tốt như thế này?
- Phải vận động (lobby) thôi – Đội bạn trả lời.
- Chúng tôi cũng vận động, nhưng không được – Quân ta nói.
Đội bạn hỏi lại:
- Các anh đã vận động như thế nào?
- Chúng tôi xây dựng các đề án phát triển CNTT và thuyết phục Chính phủ rằng, nếu chính sách A, B, C được ban hành, thì các đề án này sẽ tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm cho thanh niên và đóng góp cho GDP nhiều tỷ đô la mỗi năm.
Đội bạn nhìn quân ta như nhìn người Sao Hỏa, rồi phán: “Vận động chính sách như thế không được là phải rồi”.
Quân ta rất ngạc nhiên hỏi:
- Vậy phải vận động như thế nào?
Đội bạn hỏi lại:
- Tôi hỏi anh, vậy người ban hành chính sách có lợi gì?
- Họ là quan chức chính phủ, họ có nhiệm vụ phải đưa ra những chính sách tốt nhất cho đất nước – Quân ta trả lời – Chẳng lẽ chúng tôi phải hối lộ họ?
- Không ai bắt các anh hối lộ. Nhưng cần cho họ động cơ để ban hành chính sách này, vì luôn luôn có nhiều chính sách quan trọng khác cũng đang chờ ban hành.
- Các anh có thể nói rõ hơn về động cơ hay không – Quân ta hỏi.
- Có ba loại động cơ chính. Thứ nhất là động cơ chính trị: chúng tôi sẽ dành những lá phiếu của cả ngành để vote cho người ban hành chính sách tốt cho ngành. Thứ hai là động cơ danh dự: người ban hành chính sách sẽ được tôn vinh trên truyền thông cũng như các báo cáo kết quả hoạt động của ngành. Thứ ba là động cơ lợi ích: ngành có thể đóng góp cho quỹ vận động tranh cử nhiệm kỳ tới.

Câu trả lời thật rõ ràng.

Dù bài học lobby chính sách của Đan Mạch không áp dụng được ở Việt Nam, nhưng quân ta học được một bài học khác: ở đâu cũng thế thôi, ô tô muốn chạy được thì phải có động cơ.
.
📖
HOANG MINH CHAU

Wednesday, April 14, 2021

Tết Hàn Thực nhớ Khuất Nguyên

 






Tết Hàn thực có từ xa xưa gắn liền với một điển tích của người Trung Quốc. Theo nghĩa chữ Hán "Hàn" là lạnh, "thực " là ăn; " tết Hàn thực" là tết ăn đồ lạnh. Trải qua thời gian ngày nay dịp Tết Hàn Thực 3/3 chỉ còn là một dịp lễ thông thường nhưng thời xa xưa, trong ngày này, nhà nhà phải chuẩn bị sẵn thức ăn nguội chứ không được đốt lửa nấu thức ăn nóng.


Vì thế, khi nói về Tết Hàn thực nhiều người vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao lại phải kiêng lửa? Tại sao lại ăn đồ nguội thay vì thức ăn nóng?


Tết Hàn thực kiêng đốt lửa - Ảnh: Minh họa


Vì sao tết Hàn thực lại kiêng lửa?


Câu trả lời bắt nguồn từ câu chuyện nổi tiếng giữa Tấn Văn Công và viên thuộc hạ tên là Giới Tử Thôi. Câu chuyện này được chép trong sách Tả Truyện hay cũng gọi là Tả Thị Xuân Thu.


Tương truyền sách chép rằng thời Tấn Văn Công (697–628 TCN) còn bôn ba vì bị mẹ kế hãm hại, có một số tùy tùng thân cận vẫn trung thành theo hầu. Một trong số những người ấy là Giới Tử Thôi. Một lần, Tấn Văn Công gặp cơn đói đến ngất đi tưởng chừng sắp chết. Để cứu mạng Tấn Văn Công, Giới Tử Thôi tự tay cắt thịt ở đùi mình và nấu một bát súp nóng dâng cho chủ nhân.


Tấn Văn Công vô cùng cảm kích việc làm của Giới Tử Thôi và hứa sẽ báo đáp ông trong tương lai. Giới Tử Thôi khăng khăng không muốn nhận bất kỳ sự phong thưởng nào, mà chỉ muốn chủ nhân trở thành một vị vua anh minh sáng suốt cho nước nhà.


Sau khi Tấn Văn Công thừa kế ngai vàng, ông đã tưởng thưởng cho nhiều người trung thành với mình nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Một thời gian sau nhớ ra, ông mới cho tìm kiếm người tùy tùng họ Giới nhưng không thấy. Sứ giả về báo rằng Giới Tử Thôi và mẹ đã đi vào sâu trong núi Kim sinh sống.


Vua đích thân đến núi để tìm nhưng Giới Tử Thôi vẫn không gặp. Một cận thần xúi nhà vua đốt núi để ép Giới Tử Thôi phải ra. Nhà vua theo lời cho châm lửa đốt núi. Ngọn lửa cháy trong ba ngày ba đêm nhưng Giới Tử Thôi vẫn không ra.



Lửa tắt, vua và quần thần vào núi tìm thì thấy thi thể Giới Tử Thôi dưới gốc một cây liễu lớn. Bên cạnh thi thể còn một đoạn di cảo viết bằng máu trên mảnh vải đặt bên trong hốc cây. Trên đó viết một bài thơ nhắc lại chuyện hầu hạ nhà vua năm xưa và nói rằng không muốn trở thành một viên quan hầu cận vua mà chỉ muốn nhà vua luôn tự soi xét mình.


Bánh trôi, bánh chay là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Hàn Thực - Ảnh: Minh họa


Tấn Văn Công rất cảm động khóc nấc thành tiếng sau đó cất mảnh di cảo vào túi tay áo và thề sẽ trở thành một vị vua sáng suốt. Phần thi thể Giới Tử Thôi được chôn cất ngay dưới chân cây liễu. Thương Giới Tử Thôi và để tưởng nhớ cái chết của ông, Tấn Văn Công ra lệnh hàng năm đến ngày 3/3 (ngày Giới Tử Thôi chết), thiên hạ không được đốt lửa hay hun khói. Từ đó mà thành ra ngày Tết Hàn Thực (nghĩa là ăn đồ nguội).


Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ngày nay người dân nước này đã gộp Tết Hàn Thực vào với Tết Thanh Minh chứ không tổ chức riêng rẽ.


Với Việt Nam, không biết đích xác phong tục Tết Hàn Thực đã du nhập vào nước ta từ bao giờ. Có thể tục này đã truyền vào nước ta từ thời 1000 năm bị phong kiến Trung Quốc đô hộ. Tuy nhiên phong tục này ở nước ta không mang ý nghĩa tưởng nhớ ông Giới Tử Thôi nào cả. Người dân Việt Nam chẳng biết ông Giới Tử Thôi là ai nhưng đến 3/3 thì theo truyền thống nhiều nơi vẫn tổ chức làm bánh trôi bánh chay.


Tác giả Tân Việt trong sách 100 điều cần biết về phong tục Việt Nam nói rằng: “Theo tục lệ cổ truyền, ngày mồng 3 tháng 3 tức Tết Hàn Thực, ta làm bánh chay. Tết này có xuất xứ từ bên Trung Quốc, làm giỗ ông Giới Tử Thôi, một hiền sĩ có công phò Tấn Văn Công, bị chết cháy ở núi Điền Sơn. Cũng như ngày mồng 5 tháng 5 tết Đoan Dương cũng xuất xứ từ bên Trung Quốc làm giỗ ông Khuất Nguyên bị chết trôi ở song Mịch La… Dân ta theo tục đó nhưng khi cúng chỉ cúng gia tiên nhà mình, chẳng nhắc gì tới ông Giới Tử Thôi hay Khuất Nguyên nữa”.


Tết Hàn Thực của người Việt chủ yếu mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của những người đã khuất. Vào ngày này người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Điều đặc biệt, người Việt còn sáng tạo nên bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội - hàn thực.


Quỳnh Chi (T/h)


“ĐỜI LÀ BỂ KHỔ”

 ĐỨC PHẬT NÓI: “ĐỜI LÀ BỂ KHỔ”



Có hai kiểu người khổ trên thế giới: người khổ giàu và người khổ nghèo. 

Tất cả những gì người-khổ-nghèo đang làm là cố gắng trở thành người-khổ-giàu. 

Tất cả những gì người-khổ-giàu đang làm là che giấu cái khổ của mình, tô màu cho nó thật lộng lẫy, thậm chí dát vàng nỗi khổ của mình và xem đó là niềm an ủi lớn lao. 

Nếu xem khổ như một sợi xích thì người nghèo đang đeo sợi xích sắt và người giàu đeo sợi xích vàng. Có khác biệt không? Có chứ, nhưng sự khác biệt này rất nhỏ, rất ngoại vi, rất không bản chất. 

Giàu có không làm người ta hết khổ và khóc trong xe hơi tuy có tốt hơn khóc trên xe máy nhưng nước mắt dù có rơi ở đâu thì vị vẫn mặn chát như nhau không khác biệt.

Nhưng khác biệt là ở chỗ khi bạn giàu, bạn nhận ra sự vô nghĩa của tiền tài vật chất, của danh vọng vinh hoa và sự nhận biết đó sẽ khiến bạn đưa mắt nhìn vào một thế giới khác, sẽ khởi lên trong bạn niềm khao khát khác: khao khát về tự do, về giải thoát, về phúc lạc vĩnh hằng. 

Điều tốt là giàu hay nghèo, ai cũng có thể nghĩ về khao khát đó, ngay hôm nay. Không nhất thiết phải đợi giàu mới nghĩ cách cởi bỏ sợi xích trên cổ bạn. Xích vẫn là xích, dù có làm bằng vàng ròng hay nạm kim cương.

Tuesday, April 13, 2021

19 câu nói hay của Lão Tử

 



1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.

2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.

4. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.

5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.

6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.

7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.

8. Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình.

9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.

10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.

11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.

12. Hãy để mọi chuyện tùy duyên!

13. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó…

14. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.

16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.

17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất!

18. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.

19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, thì mọi người sẽ tôn trọng bạn.


Kính chúc mọi người an lạc.

5 BÀI HỌC CỦA CHUYÊN GIA SOCIAL MEDIA MARKETING HIẾU ORION KHI KHỞI NGHIỆP TUỔI 40

 




📖

hôm nay viết lá thư “xin thôi việc” - kết thúc 15 năm trải nghiệm và làm thuê.
Giờ đã có nhiều thời gian để dạy học, viết sách, và nhận book lịch cafe … (ai book thì book nhanh vì sẽ chỉ có 1 tháng thôi là tớ lại cắm đầu tập trung vàohttp://orionmedia.vn/ thôi )

15 năm qua đã trải qua rất nhiều thứ hay ho… làm với những tập đoàn, những thương hiệu lớn nhất Việt Nam, có những đồng nghiệp tuyệt vời, được trực tiếp học tập với những người huyền thoại đầy thú vị (trong đó có mấy người giàu nhất Việt Nam)
Và giờ … bắt đầu một cuộc chơi mới !

Nếu như cho làm lại, tớ vẫn sẵn sàng dành 15 năm trong cuộc đời để làm những điều vừa qua…
15 năm qua học được 5 điều :

1. ĐỪNG VỘI CHẾT:

Mới ra trường, hãy đừng ngây thơ tin vào những câu chuyện huyền thoại trên báo đài tivi về những người không làm thuê mà tự lập luôn > những người đó có thật ! Nhưng chỉ là một hai con chim nhỏ may mắn thoát khỏi cái lưới có hàng triệu con chết.
Nên nhớ: nhiệm vụ quan trọng nhất của 1 chiến binh: ấy là không để chết !
> Bạn nên dành khoảng 5 năm để đi làm thuê để ngấm được nhiều kinh nghiệm hơn ! Và để giảm thiểu rủi ro cho chính bạn !

2. HỌC NGƯỜI GIỎI:

Hãy đi theo những người giỏi, và chân thành. Nếu có thể hãy cho đi bằng cách giúp đỡ - trước khi được nhận lại.
Tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành có nói: “ Hãy mua bữa trưa cho những người giỏi hơn bạn” > ý nó cũng không hoàn toàn theo kiểu mời bằng được người giỏi đi ăn, mà đó là việc bạn nên có tư duy tiếp cận người giỏi, và cho đi trước khi nhận về: đừng tiếc vì cho đi một cách chân thành với người giỏi: bạn chắc chắn sẽ nhận về nhiều hơn !
Tiếp cận người giỏi, đó là cách bạn sẽ rút ngắn thành công của mình.
Xã hội thường có thói quen ngồi chém gió và soi đúng sai tốt xấu về người giỏi - nhưng khi bạn tiếp cận họ và hiểu họ, bạn sẽ nhận ra một câu rất hay “chó sủa mặc chó - đường ta ta cứ đi”

3. HÃY TẠO LỘ TRÌNH CHO CUỘC ĐỜI BẠN:

Nỗi buồn thì quá dài, nhưng cuộc đời quá ngắn . Chỉ vài chớp mắt bạn sẽ giật mình vì đã đi qua 1 chặng đường nào đó: không để lại điều gì, không có được thêm cái gì.
- Hãy vạch ra lộ trình của đời mình : ví dụ từ 20 > 25 là phải có công việc, 25 > 30 là phải có gia đình.
Khi vạch ra lộ trình, mọi thứ ta làm đều không bị lạc hướng! Mọi thứ ta mất đều không quá tiếc nuối.
Ở đời không sợ vấp ngã - chỉ sợ nhất là không biết đang bước đi đâu !

4. HÃY DÀNH QUỸ CHO HỌC HỎI:

Nói thì lại sách vở, nhưng có những giai đoạn ta sống vèo qua năm tháng, và chợt nhận ra là thời gian đó chỉ chém gió và lan man: không tích luỹ được gì cho kiến thức. Trong khi cuộc sống phát triển từng ngày từng giờ…
Facebook nó chỉ đem lại dữ kiện - không đem lại kinh nghiệm !
Hãy dành 1 quỹ thời gian tối thiểu trong ngày, hoặc trong tuần… để nạp kiến thức.
> có thể nạp bằng đọc sách, hoặc đi học, hoặc cafe với người tài giỏi.

5. HÃY ĐỪNG CHI PHỐI BỞI KHÁI NIỆM ĐÚNG SAI:

Trong quá trình sống chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều điều liên quan tới cái này. Nhưng hãy nhớ: Đúng - Sai là do góc nhìn của bạn: và kể cả trên thế giới này: Đúng Sai cũng phụ thuộc vào đám đông và vào những nhóm người Thế Lực - những người luôn muốn biến bạn thành Sai - để lái bạn theo lợi ích của họ.
> Chỉ có cách là: Hãy sống lương thiện ! Và yêu thương gia đình. Vì khi bạn bị “Đúng - Sai” xoay vần, chỉ có 1 nơi để về để làm lại mọi thứ: đó là gia đình !

📖
Hiếu Orion: Blogger, i nghiên cứu về Social Media Marketing.

Công việc đã làm:
– GĐ truyền thông online (FPT Online)
– GĐ thương hiệu Vinecom – Vingroup.
– Sáng lập viên www.hocdan.com
Thông tin cá nhân:
www.fb.hieuorion.vn
hieutc2@gmail.com

THỬ ĐI NGƯỢC DÒNG COI SAO




1. Có người đợi điều quý giá thì mới sinh lòng biết ơn. Còn có người sinh lòng biết ơn và thấy mọi điều xung quanh đều trở nên quý giá. 


2. Có người đợi thấy cái đẹp thì mới yêu thương. Còn có người mở lòng yêu thương và thấy điều gì cũng thành xinh đẹp.


3. Có người đợi biết thì mới dám dấn thân. Còn có người cứ dấn thân thì sau đó lại được biết. 


4. Có người đợi cảm hứng rồi mới làm. Còn có người cứ làm rồi cảm hứng sau đó sẽ tự nó sinh ra. 


5. Có người đợi bị dìm xuống đáy rồi mới biết khiêm nhường. Còn có người sớm biết khiêm nhường nên luôn được nâng đỡ.


6. Có người đợi điều vừa ý thì mới thấy sướng vui. Còn có người biết hài lòng với hiện tại nên lúc nào cũng vui sướng.


7. Có người cố gắng níu giữ lại càng thấy mất mát. Còn có người buông đi tất cả lại thấy mình đủ đầy. 


8. Có người ưa kiểm soát và bị ngoại cảnh vùi dập. Còn có người thảnh thơi lại dễ dàng được ngoại cảnh làm cho vừa lòng.

st.

Sunday, April 11, 2021

TRẺ NHỎ LỚN LÊN TRONG 4 KIỂU GIA ĐÌNH NÀY THƯỜNG RẤT TỰ TIN

 



 


Tự tin là có niềm tin vào bản thân. Về mặt tâm lý, nó được gọi là sự tự tin vào năng lực của bản thân. Điều này rất quan trọng đối với việc học tập, sự nghiệp, công việc và cuộc sống của chúng ta. Những người tự tin thường có nhiều khả năng đạt được thành công và cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Một người có tự tin hay không có mối liên hệ rất lớn đến gia đình nơi họ lớn lên.


Vì trẻ nhỏ chưa có khả năng tự đánh giá nên sự tự tin hay tự ti của trẻ được hình thành trong quá trình lớn lên, chịu ảnh hưởng nhiều từ gia đình, đặc biệt là tình yêu thương và sự giáo dục của cha mẹ dành cho con cái trong suốt thời thơ ấu.


Những đứa trẻ tự tin thường đến từ 4 kiểu gia đình này


1. Gia đình có cha mẹ tự tin


Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Cha mẹ tự tin có nhiều khả năng sẽ nuôi dưỡng được những đứa trẻ tự tin hơn, bởi vì trẻ thường chịu ảnh hưởng bởi cha mẹ trong quá trình giáo dục, chúng sẽ trở nên lạc quan, tích cực và không phủ nhận bản thân.


Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, thái độ dạy dỗ của cha mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái, luôn chế giễu và mỉa mai con cái sẽ khiến chúng trở nên tiêu cực, nghi ngờ, nhạy cảm và tự ti hơn.


2. Cha mẹ không than vãn trước mặt con cái


Trong cuộc sống, có nhiều bậc cha mẹ vẫn thường có thói quen than nghèo trước mặt con cái để con cái phải tằn tiện và hiếu thuận với cha mẹ. Thực tế, khi còn nhỏ trẻ em không hiểu rõ về hoàn cảnh kinh tế gia đình và mức tiêu dùng. Việc cha mẹ thường xuyên than nghèo khổ sẽ chỉ khiến con cái sợ hãi sự nghèo khó và hình thành quan điểm sai lầm về tiền bạc và giá trị.


Ngay cả khi bạn muốn từ chối yêu cầu mua đồ của trẻ, bạn cũng đừng lấy lý do vì nghèo và thiếu tiền, nếu không, khi thấy những đứa trẻ khác có đồ chúng muốn, trẻ sẽ có cảm giác tự ti sâu sắc vì nghèo.


3. Cha mẹ hòa thuận


Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có sự yêu thương của cha mẹ thường rất tự tin, bởi vì không khí gia đình càng hòa thuận thì hạnh phúc của con cái càng bền chặt. 


Ngược lại, vợ chồng cãi vã, chiến tranh lạnh suốt ngày sẽ khiến trẻ cảm thấy bất an, trở nên nhạy cảm và cảm thấy tự ti, dần dần tự trách mình về cuộc cãi vã của cha mẹ, ở nhà trở nên nghe lời một phép, tận lực làm hài lòng bố mẹ vì sợ sẽ khiến họ nổi giận.


4. Cha mẹ tôn trọng con cái


Nhiều bậc cha mẹ vẫn cảm thấy khó khăn khi đặt mình ngang hàng với con cái, họ luôn coi mình là người lớn tuổi và yêu cầu con cái làm những việc theo ý mình. Điều này sẽ chỉ làm mất đi khả năng suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định của trẻ, khi bước vào một môi trường xa lạ, không có cha mẹ để nương tựa, chúng thường tỏ ra thu mình và sợ hãi.


Cha mẹ biết cách tôn trọng ý kiến ​​và mong muốn của con cái có thể khiến con cái phát huy hết ưu thế và khả năng sáng tạo của bản thân, đồng thời nâng cao sự tự tin của trẻ. 

Ngay cả trong một môi trường xa lạ, chúng cũng có thể đối phó với mọi người và mọi thứ một cách dễ dàng mà không sợ hãi.


Tự tin là bí quyết thành công hàng đầu, cha mẹ nào cũng mong con mình thành đạt trong tương lai, nhưng tự tin chính là chìa khóa cho sự phát triển sau này của con. Trẻ tự tin có ý chí dũng cảm đối mặt với khó khăn, tự lập và năng động hơn, biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống, không thu mình lại hay nhận thất bại, cũng không sợ người khác chế giễu.


Vậy nuôi dạy như thế nào để trẻ trở nên tự tin?


1. Tôn trọng và tin tưởng con cái

Con người ai cũng có tính cách độc lập, cha mẹ phải biết tôn trọng lòng tự trọng của con cái, không lạnh lùng nhạo báng, công kích, chửi mắng. Khi con cái tự làm việc, cha mẹ phải động viên, giúp đỡ, quan tâm đúng mức để con cái trau dồi toàn diện lòng tự tin.


2. Thực hiện từng bước một


Kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái của họ không nên quá cao. Tốt nhất nên thực hiện từng bước và thiết lập các mục tiêu phù hợp cho các nhóm tuổi khác nhau. Quá thấp hoặc quá cao đều không nên, thấp quá thì dễ trở nên kiêu căng, nhưng cũng không nên cao quá, một khi vượt quá giới hạn mà trẻ có thể đạt tới sẽ gây ra sự thất vọng và làm giảm bớt sự tự tin của trẻ.


3. Phát huy ưu điểm của trẻ


Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu, cha mẹ nên biết cách đánh giá cao tài năng của trẻ, đặc biệt khen ngợi và khẳng định điểm mạnh của trẻ để trẻ tự tin và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sự công kích và phủ nhận một cách mù quáng sẽ chỉ khiến trẻ ngày càng trở nên tự ti hơn.


ST

Saturday, April 10, 2021

SIÊU GIÀU MỸ “MÁCH NƯỚC” CHO SIÊU GIÀU TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO?.

 Câu chuyện cuối tuần

SIÊU GIÀU MỸ “MÁCH NƯỚC” CHO SIÊU GIÀU TRUNG QUỐC.




Thứ bảy (10/4/2021) cuối tuần mà giới báo chí và kinh doanh giật mình trước hình phạt quá nặng của chính phủ TQ dành cho tập đoàn Alibaba của tỷ phú công nghệ Jack Ma.


ÁN PHẠT KINH ĐỘNG CHO ALIBABA VÀ JACK MA

Tin từ Thượng hải, hãng Reuters cho biết, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã phạt Alibaba Group Holding Ltd 18 tỷ nhân dân tệ (tức 2,75 tỷ USD) vì vi phạm các quy tắc chống độc quyền và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, đánh dấu mức phạt năng nhất, cao nhất từ trước đến nay tại TQ.

Số tiền phạt này bằng 4% doanh thu của Alibaba vào năm 2019. Tỷ phú sáng lập đế chế kinh doanh của Alibaba, Jack Ma, đã bị giám sát gắt gao sau những lời chỉ trích gay gắt của ông đối với hệ thống quản lý của Trung Quốc vào cuối tháng 10. Vào cuối tháng 12, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường của Trung Quốc (SAMR) thông báo họ tiến hành điều tra chống độc quyền và đã xác định rằng từ 2015 (!) Alibaba đã "lạm dụng sự thống trị thị trường"  bằng cách ngăn cản các thương gia thành viên sử dụng các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến khác. 

Trước đó một ngày, Forbes thông tin:  Bắc Kinh đã vượt qua New York, trở thành TP có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, theo danh sách người giàu hàng năm mới nhất của Forbes. Thủ đô của Trung Quốc có thêm 33 tỷ phú vào năm ngoái và hiện có tất cả 100 tỷ phú. Vậy là Bắc Kinh đánh bại New York, nơi đang có 99 tỷ phú và đã giữ vị trí hàng đầu trong bảy năm qua. Đó là nhờ TQ nhanh chóng chăn được Covid 19 và nhờ sự nổi lên của các công ty công nghệ và thị trường chứng khoán nước này.

Dù vậy, giành được vị trí đầu bảng, tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú ở New York vẫn lớn hơn tài sản ròng của đối tác của họ ở Bắc Kinh đến 80 tỷ đôla.

Người giàu nhất Bắc Kinh là Zhang Yiming, sáng lập viên của ứng dụng chia sẻ video TikTok (cũng là giám đốc điều hành của công ty mẹ ByteDance) có tài sản ròng tăng lên gấp đôi, lên thành 35,6 tỷ đôla.

Như vậy, người giàu nhất thủ đô TQ (không phải giàu nhất TQ) vẫn còn kém xa người giàu nhất New York, đó là cựu Thị trưởng Michael Bloomberg, với khối tài sản trị giá 59 tỷ đôla


...VÀ SIÊU GIÀU NƯỚC MỸ MÁCH NƯỚC CHO GIỚI SIÊU GIÀU TRUNG QUỐC BẢO MẠNG THẾ NÀO?

Rất thú vị là cũng hôm qua, tôi đọc được một bài của hãng tin Bloomberg (mà ông chủ chính là siêu giàu New york nói trên) chỉ ra 3 bí quyết để bảo toàn tính mạng và tài sản trước sự “soi mói” của chính quyền.

Ông bà mình có câu nói thật hợp trong trường hợp này: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” . Là người ngoài, tỷ phú Bloomberg thấy rõ nguy cơ bị đe dọa, bị thất sủng hay bị trừng trị của tầng lớp quá giàu mà “không biết cách”. Bài viết của Bloomberg là một nghiên cứu chuyên nghiệp, khách quan, khá dài nên tôi chỉ xin chọn những đoạn chính.


BÀI HỌC ĐẦU TIÊN.

Ở Trung Quốc, bạn có thể giàu nhưng không nên quá giàu, càng không nên mong muốn thành tỷ phú số 1. Nếu là một tỷ phú ngành bất động sản hay công nghệ, điều quan trọng là bạn PHẢI BIẾT CÚI ĐẦU (keep your head down). 

Việc đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú tiềm ẩn những rủi ro lớn. Chỉ cần nhìn vào những người đã từng là người đầu tiên trong số những người giàu có và quyền lực nhất (bài này viết trước khi có hình phat chọ Alibaba?). Tất cả đều gặp “rắc rối” với Bắc Kinh. 

-Jang Jianlin, người sáng lập tập đoàn bất động sản Dalian Wanda Group Co. Ltd. và là người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2016, đã bị chính phủ buộc chuyển vốn đầu tư  ở nước ngoài về sau khi Bắc Kinh phát động chiến dịch xóa nợ công ty một cách nghiêm túc. Còn Hui Ka Yan, người giàu nhất Trung Quốc năm 2017, đã được yêu cầu cắt giảm số nợ sau khi Tập đoàn China Evergrande của ông trở thành DN mắc nợ nhiều nhất thế giới. Và sau đó là tỷ phú Jack Ma...Cả Pony Ma của Tencent Holdings Ltd., người mà những năm gần đây đã cạnh tranh vị trí số 1 với Jack cũng không được “tha thứ”: Gần đây, ông đã được các cơ quan giám sát của Bắc Kinh hỏi về các vấn đề tuân thủ luật chống độc quyền. 

Bắc Kinh cho biết: họ cảnh giác với các nhà doanh nghiệp phát triển quá giàu vì họ thường vay nợ nhiều để mở rộng, dẫn tới sức khỏe tài chính của các công ty Trung Quốc gặp rủi ro. Ngoài ra, chính phủ cũng quan tâm quyền lực độc quyền của các tập đoàn công nghệ vì ngại gây ra những rủi ro hệ thống cho xã hội.

Sau đây là 3 giải pháp gợi ý:


1/HÃY LÀ NHÀ TỪ THIỆN LỚN.

 Nếu “rủi” mà bạn phải là người giàu nhất Trung Quốc, bạn cũng phải là người làm từ thiện nhiều nhất. Như Colin Huang, người sáng lập Pinduoduo Inc, công ty khởi nghiệp thương mại điện tử, có cổ phiếu tăng mạnh đã đưa anh ta lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Xét về lượng người dùng, công ty mới 6 năm tuổi này đã vượt qua Alibaba, trở thành trang mua sắm trực tuyến phổ biến nhất. 

Mùa hè năm ngoái, Huang đã quyên góp hơn 10% cổ phần của công ty cho hoạt động từ thiện và nghiên cứu khoa học. Anh ta còn chuyển nhượng quyền sở hữu 2,7% cho một nhà đầu tư khác, làm giảm giá trị tài sản ròng xuống hơn 10 tỷ USD.

Rồi cũng chính Huang gần đây đã từ chức chủ tịch công ty để “tập trung vào nghiên cứu” khoa học đời sống, khiến cổ phiếu của Pinduoduo sụt giảm mà tài sản cá nhân anh ấy mất thêm 4 tỷ đô la nữa. (Tất cả tài sản ròng và dữ liệu xếp hạng này là tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2021 khi đóng cửa thị trường.) 

Việc tụt hạng, bớt giàu là điều quan trọng ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Và hoạt động từ thiện là cách thể hiện “thiện chí” tốt nhất...

 

Tuy nhiên, Huang không thể sánh được với doanh nhân Hui của Evergrande. Năm 2020, với 3 tỷ nhân dân tệ quyên góp, Hui được xếp hạng là người làm từ thiện nhiều nhất Trung Quốc, suốt 4 năm liên tiếp. Tỷ phú này lập công đặc biệt: ông đặc biệt chủ động chuyển tiền mặt cho Vũ Hán chỉ một ngày sau khi TP bị phong tỏa và còn tổ chức quyên góp hàng triệu đô la cho nghiên cứu y tế sau đó. 

Thấy rõ là ông Hui dù “lỡ giàu”, cũng biết cách điều chỉnh mối quan hệ của mình với Bắc Kinh bằng việc nhiệt tình tham gia vào cuộc “khiêu vũ” rất uyển chuyển, tinh tế với chính phủ khi giá nhà đất tăng cao cùng với mức tăng nhanh về nợ của công ty anh ta. 


2/ HÃY LUÔN CHÚ Ý TỚI CẤU TRÚC CỔ PHIẾU CỦA BẠN

Thứ hạng của các tỷ phú trên khắp thế giới thường thay đổi do giá cổ phiếu, trong khi tài sản riêng - chẳng hạn như cổ phần đầu tư mạo hiểm của một cá nhân - thực tế lại bị bỏ qua. Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc phải tìm cách kềm chế giá trị ròng tài sản của họ bị (được) tăng vọt khi cổ phiếu công ty nhảy lên trên thị trường. Để làm điều này, nên tổ chức hệ thống kép, tức cấu trúc lớp kép của cổ phiếu.

Các doanh nhân công nghệ thường sử dụng chiến lược này để giữ quyền kiểm soát khi các công ty khởi nghiệp của họ tổ chức các vòng gọi vốn đầu tư mạo hiểm rồi sau đó niêm yết công khai. Nhưng các doanh nhân Trung Quốc cũng có thể sử dụng cấu trúc kép để ngăn việc xếp tăng thứ hạng tỷ phú của họ. 


Hãy cùng xem lại trường hợp ông Huang của Pinduoduo. Khi ông vẫn còn là chủ tịch, cổ phiếu loại B của ông - đã cấp cho ông gấp 10 lần quyền biểu quyết so với cổ phiếu loại A – nên ông có 80% quyền kiểm soát công ty. Về danh nghĩa, ông chỉ có 29% cổ phần, vì hai lớp cổ phiếu có quyền kinh tế như nhau (nhưng quyền lực thực tế của bạn thì khác). Bạn phải trả tiền và thật “chuyên nghiệp” để có cấu trúc cố phiếu hai lớp để giúp bạn có thể duy trì quyền kiểm soát nhưng tài sản tính từ giá cô phiếu thì không hề to lớn chói lọi thu hút sự chú ý của Bắc Kinh. 


3/ ĐỪNG NGẠI LẬP CÁC CÔNG TY, TẬP ĐOÀN RIÊNG.

Ông Hui của Evergrande Hui có một tài sản quí như ngọc, như vương miện mà ali5 không thể hiện ở giá trị tài sản ròng. Đó là quyền sở hữu hơn 70% cổ phần của China Evergrande Group, lần lượt nắm giữ hơn 70% cổ phần của công ty xe điện (công nghệ xanh) tên China Evergrande New Energy Vehicle Group. Giá trị thị trường của công ty con EV của ông đã tăng hơn 1.000% trong năm 2020, lên tới 76 tỷ đô la, cao hơn mức vốn hóa thị trường chỉ có 25 tỷ đô la của công ty mẹ. Nếu tính tổng tài sản, có bao gồm luôn đơn vị EV – dù cho coi các CT khác chỉ có giá bằng 0 thì anh ta cũng sẽ là người giàu thứ năm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng tỷ phú, Hui chỉ nhận được tín dụng cho cổ phần của mình trong China Evergrande Group - và vì vậy anh ta nghèo bị giảm tài sản hơn khoảng 20 tỷ USD! Và là người giàu thứ 13 của Trung Quốc, với giá trị tài sản ròng chỉ 23 tỷ USD. 

Còn tỷ phú giàu nhất Trung Quốc thì sao? Ông trùm nước đóng chai có nên lo lắng không? Thứ nhất, Zhong không thuộc lĩnh vực bất động sản và công nghệ đầy biến động đang bị nhà nước “me” kỹ.  Anh ấy cũng là một người làm việc chăm chỉ. Zhong có cổ phần kiểm soát trong nhà sản xuất vắc-xin và bộ xét nghiệm viêm gan. 

Và anh ta biết tự mình giảm một số cổ phiếu trong 84% cổ phần của anh ta trong công ty. Đó là bút toán đấy thôi. Anh ấy thực sự không mất bất cứ thứ gì hữu hình. Sự giàu có của anh ta là do bút toán của kế toán. Anh ấy vẫn ngủ ngon khi có phòng kế toán biết việc

.

(Copy từ FB nhà báo Vũ Kim Hạnh)