Friday, April 2, 2021

cầm lên được... bỏ xuống được



"Chân lý của cuộc sống, là ở chỗ cầm lên được và bỏ xuống được. Khi cầm lên được, phải có dũng khí và tiềm lực, trước khó khăn không lùi bước, trước lời châm chọc không chùn chân, duy chỉ có gánh vác trọng trách tiến lên phía trước, cuộc sống mới đặc sắc;

Khi bỏ xuống được, cần có quyết tâm và can đảm, hiểu biết, không bị chi phối bởi được mất, không sợ thành bại, duy chỉ có nhẹ nhàng đi về phía trước, linh hồn mới có thể thanh thản". 

[Phạn tâm Phật ngữ, Lục Bích dịch]
-------
Cuộc đời, có sinh có tử, có tụ có tán, có đến, ắt có ngày đi... Đôi lúc, muốn cầm cũng không có, muốn bỏ, cũng không còn. Thế nên, hãy hết lòng, với mọi thứ mình đang có, từng ngày... Đó cũng là đang cầm và cũng là đang bỏ...