Wednesday, March 30, 2022

Sự khác biệt của Depreciation và Amortization

 Depreciation là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán, nói về phương pháp định giá, phân bổ chi phí của tài sản kinh doanh trong thời gian sử dụng nó. Vậy depreciation là gì, nó có vai trò như thế nào trong hoạch định kinh doanh? Sự khác biệt của depreciation so với amortization?



 

Khái niệm Depreciation 

 

Depreciation là thuật ngữ tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là khấu hao tài sản cố định. Các nhà kinh tế học, các nhà kế toán sử dụng phương pháp này thường xuyên trong nghiệp vụ của mình nhằm phân bổ chi phí của tài sản kinh doanh theo từng năm trong suốt vòng đời sử dụng của tài sản đó.

 

Nghiệp vụ này được sử dụng với những tài sản cố định, hữu hình. Vì thế, depreciation được hiểu là khấu hao tài sản cố định hữu hình hay còn gọi là sự tiêu hao tài sản.

 

Những tài sản cố định hữu hình sẽ có sự tiêu hao giá trị theo thời gian và đó là sự tiêu hao khách quan. Chính vì vậy, để đánh giá chính xác nhất giá trị của những tài sản cố định, đưa ra báo cáo tài chính hợp lý thì doanh nghiệp cần có cách tính khấu hao phù hợp và phân bổ chúng hợp lý trong các báo cáo tài chính.

 

Khấu hao là việc giảm nguyên giá đã ghi nhận của tài sản cố định một cách có hệ thống cho đến khi giá trị của tài sản đó bằng không hoặc không đáng kể.

 

Cách tính khấu hao tài sản cố định hữu hình

 

Về cơ bản, cách tính khấu hao là cách xác định giá trị ban đầu của tài sản đó trải ra theo các thời kỳ và giá trị của nó sẽ giảm đi theo thời gian.

 

Tài sản cố định hữu hình là những loại tài sản có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Nó có thể là văn phòng, nhà cửa, trang thiết bị làm việc, bàn ghế, máy móc, nội thất, đất đai…

 

Vì bản chất tài sản cố định hữu hình sẽ có giá trị còn lại ở vòng cuối cùng nên phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính bằng cách lấy chi phí ban đầu của tài sản trừ đi chi phí còn lại. Hơn nữa, khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ hằng năm dựa theo vòng đời dự kiến của tài sản đó.

 

Ví dụ, máy móc phục vụ cho nhân viên văn phòng được sử dụng trong nhiều năm, trước khi ngừng hoạt động hoặc thanh lý thì chi phí sử dụng máy móc đó được chia đều cho số năm sử dụng dự kiến và từng phần của chi phí đó sẽ được hạch toán vào mỗi năm. Hay như đất đai, văn phòng cũng có cách tính khấu hao như vậy.

 

Tuy nhiên cũng có những tài sản hữu hình cố định không được chia đều cho hàng năm mà sẽ được khấu hao theo phương pháp nhanh, chủ yếu sẽ được phân bổ vào những năm đầu sử dụng.

 

Bởi vậy, cách tính như thế nào hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định, miễn sao nó được phân bổ cụ thể và chính xác trong các báo cáo tài chính.

 

Về cơ bản có rất nhiều cách tính khấu hao cố định hữu hình, nhưng tựu chung lại sẽ có những cách sau:

 

- Khấu hao đường thẳng (straight line depreciation): mức khấu hao bằng nhau qua các năm.

 

- Khấu hao nhanh (accelerated depreciation): mức khấu hao những năm đầu cao, những năm sau giảm dần.

 

- Khấu hao theo công suất (activity depreciation): mức khấu hao dựa trên số sản phẩm sản xuất ra.

 

Ý nghĩa của khấu hao

 

Trong các doanh nghiệp, khấu hao là nghiệp vụ không thể thiếu. Tùy từng mục đích, khấu hao có ý nghĩa khác nhau. Nếu nó vì mục đích kế toán nội bộ, khấu hao góp phần vào việc giúp doanh nghiệp xác định được chi phí cố định, điểm hòa vốn, lợi nhuận ròng... cho doanh nghiệp một cách chính xác.

 

Khấu hao cũng giúp doanh nghiệp tính được giá thành sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh, từ đó có kế hoạch kinh doanh, điều chỉnh chi phí, chiến lược phù hợp.

 

Đối với mục đích nộp thuế, khấu hao góp phần đưa ra bản báo cáo tài chính phù hợp để doanh nghiệp có thể nộp mức thuế thấp nhất.

 

Khấu hao tài sản có tác động trực tiếp đến báo cáo tài chính, cụ thể là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, vì không phải sử dụng tiền mặt thật để trả cho chi phí khấu hao nên nghiệp vụ này đòi hỏi trách nhiệm và tính minh bạch.

 

Chưa kể, khấu hao là một khoản chi trên sổ sách, không phải chi thực tế cho nên nó không ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, nghiệp vụ khấu hao còn giúp doanh nghiệp có quá trình tích lũy nguồn vốn phù hợp để tiến hành quá trình tái sản xuất. Đặc biệt đối với thời kỳ lạm phát, nhờ tính được chi phí khấu hao, các doanh nghiệp sẽ có những kế hoạch cụ thể, có quỹ tài chính dự trữ phù hợp để bổ sung và duy trì hoạt động.

 

Sự khác biệt của Depreciation và Amortization

 

Trong kế toán, ngoài khái niệm Depreciation là gì thì Amortization cũng là khái niệm được nhắc tới thường xuyên khi tính sự tiêu hao tài sản. Trong đó, Depreciation là cách tính khấu hao tài sản cố định hữu hình còn Amortization là cách tính khấu hao tài sản cố định vô hình.

 

Tài sản cố định vô hình là tài sản không thể nhìn thấy được, nó thiên về giá trị vô hình như giá trị thương hiệu, bằng sáng chế, thỏa thuận nhượng quyền, công thức độc quyền….

 

Những tài sản này sẽ được phân bổ chủ yếu theo phương pháp đường thẳng. Nghĩa là theo từng giai đoạn trong vòng đời sử dụng những tài sản vô hình này, khoản chi phí bằng nhau sẽ được khấu trừ.

 

Điểm chung của Depreciation và Amortization đều là sự hao cạn. Nó đều là dạng chi phí phi tiền mặt, tức là không cần phải sử dụng tiền mặt để hạch toán, chỉ là khấu hao trên giấy tờ.

 

Vì thế có một số quốc gia hoặc doanh nghiệp vẫn thường sử dụng cả hai khái niệm Depreciation và Amortization cho nhau để chỉ cả cách tính khấu hao cho tài sản vô hình và hữu hình. 

 

Hiểu Depreciation là gì giúp doanh nghiệp có những kế hoạch tài chính, kinh doanh phù hợp; giúp kế toán viên hiểu rõ tầm quan trọng của nghiệm vụ khấu hao để thực hiện nó minh bạch và chính xác. Hy vọng bài viết cũng giúp bạn đọc có được kiến thức hữu ích.

 

Nguyễn Lý

3 khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng của phụ nữ


3 khuyết điểm của phụ nữ

1. Tuổi thơ bị cha mẹ quản thúc, không được tự do như con trai.

2. Lấy chồng phải phụ thuộc vào chồng, bản thân không có tự do.

3. Khi về già, gặp phải con dâu bất hiếu, còn phải chịu sự chế giễu, trở ngại.

10 loại nghiệp chướng của phụ nữ

1. Khi sinh ra cha mẹ có quan niệm trọng nam khinh nữ.

2. Bởi vì con gái không phải là người trong nhà, không hết lòng chăm sóc.

3. Gái lớn phải gả chồng, vì hôn nhân mà lo lắng.

4. Con gái e thẹn, thường sợ gặp người, không đủ rộng lượng.

5. Lớn lên nương thân vào người khác, không thể tự mình làm chủ.

Kiêu ngạo là gì; Kiêu căng là gì; Kiêu căng nghĩa là gì
Đức Phật giảng ra 3 khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng của phụ nữ (ảnh minh họa Mobilibianco)

6. Bụng mang dạ chửa, hành động bất tiện, vô cùng đau đớn.

7. Sinh con đau đớn khó mà chịu được.

8. Dựa vào chồng, lúc nào cũng sợ mất đi tình cảm của chồng.

9. Tính ưa hư vinh, ăn mặc mất thời gian, thân thể không sạch sẽ.

10. Lòng hay đa nghi và tật đố, hay đàm luận thị phi, tính tình thất thường.

Như vậy thì có cái gì đáng để kiêu ngạo?

Con dâu xinh đẹp nhưng kiêu ngạo

Có lần trưởng giả Tu Đạt nói với Đức Phật: “Thưa Đức Phật! Đệ tử có tất cả 7 người con trai, 6 người con dâu đều hiếu thuận, hiền dịu, thông minh. Duy chỉ có người con dâu thứ 7 tên là Ngọc Gia, mặc dù dung mạo xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại vô cùng kiêu căng; lúc nào cũng ăn nói lỗ mãng, khinh thường người bề trên.

Chúng con vốn định đưa con dâu đến để xin Đức Phật khai thị. Nhưng tâm cô ta đã bị sự vô minh che lấp. Cô ta không những không tin, hơn nữa còn phỉ báng Đức Phật. Cô ta cho rằng đời người hưởng lạc, xinh đẹp và ái tình là quan trọng nhất. Trừ những thứ đó ra, cô ta không quan tâm đến việc gì hết. Chúng con không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ xin Đức Phật từ bi, nghĩ cách để độ hóa người con dâu ương ngạnh này”.

Nghiệp chướng là gì; Nghiệp chướng quá nặng; Đức Phật giảng đạo
Vị trưởng giả cầu xin Đức Phật cứu giúp người con dâu ương ngạnh (ảnh minh họa Facebook)

Đức Phật nhận thấy tấm lòng của trưởng giả Tu Đạt, liền nói: “Ngọc Gia cũng không muốn đến đây. Con lại yêu mến quan tâm đến con dâu như thế; vậy thì ngày mai ta sẽ đến thăm nhà của con!”

Trưởng giả Tu Đạt nghe nói Đức Phật sắp về thăm nhà mình, xúc động đến chảy cả nước mắt, liền đi đến chỗ Đức Phật ngồi, quỳ lạy dưới chân Phật.

Đức Phật từ bi, cảm hóa người phụ nữ bướng bỉnh

Ngày hôm sau Đức Phật dẫn đệ tử đến nhà trưởng giả. Vợ chồng trưởng giả, 7 người con trai và 6 người con dâu đều đi ra vây quanh Đức Phật ba vòng để tỏ sự hoan nghênh của họ; chỉ có mỗi Ngọc Gia là trốn tránh Đức Phật, không chịu đi ra. Trưởng giả cảm thấy rất có lỗi với Đức Phật; trong tâm nghĩ lấy phải một người con dâu không hiền dịu, hơn nữa lại phụ lòng từ bi của Đức Phật, đây đúng là sự sỉ nhục của gia đình!

Nhưng Đức Phật lại không để ý, ngược lại còn sinh lòng thương xót, dùng thần thông phóng ra vạn ánh kim quang từ cơ thể mình; chiếu sáng tất cả các bức tường như thủy tinh trong suốt. Mọi người lúc này đều thấy Ngọc Gia đứng ở phía sau cửa để nhìn lén Đức Phật. 

Đức Phật giảng pháp; Đức Phật giảng dạy; Phật Thích Ca là ai
Đức Phật động lòng thương xót muốn cứu giúp người phụ nữ bướng bỉnh (ảnh minh họa Dhammatalks)

Ngọc Gia tuy có phần chống đối Đức Phật, nhưng khi thấy Đức Phật tỏa sáng như vậy, những ác cảm trong quá khứ đều bị quét sạch, “tóc dựng đứng, run rẩy và kinh hãi”. Cô ta biết không thể trốn được nữa, đành phải đi ra đứng bên cạnh Đức Phật; cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Đức Phật.

Đức Phật khai thị

Đức Phật ôn tồn nói:

“Ngọc Gia! Phụ nữ chỉ có dung mạo xinh đẹp, không được gọi là mỹ nhân, lại càng không đáng để kiêu ngạo. Người phụ nữ có đức hạnh đoan chính, có tiết hạnh, tĩnh lặng, thùy mị, mới là người được tôn kính, mới có thể được gọi là mỹ nhân. 

Dung mạo xinh đẹp, dáng người làm cảm động lòng người, mặc dù có thể cám dỗ, làm người khác si mê, nhưng lại không thể được mọi người tôn kính; cũng không thể coi là người rất tốt. Huống chi, ỷ mình xinh đẹp, xem thường người khác, hành vi không chú ý, chỉ biết đến bản thân mình, vậy thì tương lai sẽ rất khốn khổ. Mà đã mang thân phận phụ nữ, chú định con sẽ có 3 khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng”.


Dẹp bỏ tâm kiêu ngạo làm một người phụ nữ hiền lương

Sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, phê bình cô ta là ỷ mình xinh đẹp, xuất thân quyền quý mà kiêu ngạo với nhà chồng; chỉ ra vẻ ngoài xinh đẹp không thể coi là xinh đẹp, tâm hồn thuần khiết, hành vi đoan chính mới là đẹp thực sự; dạy dỗ cô ta phải như thế nào mới là một người vợ hiền. Ngọc Gia nghe Đức Phật giáo huấn, vô cùng hối hận, cầu xin Đức Phật để được sám hối.

Ngọc Gia rơi lệ mà nói với Đức Phật: “Con vốn ngu muội không tôn kính chồng, từ nay về sau sẽ như là nô tỳ của chồng; suốt đời không dám kiêu ngạo nữa. Con xin quỳ gối để được nhận mười giới và quy y tam bảo”.

Đức Phật nói phụ nữ có 3 khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng
Sự từ bi và trí huệ của Đức Phật đã cảm hóa được Ngọc Gia (ảnh minh họa Pinterest)

Ngọc Gia xin được quy y Phật môn, Đức Phật đã truyền mười giới cho cô. Cô còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm một cư sĩ trong Phật giáo. Cả nhà trưởng giả Tu Đạt thấy vậy thì vui mừng khích lệ cô.    

Từ đó về sau Ngọc Gia đã trở thành một người con dâu hiền lương, được mọi người xa gần không ngừng khen ngợi.

Nhờ Đức Phật khai thị về 3 khuyết điểm và 10 loại nghiệp chướng mà Ngọc Gia đã dẹp bỏ được tâm kiêu ngạo của mình và trở thành một người phụ nữ hiền thục.

Theo Vision Times

THẮNG DO NĂNG LỰC, THUA DO THÀNH THỰC


Tại sao người thành thực lại hay dễ bị bắt nạt? Nói đến cùng đều do chính chúng ta cho đối phương cơ hội đó.


Thực ra, người trung thực cũng có nhược điểm rất rõ ràng, chỉ có điều rất ít người nhận ra để cải thiện và sửa chữa nó.


Điều thường thấy nhất chính là bị người khác lợi dụng, nhưng lại không dám từ chối, khiến bản thân càng sống càng mệt mỏi.


Dưới đây là 5 nhược điểm lớn nhất của người thành thực, cũng là 5 nguyên nhân tác động khiến bạn khó vươn tới thành công nhất. Nếu ai đang mắc phải , hãy mau mau thay đổi!


1.Thiếu quyết đoán, da mặt mỏng, ngại từ chối!


Lời khuyên:


Đừng cố hy sinh lợi ích của bản thân để đổi lấy tình yêu hay tình bạn, bởi vì dù bạn có đạt được, thứ tình cảm đó cũng không còn thuần khiết nữa, mà nó được thành lập trên cơ sở vụ lợi, còn đối phương chính là người được hưởng lợi. Lúc mới bắt đầu, có thể bởi vì sự hi sinh của bạn mà mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn.


Nhưng đến một ngày nào đó, khi bạn không đủ khả năng để hoàn thành ý muốn của đối phương, hoặc giả bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, tình cảm giữa bạn và họ liệu có còn thân thiết như trước nữa hay không?



Nếu nó là những việc khiến bạn thấy không thoải mái, cách tốt nhất là từ chối ngay từ lần đầu tiên, để mọi người đều quen với nó.


Bạn cần phải nhìn nhận rõ một vấn đề, đó là những người làm khó bạn, khiến bạn thấy khó xử, đều không phải người tốt lành gì.


2. Dễ tin người, không giỏi "giả vờ" như người khác


Lời khuyên:


Trong xã hội này có vô số người, muốn phán đoán một người là tốt hay xấu, không chỉ dựa trên một hai lời nói hoa mỹ là có thể biết được. Nếu bạn dễ dàng tiết lộ những điều bí mất của mình cho người khác biết hoặc ai hỏi gì cũng dễ tính mà thật thà trả lời hết, như vậy sẽ rất dễ bị người khác lợi dụng.


Một nguyên nhân khác nữa chính là: Nếu bạn gặp chuyện gì cũng nghĩ đến việc ỷ lại và chọn lựa tin tưởng người khác, rồi sẽ có một ngày bạn gặp sự cố bất ngờ nhưng bên cạnh không có ai, chỉ phải dựa vào chính mình, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng cố tìm cách tự vượt qua.


3. Tốt bụng quá giới hạn, dễ mềm lòng, không nguyên tắc


Người dễ mềm lòng có chỗ đáng yêu cũng có chỗ đáng trách. Bởi vì người khác hại họ ác thế nào đi nữa, chỉ cần vài lời xin lỗi, vài giọt nước mắt, vài câu năn nỉ, họ liền rộng lượng cho qua như không có gì.


Mà khi họ vô tình khiến người khác không vui, lại cảm thấy có lỗi, áy náy cả một thời gian dài.


Lời khuyên:


Lương thiện không sai, nhưng lương thiện không nguyên tắc là đang giúp đỡ cho cái ác lên ngôi. Một số người sẽ coi sự tha thứ của bạn như một lợi thế để mặc cả, họ sẽ lợi dụng nó để làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác.


Đối với những người được tha thứ nhiều lần nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải, chúng ta nên kiên quyết từ chối, không được chần chừ hay do dự, tránh xa họ càng xa càng tốt.


4. Nhát gan, không tranh không giành, sống lặng lẽ


Người xưa thường có câu: "Là vàng sẽ luôn tự tỏa sáng".


Nhưng ở đời có mấy ai nhìn thấu đáo được tiềm năng của một hòn đá bên trong chứa vàng?


Người thành thực có một nhược điểm rất "đáng ghét" và thiệt mình, chính là hay sợ này sợ kia, quá để tâm đến cảm xúc của người khác, nên không dám tranh giành.


Bạn mong chờ cấp trên đề bạt mình, nhưng nếu khả năng làm việc của bạn không đủ nổi bật, bản thân cũng luôn âm thầm, lặng lẽ như cái bóng làm nền cho người khác, không dám nêu ý tưởng của mình, không có đề xuất nào tốt cho công ty.


Vậy sẽ có lãnh đạo nào hiểu bạn và dám cho bạn thăng tiến chứ?


5. Không tự tin


Nguyên nhân của việc không tự tin thường là do bạn biết quá ít, thiếu kiến thức nên không dám nói nhiều.


Ngoài ra, cũng có thể là do bạn thiếu niềm tin vào bản thân, sống quá nội tâm, nên hành động có phần rụt rè, rào trước đón sau, không dám dứt khoát nói thẳng ý kiến của mình. Chuyện này chỉ khiến công việc của bạn ngày càng tệ hại, dễ đi vào ngõ cụt.


Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy nắm chặt thời gian mà nhanh bổ sung năng lượng cho bản thân. Khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn về cả phương diện vật chất và tinh thần, sự tự tin nhất định sẽ đến, và cơ hội cũng bắt đầu tìm đến bạn.

NẾU KHÔNG MAU THAY ĐỔI, SUỐT ĐỜI CHẲNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI

Nguồn: Trí thức trẻ

Ảnh: Pinterest

#songtichcuc 

#BingGoLeaders

4 THỨ XA XỈ TRÊN ĐỜI TIỀN BẠC HAY DANH VỌNG KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC




Sống trên đời này, không ít người luôn ham muốn được sở hữu những món đồ xa xỉ, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nhưng khi đến một độ tuổi nào đó, đã trải qua những sự tình trọng đại trong cuộc đời, thường thì người ta mới hiểu ra rằng đồ xa xỉ thật không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải danh vọng địa vị, mà liên quan đến chính bản thân mình.


Vô luận là người giàu hay người nghèo, có được 4 thứ xa xỉ dưới đây thì đều là người vô cùng may mắn.


🌺Giấc ngủ an lành


Thời kỳ Chiến Quốc, lúc Tề Uy Vương bị bệnh liền triệu danh y Văn Chí đến khám bệnh cho mình. Tề Uy Vương nhìn thấy khí sắc của Văn Chí hồng hào tươi sáng liền hỏi về đạo dưỡng sinh.


Danh y Văn Chí nói: “Đạo dưỡng sinh của thần đặt giấc ngủ lên hàng đầu. Con người nếu không ngủ 1 đêm thì mất 100 ngày cũng khó phục hồi được”.


Nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh, William Shakespeare nói rằng giấc ngủ thoải mái là một món quà ban tặng cho con người. Nếu chất lượng giấc ngủ của một người không tốt thì cuộc sống của người ấy đương nhiên sẽ không thoải mái, ngược lại nếu một người có được giấc ngủ yên bình và an ổn thì đó là điều đáng trân quý. Rất nhiều khi, tiền bạc không thể mua được điều ấy.


Trong xã hội hiện đại, những người trẻ tuổi thường không coi trọng giấc ngủ. Có người thậm chí thức thâu đêm suốt sáng vì những thú vui vô bổ. Không ít người khi đến tuổi trung niên mới ý thức được rằng có một giấc ngủ ngon là điều hết sức xa xỉ. Khi người ta bị bệnh mới hiểu được một thân thể khỏe mạnh quan trọng như thế nào.


Để có được giấc ngủ ngon, hãy để tâm ngủ trước, buông hạ tâm xuống rồi mới nhắm mắt ngủ. Đây là trạng thái tinh thần lý tưởng nhất khi ngủ. Có nhiều khi, một người mất ngủ bắt nguồn từ nguyên nhân người ấy suy nghĩ quá nhiều.


🌺Thân thể khỏe mạnh


Chúng ta đều biết, thân thể khỏe mạnh là tài phú, là điều vô cùng quan trọng. Người xưa giảng: “Thân người khó được”, cho nên, thân người là quý giá nhất. Người ta cũng nói, không có sức khỏe thì tiền tài địa vị cũng chỉ là không. Có một thân thể khỏe mạnh phải biết quý trọng.


Người giàu có một khi có bệnh cũng thấy hết thảy của cải không là gì cả, chỉ muốn đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Nhưng trong cuộc sống, không ít người quên cả sức khỏe, thậm chí là mạng sống của bản thân để đạt được thứ mình mong muốn như tiền tài, danh vọng… Đó thực sự là cái được không bù nổi cho cái mất.


🌺Nội tâm lương thiện, thuần khiết


Một số người nghĩ rằng người lương thiện có phần ngốc nghếch, khờ khạo. Đó là bởi vì người lương thiện thường không tranh giành hơn thua, không thể hiện mình để chiếm lợi, nên họ mới khiến người khác nhìn mình như vậy.


Kỳ thực, người lương thiện không có ý tưởng thấp hèn, không so đo tính toán, không tự cao tự đại, như vậy họ có nội tâm cao thượng. Đó là bản tính tiên thiên vô cùng trân quý của con người. Trong xã hội đạo đức xuống cấp như ngày nay, một nội tâm lương thiện, thuần khiết cũng là một thứ xa xỉ.


Cổ ngữ nói: “Người đang làm, Trời đang nhìn”, “Đạo Trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người Thiện”. Người thiện lương có thể bị thiệt ở hiện tại nhưng nhất định họ sẽ nhận được phần thưởng và sự bảo hộ từ trời cao.


🌺Gặp được người hiểu mình


Có một nhà văn từng nói rằng cả đời này chúng ta gặp được người yêu quý mình thì không phải quá khó, nhưng gặp được người hiểu mình thì thật là hiếm hoi vô cùng. Cổ ngữ có câu: “Ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm”. Đứng trước người hiểu mình, chúng ta có thể chân thật nhất mà không cần che đậy, dù chúng ta có làm gì đối phương cũng sẽ hiểu và bao dung. Bởi vậy, có được một người thực sự hiểu mình làm bạn là điều vô cùng may mắn.


Trái lại, khi ở với những người không hiểu mình, chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí phiền toái. Bởi vậy mới có câu “Gần trong gang tấc mà lại xa nơi chân trời”. Vì không hiểu nên không cách nào lý giải được đối phương, huống chi là bao dung cho nhau.


Người không hiểu chúng ta vẫn có thể yêu thương chúng ta, nhưng rất khó để đi vào nội tâm của chúng ta. Chỉ có người tri âm tri kỷ mới có thể cảm ứng được điều ấy. Vì vậy cần phải trân trọng những người hiểu mình trong cuộc đời này.


Cuộc đời ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, trong mấy chục năm ấy chúng ta lại có được những điều tốt đẹp như trên thì thật là may mắn. Vì vậy, chúng ta cần trân quý, đừng để đến lúc mất đi mới thấy tiếc nuối vô cùng.


ST

Đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhận xét của những người không quan trọng/




Hãy tự tin và thẳng thắn. 

Nếu bạn đánh giá bản thân có cá tính hay không dựa trên góc nhìn của người khác thì chỉ là có cá tính đối với người đó mà thôi. Có những người để ý thái quá đến cách nhìn của người khác đến nỗi đánh mất chính mình và không có cá tính thật sự. Bất kể thế nào, trước hết hãy là một người có tình yêu thương. Lòng yêu thương nồng nàn có thể khiến bạn tự tin và vững vàng hơn trên con đường bạn chọn. 


Hãy kiên định yêu thương, vững tin sống, không buông bỏ chính mình.


St


Xin hãy yêu những điều không hoàn hảo

 Xin hãy yêu những điều không hoàn hảo. Cẩn trọng luôn rất tốt, nhưng đừng quá cầu toàn. Nên phân định rõ: tốt nhưng chưa hoàn hảo, thì vẫn là tốt. Không có gì trên đời là hoàn toàn đúng với tự nhiên, ngay cả những mực thước của con người.



(Chill Radio)




Bạn và không bạn - thiền trên mạng xã hội :)




1. Hùn hạp một nhóm để cười cợt chửi bới một người không xa lạ, nói chung là một dấu hỏi lớn về nhân cách. Nhất là khi người bị nhắm tới, lại không có mặt trên fb ấy tức không hay biết gì để đối phó ra sao. 


- Vấn đề là: hùn một cái like, hùn một tiếng cười, thì có tội gì không? Thiển nghĩ, không có tội gì cả (nếu không có chuyện gì lớn đã xảy ra trước đó, tức không có "nội kết") , nhưng đã rõ ràng biểu hiện một sự gây hấn, ỷ đông a-dua hà hiếp đối với người lẻ loi bị nhắm tới nên hơi hơi... hèn tí.


2. Một người có nhiều bạn xung quanh, rõ ràng là một người biết cư xử tốt với bạn hoặc biết chiều lòng/ lấy lòng bạn, nhất là nếu họ thường gặp nhau. Tôi luôn nhìn người ấy mà thèm nhỏ vãi, vì tôi có ít bạn ngoài đời. 


- Vấn đề là: nếu muốn hiểu chiều sâu và bản lãnh của người có nhiều bạn, thì chắc tôi phải chờ coi người ấy ứng xử ra sao đối với 1 đối tượng mà hắn không thích, hắn dị ứng, và có khi do hắn mang ngầm lòng ganh tỵ vu vơ mà chính hắn cũng khó nhận ra.


3. Từ bạn đến không bạn, vì chỉ cách nhau 1 cọng tóc, nên hôm nay là tri kỷ chết sống, rồi ngày mai không nhìn mặt nhau cũng bình thường. Cho nên ngược lại từ ghét nhau trở thành bạn, cũng bình thường. 


- Vấn đề là: Khi lỡ không còn là bạn ( ngay cả là tình ) của nhau nữa, thì có tìm mọi cách hại danh dự của nhau không? (đừng quên ngày trước do cả 2 cùng tự nguyện chọn nhau, lỡ từng chọn ngu thì do mình ngu, chứ đối phương vẫn thế chỉ tại mình đui không thấy! )


Có lẽ cách lịch sự nhất để "trả thù người xưa" là hãy tìm và kết bạn thân thiết với bất kỳ ai vốn lâu năm không ưa "người xưa": đây là cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng thiền tính, và... vô cùng hữu hiệu.

st

Đàn bà...

“ Đàn bà, thì là đàn bà. Một người đàn bà dường như khi sinh ra đời, đã phải gắn với cái thiên chức làm mẹ, làm bạn và làm vợ. Nhưng cái lạ lùng thay, ba thiên chức ấy đều chỉ để phục vụ cho đàn ông. Khi đàn ông cần chăm sóc, đàn bà làm Mẹ. Khi đàn...

“ Đàn bà, thì là đàn bà. Một người đàn bà dường như khi sinh ra đời, đã phải gắn với cái thiên chức làm mẹ, làm bạn và làm vợ. Nhưng cái lạ lùng thay, ba thiên chức ấy đều chỉ để phục vụ cho đàn ông. Khi đàn ông cần chăm sóc, đàn bà làm Mẹ. Khi đàn ông cần tình dục, đàn bà làm Vợ, và khi đàn ông cần một người để tâm sự, sẻ chia, đàn bà làm Bạn. Ba cái thiên chức ấy quẩn quanh cuốn lấy cuộc đời đàn bà như một sợi dây trói vô hình.

Thế nhưng đàn bà vẫn luôn chịu đầy những điều oan ức. Người ta cứ bảo “tính đàn bà” với cái ý miệt thị và khinh khi. Nhưng cái tính đàn bà ấy là gì? Là yêu tới không chừa không để đối với một người, là thương con, là nhẫn nhịn chịu đựng, là tần tảo sớm hôm… Và hình như người ta quên mất một điều, đàn ông cũng từ chính nơi ấy của đàn bà mà được sinh và họ lớn lên cũng nhờ vào dòng sữa từ bộ ngực của đàn bà.

Đàn bà và đàn ông, suốt cả một đời cứ ma mị nhau, cứ quấn lấy nhau, cứ mãi đi tìm nhau như chưa bao giờ là đủ… ”
---
(lại tào lao...)

Giản dị tâm hồn





Mãi giờ mình hiểu là giữa cái thật và cái nhảm thì sự khác biệt thường là một sự giản dị – giản dị không phải theo nghĩa đơn sơ mà là thông điệp giản dị, mối liên quan rõ ràng, trực tiếp giữa bản chất và hiện tượng, sự vắng mặt những thứ hoa mỹ, rùm beng, lùm xùm, và cái gì đã tốt thì không cần ông nọ bà kia đệm đàn đệm sáo thì vẫn tốt tự thân, vẫn chói nọi như thường.

60 TUỔI TRỞ LÊN, BẠN DỰA VÀO AI?




Sưu tầm
Bản thân, bản thân, câu trả lời vẫn chỉ có thể là bản thân.
Có một chiếc nồi của riêng mình, trước lúc chết tuyệt đối không được vứt bỏ, có một người vợ(người chồng), hãy tận tâm đồng hành; có một cơ thể, hãy bảo trọng thật tốt; có một trạng thái tốt, hãy tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình!
Già rồi, chúng ta đã già rồi! Chỉ là sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc còn tỉnh táo, người già, mong đợi ai! Để bàn về chuyện này cần phân ra vài giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên
Sau khi nghỉ hưu độ 60-70 tuổi cơ thể còn tốt, có điều kiện. Thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, muốn mặc gì thì mặc đẹp một chút, muốn vui chơi thì cứ thả sức vui chơi. Đừng tiếp tục hà khắc với chính mình, quảng thời gian thế này không còn nhiều, cần trân trọng nắm giữ. Luôn giữ trong mình một khoản tiền, giữ lại ngôi nhà, sắp xếp sẵn đường lui cuối đời.
Kinh tế của con mạnh là nỗ lực của các con, người con hiếu thuận là lòng cảm ân đối với phụ mẫu. Chúng ta không từ chối nhận tài trợ, chúng ta cũng không nên từ chối sự hiếu thuận từ các con. Nhưng cũng vẫn phải dựa vào bản thân mình là chính, tự có kế hoạch cuộc sống của mình.
Giai đoạn thứ hai
Sau năm 70 tuổi không bệnh không tật, cuộc sống vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, điều này không phải vấn đề to tát gì, nhưng lúc này đây đã thực sự ý thức, bản thân già thật rồi, dần dần thể lực và tinh lực đều không còn được như trước, phản ứng càng ngày càng tệ hơn, ăn uống chậm chạp - tránh bị nghẹn, đi đứng từ từ - tránh bị ngã. Bạn không thể tiếp tục dũng cảm, cần để ý chăm sóc bản thân!
Đừng tiếp tục quản này quản kia, quản con quản cái, quản cả đời thứ ba, thật ra bạn đã quản cả một đời người, ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi, mọi thứ cần kiếm chế mức độ vừa phải, giúp quét dọn, cố gắng giữ gìn sức khỏe của chính mình duy trì lâu thêm một chút. Hãy cho chính mình thời gian để có thể sống độc lập càng lâu càng tốt sẽ tốt hơn so với cuộc sống cầu ,nhờ vả người.
Giai đoạn thứ 3.
Khi sức khỏe kém đi, cần có sự trợ giúp từ người khác! Nhất định phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối hầu hết mọi người sẽ không thể lường trước ải này. Cần điều chỉnh tâm trạng, để thích ứng. Sinh lão bệnh tử là thường thái đời người nhất định phải đối mặt. Đã là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời chẳng có gì đáng sợ hãi, khi đã có sự chuẩn bị bản thân sẽ không quá buồn tủi.
Hoặc đi vào viện dưỡng lão hoặc thuê bảo dưỡng chăm sóc tại nhà, tùy vào khả năng,mà bố trí thích hợp, mọi thứ đều luôn có cách giải quyết, nguyên tắc là không để mặc con cái lo liệu, đừng tạo cho con trẻ thêm quá nhiều gánh nặng tâm lý, việc nhà, kinh tế. Bản thân tự khắc phục nhiều một chút, cả đời bươn trải có những đau khổ và khó khăn nào chúng ta chưa từng trải qua, tin rằng cuộc hành trình cuối đời chỉ cần bình tĩnh chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng.
Giai đoạn thứ tư.
Khi tinh thần tỉnh táo, nhưng bệnh lý không cách nào chữa khỏi, cuộc sống hoàn toàn tồi tệ, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với cái chết, kiên quyết không để gia đình,người thân và bạn bè lãng phí thời gian tiền bạc vô ích để giúp chúng ta giành lại cuộc sống với tử thần.
Tóm lại, cho dù bạn thọ lâu đến mức nào, cuối cùng cũng là một con người, câu nóinày tuyệt nhiên không bi ai, không khủng khiếp, tất cả phụ thuộc vào cách sắp xếp cuộc sống của bạn, để xem bạn có phải là người có một tâm lý trưởng thành. Cảm thấy xứng đáng thì hãy hành động ngay, đừng quên, kiếp người chỉ có một lần, bắt gặp niềm vui và hạnh phúc, thì đừng bao giờ để dành lại kiếp sau.
Lời kết :
Những người bạn già xin hãy ghi nhận! Đời chúng ta hiếu thuận phụ mẫu,nhưng đến thế hệ sau lại bỏ rơi chúng ta, tuyệt đối đừng bao giờ oán trách "Người trên thiên đàng, tiền trong tài khoản", nào là "một người quá đỗi cô độc", "già rồi, chẳng có ai chăm sóc." ... Điều này sớm đã trở thành suy nghĩ lỗi thời của thế hệ ngày nay.

Sạch...

 



Tôi thường nói với các em nhân viên rằng: Một người bán bún riêu thì việc trước tiên bà ấy phải có bún sạch, rau sạch, nước chan sạch, chén đũa sạch mới lấy được của người ăn mười ngàn đồng, các em làm truyền thông là làm nghề bán chữ mà chữ các em không sạch lại bán giá rất cao các em không thấy áy náy gì hay sao?

(Lời của một đàn anh ngành báo chí)

Tuesday, March 29, 2022

Bức tranh "đọc vị" lòng người



Một bức tranh quen thuộc từng gây bão mạng chỉ bởi những kẻ thích đùa trên cây. Song, nó lại ẩn chứa bài học sâu sắc về tính cách con người.

Ai cũng từng ngây thơ như số 1, đáng sợ như số 3... nhưng phải trở thành người số 5 mới là kẻ chiến thắng.

Đừng quá ngây thơ như số 1

Có lẽ chúng ta đã từng ít nhất một lần ngây thơ như anh chàng số 1 hoặc đã từng chứng kiến bạn bè, người thân bị ai đó đâm sau lưng. Thậm chí, khi bị người bạn ngồi ngay bên cạnh cưa sắp gãy cành cây, anh chàng khốn khổ này vẫn không hề biết gì.

Bất cứ ai đều không thể vỗ ngực ra oai ta chưa từng bị lừa gạt hay vấp ngã. Bởi đời người, ai chẳng có lúc ngu dại. Thế nhưng, điều quan trọng là sau mỗi cú ngã đó, bạn phải biết đứng lên. Sau mỗi lần bị người khác chơi đùa, bạn phải biết chọn lựa điều đúng đắn.

Tuyệt đối, đừng mãi ngây thơ vì cuộc đời này không hề là cổ tích.

Đừng đáng sợ như 2 và 3

Ở bức tranh này, dễ thấy người số 2 đang cố gắng hại người số 1 nhưng lại không hề biết chỗ ngồi của bản thân cũng đang bị người số 3 cưa gãy.

Trên thực tế, có không ít người sẵn sàng đạp đổ một ai đó để mình có thể bước tiếp. Bởi lợi ích cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhưng, các bạn hãy nhớ rằng, cuộc đời luôn có luật nhân quả và dù sự trừng phạt đến muộn hay sớm thì vẫn có nghĩa bạn phải gánh chịu. Nếu hôm nay bạn rắp tâm lợi dụng những người yếu thế thì ngày mai, rất có thể bạn sẽ bị người khác lật đổ bằng chính thủ đoạn mà mình đã dùng.

Bức tranh đọc vị lòng người: Ai cũng từng ngây thơ như số 1, đáng sợ như số 3... nhưng phải trở thành người số 5 mới là kẻ chiến thắng - Ảnh 1.

Sự thực phũ phàng, hại người chính là hại mình

Đáng đời như số 4

Người xưa có câu "khôn lắm dại nhiều", "hại người cũng là hại chính mình" và chẳng nói đâu xa, đây chính là kết cục của người thứ 4.

Anh chàng mặc áo số 4 thản nhiên cầm cưa với mục đích kéo người số 3 rơi xuống đất. Gương mặt của anh ta lúc này vô cùng đắc thắng mà không hề phát hiện chính chỗ ngồi của mình mới đang bị lung lay.

Bởi vậy, nếu chúng ta chỉ biết chăm chăm tìm cách hại người khác, ngày ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để trục lợi mà không chịu quan sát xung quanh thì chắc chắn không thể nhận về một kết cục tốt đẹp.

Hãy đáng sống như số 5

Nhân vật số 5 không hề có mặt trong bức tranh nhưng có lẽ, anh ta đã từng là một trong số 4 người kia hoặc thậm chí đã trải qua cả 4 cung bậc cảm xúc. Giờ đây, khi bản thân đã trưởng thành và đủ vấp ngã, người thứ 5 có thể ung dung đứng bên dưới cười ngạo nghễ và quan sát sự đời.

Chúng ta ai cũng từng đáng thương như số 1, trong phút chốc trở nên đáng ghét như số 2, từng nghĩ mình đáng sợ như số 3 và nhận ra mình đáng đời như số 4.

Là ai đi chăng nữa thì cuộc đời này đều là một chiếc mặt nạ. Bạn có thể chọn sự đáng thương hay đáng sống vì chọn lựa chúng ra sao chính là do bạn.

st.


Người ưu tú mới gặp được những mối quan hệ chất lượng; không tài giỏi có gặp cũng hoá vô dụng?!

 Quan hệ xã hội không phải là khi bạn đang huy hoàng có bao nhiêu người tình nguyện “nâng khăn sửa túi” cho bạn, mà là khi bạn sa cơ lỡ vận, có bao nhiêu người tình nguyện giúp bạn.

Quan hệ xã hội không phải là bạn lợi dụng được bao nhiêu người, mà là xem bạn giúp được bao nhiêu người.

Quan hệ xã hội không phải là có bao nhiêu người đứng trước mặt nịnh bợ bạn, mà là có bao nhiêu người ở phía sau khen ngợi bạn.

Quan hệ xã hội không phải là khi bạn đang huy hoàng có bao nhiêu người tình nguyện "nâng khăn sửa túi" cho bạn, mà là khi bạn sa cơ lỡ vận, có bao nhiêu người tình nguyện giúp bạn.

Quan hệ xã hội không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người thực sự coi bạn là tri kỉ.

Quan hệ xã hội không phải là bạn giao lưu với bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người chủ động tìm tới làm quen với bạn.

Đáng ngẫm: Người ưu tú mới gặp được những mối quan hệ chất lượng; không tài giỏi có gặp cũng hoá vô dụng! - Ảnh 1.

Ở nhà nhờ ba mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Có lẽ vì câu nói này mà có không ít người hễ gặp được ai đó là thêm Zalo, thêm Facebook, lưu số của nhau. Đã có thời, con người ta xem số lượng số điện thoại trong danh bạ và những tấm ảnh chụp chung với vô số người ra làm cái để khoe khoang.

10 năm trước, bản thân tôi cũng được tiếp xúc với một "nhân vật lớn", nói chuyện, trao đổi rất vui vẻ, cảm giác rất hợp nhau, thậm chí còn lưu số điện thoại của nhau. Vốn dĩ cho rằng đây là một mối quan hệ vô cùng quan trọng, nào ngờ không lâu sau, khi ấy tôi gặp phải khó khăn, tôi nhớ tới "nhân vật lớn" này.

Cứ như vậy, tôi gửi một tin nhắn cho đối phương, không trả lời! Sốt ruột, tôi gọi một cuộc điện thoại sang, kết quả chỉ nhân lại được 5 chữ: À, tôi đang bận lắm! Nói thật lòng, khi ấy tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Có lẽ không ít người đều đã gặp phải trường hợp này giống tôi, cứ ngỡ lưu được số nhau, thêm được Zalo của nhau là đã có thể xem nhau như huynh đệ bằng hữu, sẽ có thêm người giúp đỡ mình khi khó khăn, mà quên mất một điều vô cùng quan trọng rằng:

Chỉ khi nguồn lực bình đẳng, chúng ta mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Đáng ngẫm: Người ưu tú mới gặp được những mối quan hệ chất lượng; không tài giỏi có gặp cũng hoá vô dụng! - Ảnh 2.

Rất nhiều mối quan hệ xã hội hoàn toàn không có tác dụng gì, trông thì có vẻ oai, có số của người ta, nhưng đợi tới lúc cần giúp đỡ thì số máy lại bận. Bởi lẽ bạn không đủ ưu tú – nghe có vẻ rất tàn khốc, nhưng ai lại muốn giúp một người chẳng có tài cán hay giá trị gì?

Ăm 2014, tôi tới một học viện chia sẻ về phương pháp "quản lý thời gian", ở đó, có một tiến sỹ trẻ hỏi tôi rằng: "Nếu đang bận công việc, mà gặp phải một vài vị khách không mời mà đến, vậy có nên từ chối hay không? Từ chối rồi chẳng may làm mất đi một vài mối quan hệ thì sao?"

Tôi nói: "Chỉ những người ưu tú mới có thể gặp được những mối quan hệ chất lượng!"

Vị tiến sỹ trẻ dường như ngộ ra được một điều gì đó: "Trước khi cầm được bằng tiến sỹ, rất ít người chủ động tìm tới tôi, giờ tôi đã hiểu vì sao có người lại chủ động tìm tới mình rồi!" Sau đó, cậu ấy nói rằng mình sẽ tập trung nhiều vào các dự án nghiên cứu hơn, thay vì ngồi đó suy nghĩ nên từ chối người khác hay không.

Nếu bạn không đủ ưu tú, quan hệ xã hội không bao giờ đáng tiền, quan hệ xã hội không phải là một sự theo đuổi, nó là một sự hấp dẫn. Chỉ có những trao đổi đồng đẳng, mới đổi lại được sự trợ giúp hợp lý. Nghe có vẻ trần trụi, nhưng đây là thực tế!

Bên cạnh tôi từng có một người như này, cậu ấy mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian có bạn bè, quan điểm của cậu ấy là: càng nhiều bạn, càng có ích. Vì bạn bè, thường xuyên bỏ bê gia đình, bạn nào gọi cũng đi.

Ban đầu, bạn bè nhiều khiến cậu ấy cho rằng có bạn bè là có tất cả, sau cùng, mọi người dần dần rời đi, thời gian gặp nhau ngày một ít, vì sao?

Vì sự nghiệp của họ ngày một tốt hơn, ngoài việc không có thời gian ra, có lẽ họ cũng thấy không cần thiết, bởi lẽ khi bạn dành phần lớn thời gian đi tạo dựng các mối quan hệ, bạn sẽ chẳng mài dũa thêm được bản lĩnh mới, cũng sẽ không tạo được nền móng vững chắc cho sự nghiệp.

Bất hạnh chẳng chừa một ai, sức khỏe cậu ấy xuất hiện vấn đề, là bệnh ung thư. Bác sỹ nói có liên quan tới thói quen hàng ngày, kiểu như thường xuyên nhậu nhẹt uống rượu quá độ, sinh hoạt không điều đô. Nhưng đáng buồn hơn cả là khi những người mà cậu ấy cho là bạn bè biết được tình hình của cậu ấy, chẳng có mấy người tới hỏi thăm, sau cùng, vẫn chỉ là có người nhà ở bên cạnh.

(Bài học cuộc sống_CafeF)

Đáng ngẫm: Người ưu tú mới gặp được những mối quan hệ chất lượng; không tài giỏi có gặp cũng hoá vô dụng! - Ảnh 3.

Thế gian nó vốn dĩ bạc bẽo như vậy! Gặp phải trường hợp như vậy, có lẽ không chỉ có mình cậu ấy.

Khi bạn không đủ lớn mạnh, không đủ ưu tú, đừng lãng phí quá nhiều thời gian đi tạo mối quan hệ này, xây mối quan hệ kia, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, nâng cao kĩ năng chuyên môn. Buông bỏ những mối quan hệ xã giao vô ích, nâng cao bản thân, thế giới mới rộng lớn hơn.

Tất nhiên, vẫn còn một ngoại lệ, đó là những người mà khi bạn khó khăn, hay bạn giàu có, họ vẫn sát cánh bên bạn, là huynh đệ của bạn, những người bạn đích thực như vậy, thực ra không cần nhiều, giữa thế giới rộng lớn này, một vài người là đủ rồi.

Phạm Băng Băng từng nói, tôi chẳng cần phải gả cho nhà giàu, vì tôi là đại gia của mình.

Còn bạn, mong bạn hiểu ra được một điều rằng "Tôi không cần theo đuổi quan hệ xã hội, tôi chính là quan hệ xã hội của tôi."

7 bước “giác ngộ” của một kẻ đầu tư tay mơ:





+ Không biết mình không biết

+ Biết mình không biết

+ Biết + Tham (vì nghĩ mình biết)

+ Lại biết mình không biết thứ mình chưa biết

+ Biết + Tham hơn (vì nghĩ đã biết đủ). 

+ Lại biết mình vẫn chưa biết nhiều thứ mình chưa biết 

 (Lặp lại n lần, n phụ thuộc vào nền tảng mỗi người)

+ Bắt đầu “Biết Điều” và “Biết Đủ”

Con đường bắt đầu có tia sáng từ đây…

Cuốn sách quyết định thành công trong học tập và trên con đường nâng tầm bản thân

 Bí quyết để học ít - hiểu nhiều - nhớ lâu - hiệu quả



Bí mật của thành công và trở nên xuất chúng trong học tập không đơn giản chỉ là những gì bạn được dạy ở trường hay bằng sự nỗ lực chăm chỉ thuần túy, cũng không nằm ở chỉ số IQ, kinh nghiệm hay mẹo vặt. Yếu tố quan trọng nhất để thành công trong học tập đó là phương pháp thông minh. Vấn đề không chỉ là phương pháp mà còn phải là phương pháp thông minh. Cách học thông minh còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực chăm chỉ.


Học chính là cách duy nhất để một con người liên tục tiến bộ và đi lên, đó là chân lý ai cũng biết. Song, một người khôn ngoan không chỉ dừng lại ở việc “học”, mà còn cần phải “học cách học”. Vấn đề là không phải ai cũng biết cách phải học như thế nào để tiết kiệm các nguồn lực quý báu như thời gian, tiền bạc và công sức, mà vẫn đạt hiệu quả tối đa trong việc làm chủ các kiến thức mình cần.


Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn khi một người bước vào những giai đoạn quan trọng của cuộc đời như học hành; thi cử; tốt nghiệp; hay trưởng thành, vừa phải ra đời đi làm lại vừa muốn tiếp tục học thêm nhiều kiến thức mới. Có một thực tế ở nền giáo dục Việt Nam từ trước đến nay là nhiều thế hệ học sinh, sinh viên vẫn phải vùi đầu học hành vất vả mà không có thời gian để phát triển những mặt khác. Nguyên nhân suy cho cùng là vì có học mà không biết cách học một cách thông minh mà thôi.

Điều này lại càng đặc biệt quan trọng, nhất là khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng làn sóng của cuộc cách mạng 4.0 đang dần tới. Bên cạnh cơ hội, thì các tiến bộ khoa học công nghệ với tốc độ phát triển nhanh chóng mặt đã tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn về tri thức giữa các quốc gia, đặt ra rất nhiều thách thức cho người trẻ: “Với xuất phát điểm muộn có thể khiến cho chúng ta đôi chút bất lợi, song để thành công và bắt kịp với thế giới, cái chúng ta cần chính là tốc độ phát triển. Làm chủ được cách học thông minh mới giúp tạo ra tốc độ phát triển nhanh và tiết kiệm được nhiều thời gian, thời gian tiết kiệm đó dùng vào những việc khác tạo ra được vô vàn giá trị lớn lao.”


Là một học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, hay là một nhân viên đang có khát vọng thăng tiến, chắc hẳn bạn cũng luôn mong muốn có thể trau dồi học tập bất kì những kiến thức kĩ năng nào mà mình cần một cách nhanh chóng, hiệu quả mà dễ dàng nhất. Tuy nhiên, bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và bằng cách nào, hoặc không có đủ thời gian, khả năng, động lực và nguồn cảm hứng học tập. Cuốn sách "Bí quyết để học ít - hiểu nhiều - nhớ lâu - hiệu quả" do đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và biên soạn một cách tâm huyết chắc chắn sẽ giúp được bạn. Bạn không cần phải có trí thông minh xuất chúng hay bộ nhớ siêu phàm để đạt được mọi mục tiêu học tập mà mình muốn, chỉ cần bạn học được cách học thông minh. Hãy áp dụng những chỉ dẫn trong cuốn sách này, và bạn sẽ thấy những cánh cửa mới rộng mở trước mắt mình.


Cách học thông minh còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực chăm chỉ

Điểm mấu chốt ở cuốn sách này chính là những phương pháp được thiết kế phù hợp với người Việt Nam, theo hình thức "chìa khóa trao tay" và chuyển hóa mạnh mẽ từ bên trong. Từ đó sử dụng cuốn sách và áp dụng có thể mang lại cho chúng ta một kết quả tiến bộ ngay tức thì.

Bí quyết để học ít - hiểu nhiều - nhớ lâu - hiệu quả không chỉ là một tác phẩm hay, cuốn sách này còn là một công cụ mạnh mẽ, giúp mỗi cá nhân tạo nên điều khác biệt và bước ngoặt đổi thay trên con đường học tập, gặt hái thêm nhiều kết quả và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm và phát hiện mới mẻ, đầy ngạc nhiên khi theo từng nhịp đọc trang sách. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc đọc hoặc thưởng thức, hãy cố gắng tìm đọc và vận dụng chúng càng sớm càng tốt vào trong thực tiễn học tập lẫn công việc, để mang lại những kết quả tiến bộ ngoài sức mong đợi.

Link đặt sách:

https://www.kinhdoanhkhoinghiep.com.vn/bi-quyet-de-hoc-it-hieu-nhieu-nho-lau-hieu-qua-cuon-sach-quyet-dinh-thanh-cong-trong-hoc-tap-va-tren-con-duong-nang-tam-ban-than

Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không?

 Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không? 



Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của riêng mình, biết mình là duy nhất.


Là khi bạn thản nhiên và biết cách cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào người khác.


- Ngày hôm nay có người đến nói cười vui vẻ với bạn, bạn thản nhiên nói cười vui vẻ với họ.


- Ngày mai, đột nhiên họ không còn nói cười vui vẻ với bạn nữa, bạn vẫn thản nhiên nói cười vui vẻ với chính mình… làm việc mình thích, ăn món mình thèm, đi đến nơi mình muốn đến. Chẳng bận lòng!

----------------


NGỒI NGẪM CHUYỆN ĐỜI - CHO TÂM THẢNH THƠI: bộ sách dẫn lối trái tim tới bình an.