Thursday, March 24, 2022

Chế độ "người cõi trên"

 Bạn đang đợi điện thoại/tin nhắn của ai đó. Tim bạn thì dỗi hờn. Não bạn muốn làm giá. Tay bạn đang rửa chén/sơn móng/bắt bọ chét cho chó. Nhưng tai bạn cứ dỏng lên chờ một tiếng chuông. Mắt bạn hóng về phía điện thoại tám chục lần một phút. Giác quan thứ sáu thì vẽ ra muôn chuyện rằng tại làm sao cái con người kia không liên lạc. Mệt mỏi vô cùng.



Bạn đã quá ngán cảnh ế như tận thế, nhưng đi đâu cũng ngờ ngợ có tiếng điện thoại reo “Ồ, hay đâu đó có người đợi tôi?” Lúc dừng lại kiểm tra thường chỉ là hoang tưởng “Ồ, hay đâu đó có cái bệnh viện tâm thần đợi tôi?” Hoặc đúng là có người tìm bạn thật, họ nhắn gửi tha thiết có nhà đang bán, một tỷ mốt nè mua đi. Hoặc hôm nay thẻ điện thoại giảm giá một nửa, biết là tháng trước nạp một trăm mới xài hết năm ngàn nhưng cứ nạp thêm đi, lỡ mai số đào hoa dựa tha hồ nhắn tin tanh tách cả ngày.


Bạn đi chơi mà chẳng thảnh thơi. Khách hàng réo chửi. Đồng nghiệp hỏi cái file kịch bản có sửa dấu chấm câu dòng thứ ba đoạn kết ấy mày để đâu. Hoặc tự thân bạn cứ chờ cái điện thoại lặng như tờ, làm cảnh mất đẹp, món mất ngon và tim mất bình an.


Còn chờ gì nữa, hãy bật ngay chế độ “Người cõi trên” trong điện thoại. Chế độ mà cả thế giới nghiêm túc này gọi bằng cái tên khô khan “Air Plane Mode”, hay “Chế độ máy bay”


Bật chế độ “Người cõi trên” lên, bạn bỗng thấy tâm trí nhẹ tênh hênh. Bạn không còn trông mong, đợi chờ, hy vọng. Bạn ở đây, ngay lúc này. Cây rất xanh. Gió rất mát. Tim rất vui.


Bật chế độ “Người cõi trên’ lên, bạn mới thật sự là chủ nhân ông của điện thoại. Thấy cảnh đẹp mới lôi nó ra chụp. Muốn nghe nhạc mới lôi nó ra nghe. Có ý hay mới lôi nó ra ghi chép. Còn mọi khi nó toàn lôi bạn như con sen.


Bật chế độ “Người cõi trên” lên, bạn vênh mặt chảnh chó nghĩ giờ này cái người ta mà gọi điện nhắn tin cho mình sẽ lo quắn đít. Công ty có đống shịt cần hốt gấp cũng kệ thây. Bọn bạn phất phơ sẽ nghĩ bạn thật ngầu khi cai nghiện công nghệ.


Bạn thôi tự hỏi “Ai đang tìm kiếm mình?”. Đúng như tên gọi “Air Plane Mode”, giờ đây chỉ có ‘phi hành đoàn’ xung quanh bạn là quan trọng mà thôi. Những người xa lạ thú vị hơn. Kệ sách trước mặt hấp dẫn hơn. Bạn được lắng nghe chính mình nói, thấy bản thân mình là một người bạn hơi bị hay ho.


Quảng cáo đủ rồi. Thử ngay thôi! Làm ‘Người cõi trên’ một buổi sáng từ nhà đến công ty. Làm ‘Người cõi trên’ một chiều Chủ nhật. Làm ‘Người cõi trên’ suốt một chuyến đi. Trải nghiệm liền tay cực cool cực đỉnh!


Chống chỉ định chế độ ‘Người cõi trên’ trong trường hợp:

1. Công ty sắp phá sản

2. Bạn gái có bầu

3. Bà ngoại đang chia gia tài

4. Trốn nợ

.

(chuyencuabeo's tumblr)