Monday, April 29, 2024

... hóa ra mình mới chính là người ở lại

 Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Đó chính là ly biệt. Cứ phải có một người ra đi, một người ở lại. Người đi dĩ nhiên làm sao khổ bằng người ở lại.


Qua một thời gian, người ở lại phát hiện rằng thì ra mình cũng có thể quên người đi xa, và thế là họ không buồn nữa. Nhưng rồi người đi xa chợt phát hiện ra rằng mình vẫn yêu người ở lại. Thời khắc đó, người ra đi mới biết được rằng hóa ra mình mới chính là người ở lại.





<Trương Tiểu Nhàn - Tuyển Tập Tản Văn Hay>

8 câu chuyện nhỏ chứa đựng đạo lý nhân sinh lớn

 Có những câu chuyện tuy chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nhưng lại chứa đựng đạo lý sâu xa, ý nghĩa to lớn. Thế nên trong cuộc sống này, đôi khi là lời ít ý nhiều, quan trọng ở sự cảm thụ của người nghe. 8 câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này.

Câu chuyện thứ nhất

Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết.

Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”.

Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”.

Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.”

Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc nghếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình.

Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc!

Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy.

Câu chuyện thứ hai

Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.

Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.

Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi.

Thế nên, nhiều khi, đối xử tử tế với người khác đồng thời cũng là đang giúp chính mình.

Câu chuyện thứ ba

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”

Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.

Câu chuyện thứ tư

Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.

Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động.

Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.

Câu chuyện thứ năm

Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ.

Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng.

Người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà phó xuất rất nhiều; người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà phó xuất. Trong cuộc sống này, những ai thật sự tốt đối với bạn đều là những người yêu thương bạn, từng ban cho bạn ân huệ.

Câu chuyện thứ sáu

Quạ đen bay đến hướng Đông, gặp được bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả, mới quan tâm hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”

Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”.

Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu“.

Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức;

Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình.

Câu chuyện thứ bảy

Một con lừa vô ý rơi vào giếng cạn, mọi người nghĩ cách cứu nó nhưng không ai thành công; Họ liền quyết định chôn luôn con lừa. Con lừa đau xót kêu to, nhưng khi bùn đất rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ.

Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rớt xuống ầm ầm và giẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao.

Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lừa bước ra khỏi giếng cạn.

Thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn, thì chỉ có chính bạn thôi.

Câu chuyện thứ tám

Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”

Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; Quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.

Triết gia bèn nói: “Dù rằng nhiều lần trắc trở, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định”.

Mai Mai dịch

Nguồn:  Tinh Hoa 

Hạnh phúc thực sự và sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân

 Trở nên xinh đẹp có nghĩa là trở thành chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần phải chấp nhận bản thân. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là một bông sen xinh đẹp, đừng cố trở thành một bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát được chấp nhận, công nhận, và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn bạn trở thành, bạn sẽ phải chịu đựng cả đời. Hạnh phúc thực sự và sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân, chấp nhận, và tự tin vào chính mình.



Thích Nhất Hạnh

Friday, April 26, 2024

... ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện



 Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”.

Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn.

Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.

Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện."

(Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)

YÊU THẬT CHẬM



"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người." 

Tôi rất thích câu nói trên. Với tôi, đây dường như là câu trả lời hoàn hảo cho thắc mắc: Vì sao tình yêu của ông bà ngày xưa lại đẹp và bền lâu như thế.

Đã từng có thời nỗi nhớ là thứ hun đúc khiến tình yêu ngày một nồng nàn, thấm đượm. Nhớ nhung nhưng không có cách nào để trò chuyện, càng không rảnh rỗi để gặp mặt mỗi ngày, nên đành gửi gắm tâm tư của mình vào những lời hát vu vơ, gói ghém tất cả thương yêu của mình vào những dòng thư lâu lắm mới đến tay người nhận. Nỗi nhớ khiến người ta vỡ òa khi gặp được nhau, trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên nhau, lưu luyến khi phải rời xa nhau và quyết tâm để được trở về bên nhau bằng mọi giá.

Bây giờ thì khác rồi, một vài cái quẹt nhẹ trên mặt kính điện thoại là có thể nhìn thấy mặt nhau, ngày nào cũng có thể nói chuyện với nhau, đến mức người ta cảm thấy "chán" dù biết mình vẫn còn yêu. Hình như, người ta không còn được tận hưởng cái cảm giác nhớ nhung đến xé lòng như ngày xưa nữa. Hình như, người ta không biết từng phút giây được nắm lấy tay nhau quý giá đến nhường nào nữa. Và cũng hình như, người ta có nhiều sự lựa chọn đến nỗi họ dễ dàng từ bỏ người của hiện tại để tìm kiếm những mối quan hệ mới mẻ hơn, thú vị hơn.

"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người." Còn bây giờ, nói yêu một người thật dễ, trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu cũng thật nhanh, và rời xa thì cũng thật chóng vánh. Bây giờ, một thoáng thanh xuân cũng đủ đi qua cả tá người. Thời đại của những thứ vùn vụt trôi, ngay cả tình yêu cũng không có thời gian để mà được vun vén, được bồi đắp, được lớn lên. Bởi nào ai đủ kiên trì mà tìm hiểu, ai đủ nhẫn nại mà dò ý, ai đủ thành ý để nhớ nhung, ai đủ bao dung để "sửa", chứ không "vứt".

Vậy nên, những ai đang ao ước một tình yêu như thuở trước, thì đừng vội vã nhận lời yêu, đừng quấn lấy nhau suốt cả ngày, đừng dễ dàng nói lời chia tay, đừng đứng núi này mà trông núi nọ!

Hãy dành cả đời chỉ để yêu một người, yêu thật chậm.

Tác giả: Du Phong

Sách:Tự_yêu

Mỗi người chúng ta đều có một cây vĩ cầm trên ngực mình...

 "Mỗi người chúng ta đều có một cây vĩ cầm trên ngực mình, và chúng ta làm lạc mất cây vĩ kéo để chơi nó. Một số người tìm thấy cây vĩ kéo trong những trang sách, một số tìm thấy trong ngọn lửa hoàng hôn, một số tìm thấy trong ánh mắt của một người nào đó... Mà mỗi lần cây vĩ kéo rơi khỏi tay họ dễ như một sợi cỏ hay một giấc mơ. Cuộc sống là sự tìm kiếm cây vĩ kéo để không cảm thấy trống vắng xung quanh chúng ta."



(Nguồn: viet-ve-ngay-da-qua)

Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó...

 * Thế giới này rất nhiều việc kỳ diệu, có đôi khi nghĩ là thông suốt rồi nhưng lại vẫn cứ mù mịt. Có những việc tưởng chừng đã bế tắc nhưng tự nhiên lại cảm thấy đơn giản đến mức chỉ có thể mỉm cười chính mình.



Bạn ngồi ở đó, quán cà phê lộng gió, tóc dài đen nhánh thướt tha ngày xưa giờ thay bằng những cọng tóc ngắn lởm chởm đỏ rực, nghịch ngợm như đám cỏ non chứa chan sức sống, kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời, tạo cho khuôn mặt người đối diện vẻ cá tính và cuốn hút khó diễn tả. Bạn của ngày xưa và bạn của hiện tại, dường như là hai cá thể xa lạ, nhưng dường như vẫn chỉ là một người, xa mà gần, hững hờ mà nồng nhiệt, bạn là cô gái ấy, cô bạn gái 15 năm của mình.


Bầu trời những ngày cuối tháng tư, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt.


Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!


Bạn nghiêng đầu, lắc nhẹ ly nâu đá, mép môi khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười nhẹ như gió. Câu chuyện buồn về tình cảm của bạn, bảy năm cuối cùng cũng trôi qua trong một chiều lãng đãng thế này. Bạn nói, tình cảm giống như những viên đá, nhanh chậm rồi cũng phải tan hết một lần. Bảy năm quá dài, nhưng nếu không thể đi hết một con đường, dài ngắn còn ý nghĩa gì? Mối tình bảy năm, yêu thương nhau cuồng quay cũng chẳng bằng hai kẻ đứng cạnh nhau hai tháng, kết quả cuối cùng mới quan trọng, còn quá trình đã qua kia cùng nhau nếm trải bao nhiêu cay đắng, ngọt ngào, ai là người sẽ quan tâm đây? 


Uống một hơi cạn cốc, bạn vẫy tay gọi người phục vụ, nhanh chóng một ly nâu đá khác lại chuyển đến. Bạn bảo, bạn không phải người kiên trì trong mọi chuyện, nhưng bảy năm qua, bạn đã kiên trì đến mức ngạc nhiên trong tình cảm của mình. Tình cảm một thời nồng nhiệt, hai người đã từng gắn bó, bỗng một ngày, bốn mặt chạm nhau mà cảm thấy người ngồi trước mặt mình gần đến mức xa lạ. Bỗng những ngày tháng xa xưa hẹn hò nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, hôm nay lại chẳng thể mở lời nói với nhau một câu, thời gian dài như cả thế kỷ. Bảy năm dài, tuổi xuân, hi vọng, kiên nhẫn đợi chờ, cái cuối cùng không mong nhất lại là kết cục thực tế dễ chấp nhận nhất: Hai trái tim đã từng đập chung một nhịp, từ nay sẽ đập những nhịp chẳng còn vì nhau. Vẫn là một câu nói cũ, có lẽ tất thảy mọi thứ đều không khác, vẫn là anh, vẫn là em, nhưng tình yêu của chúng ta đã không còn nữa. 


Bạn chưa bao giờ thích uống cà phê phin, bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những giọt cà phê đen ấy rơi chạm cốc. Với bạn, cuộc đời này quá ngắn ngủi, bạn không thể đợi quá lâu để chỉ uống thứ nước đen xì đắng chát ấy. Đợi chờ bảy năm cho một ly đen đặc, uống hết rồi nhận ra nó không ngon như mình đã tưởng, đắng một lần thôi đủ rồi, không muốn nếm lại nữa. Bạn nói, giờ cuộc đời bạn cũng đơn giản như ly nâu đá này, uống cạn trước khi đá tan ra. Cuộc đời mà, có bao lâu đâu để mãi buồn cho một thứ đã mất đi?


Ly nâu đá thứ hai cạn, bạn nhìn đồng hồ rồi vội vàng chào tạm biệt và rời khỏi. Bạn giống như một cơn gió lang thang giữa cuộc đời. Là gió, bạn sẽ chẳng bao giờ đợi chờ tình yêu cuốn mình đi, đúng không?


Tình yêu của mỗi người đều đi từ chỗ hoàn mỹ đến chỗ không hoàn mỹ. Nếu có thể may mắn quay trở về vạch xuất phát, thì hai người sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Nhưng cũng có nhiều người, đi một vòng lớn quanh quẩn vẫn chỉ là những thứ không hoàn mỹ, vì thế mà họ xa nhau. Bởi với họ, cốt yếu không phải ở chỗ hoàn mỹ hay không, mà sớm trong lòng họ đã chẳng còn bóng hình của nhau, Cho nên, họ chờ đợi không phải đến một ngày có thể cùng nhau bước vào thánh đường, mà là chờ đợi một ngày có thể nói lời biệt ly.


Vậy thì, chúc bạn sẽ sớm tìm thấy đám mây của đời mình! 

-------

(lấy từ đâu đó...không phải của tui)

Wednesday, April 24, 2024

Ai cũng cần học cách yêu người khác

 Người ta hay dạy cách để yêu người khác, nhưng lại ít ai dạy cách ngồi im để được yêu.



Ai cũng cần học cách yêu người khác, nhưng để yêu được người khác thì lại cần phải biết yêu bản thân. Nếu như cứ liên tục dành thời gian và tâm sức để yêu người khác thì sẽ không có thời gian cho chính mình.


Ai cũng cần và muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, nhưng ngồi im để được yêu cũng là cách để thể hiện tình yêu. Ngoài việc để người kia có cơ hội được thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc, còn để cho người ấy cảm thấy họ quan trọng và cần thiết.


Người nhận cảm giác được yêu, người cho cảm giác được đón nhận.Nhận càng nhiều sẽ càng phải cho đi nhiều, những người chỉ nhận mà không cho vì thấy những gì được nhận là chưa đủ. Còn những người không dám nhận có lẽ vì không biết phải cho đi điều gì. 


Biết cách cho thì sẽ biết cách nhận. Cả đời ta có lẽ là để học cách yêu, học cách cho đi và nhận lại, học cách đón nhận và tận hưởng những điều cuộc sống này mang đến.

(laughlovelife)

Cuộc đời bạn sẽ KHÁC nếu ...

 Cuộc đời bạn sẽ KHÁC nếu ...



1. Có thể chịu được nỗi khổ mà người khác không thể chịu, nhịn cơn giận mà người khác không thể nhịn, làm được việc người khác không thể làm, bạn sẽ được hưởng thụ tất cả những thứ người khác không được hưởng thụ.


2. "Đừng cầu xin một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu xin có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn." Cá xuôi dòng là cá chết, cá sống ngược dòng mà bơi. Đừng ngại khó khăn, tất cả chỉ là thử thách để tôi luyện trở nên mạnh mẽ hơn.


3. Đừng quá để tâm những gì người khác nói, hãy nhìn vào những gì họ làm.


4. Trước khi phán xét một ai, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Đi đôi giày của họ, làm cùng một công việc và ở trong chính căn nhà của họ. Hoàn cảnh sống khác một chút, đã dẫn đến khác biệt to lớn.


5. Cuộc sống bình yên cũng tốt, nhưng khi còn trẻ cuộc sống là cố gắng là nỗ lực không ngừng. Sau này nhìn lại, bạn biết rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ sau những lần suýt bị cuộc sống này nhấn chìm... chính là bình yên.


6. Mọi người dễ dàng trò chuyện vui vẻ, hợp tác kinh doanh với một kẻ "tiểu nhân" có vẻ ngoài hào nhoáng hơn là một người "ăn mày" với tấm lòng trung thực. Vì vậy, vẻ ngoài rất quan trọng.


7. "Tưới cây cần tưới vào rễ, kết giao người phải xét chân tâm." Đừng để ấn tượng đầu tiên đánh lừa, đừng vội vàng kết thân chỉ lần đầu gặp gỡ.


8. "Buồn" thực ra cũng chỉ là một thứ cảm xúc. "Lo lắng" cũng vậy, đừng cầm ô lúc trời nắng vì sợ cơn mưa.


9. Không ai biết tương lai bạn ra sao, sẽ trở thành người như thế nào? Con đường là do bạn chọn; không ai có thể nói bạn sai hay đúng.


10. Cuối cùng, đừng so sánh với bất kỳ ai. Bởi bạn đang so sánh cái bên trong của mình với cái hào nhoáng bên ngoài của người khác. Đâu ai biết bên trong họ là những gì?.


- List Sách

Phật…

 Phật…



Bỏ giàu sang chưa phải là Phật, tìm khổ hạnh cũng chưa hẳn là Phật. Biết đủ, chính là Phật!

Tìm đến câu kinh chưa là Phật, thấm câu kinh thành bản ngã rồi lìa kinh kệ. Chính là Phật!


Vào chùa chưa là Phật. Bao dung giữa đời, chính là Phật!

Thấy chuyện tử sinh biết xúc động, thấy chuyện trái ngang biết ngậm ngùi. Chính là Phật!


Ăn chay chưa là Phật. Có lòng yêu muôn loài. Chính là Phật!

Tin vào tiền kiếp chưa là Phật, thay đổi chân tâm để không sa vào luân hồi. Chính là Phật!

Việc xấu rất nhỏ không làm, việc tốt rất nhỏ không bỏ qua. Chính là Phật!

Làm việc tốt mà mong quả vị, chưa là Phật. Làm việc tốt cho người mà nghĩ là tốt cho mình. Chính là Phật!

Thấy người thiện lương khổ hạnh không khinh rẻ, thấy người thiện lương giàu sang không tị nạnh. Chính là Phật!


Thấy mình chưa có phúc không buồn, thấy người ác bị quả báo không vui. Chính là Phật!

Cầu quả báo cho người khác là phản Phật, trông quả của người để chăm nhân duyên của mình. Chính là Phật!

Nếu phải thốt ra một lời nghiệt oán, chọn im lặng chính là Phật!

Nếu phải lưu giữ một thứ gì đó theo ý mình mà làm phiền luỵ người khác, chọn buông bỏ chính là Phật!

Không cao không thấp, vô tư như mây. Không phải thần không phải sư, người chính là Phật.

……..

Hiểu những điều trên, soi gương là thấy Phật!"

st

Đừng do dự cho tới khi bạn đã cố gắng hết sức

 Đừng do dự cho tới khi bạn đã cố gắng hết sức ♡



1. Đời người là một quyển sách, không cần vội vàng lật đến trang cuối, muốn biết có đáng giá hay không, hãy chậm rãi thưởng thức, mỗi một trang đều lưu lại những hồi ức tốt đẹp.


2. Cứ hướng về phía ánh nắng mà đi, đừng gửi lại gì cho quá khứ. Xuân về hoa nở, cũng chỉ là không muốn đối mặt với những lo âu.


3. Trong một lần đứng đầu, mới chợt nhận ra, hóa ra, cả đời nỗ lực của mình, bất quá cũng chỉ làm hài lòng những người xung quanh thôi. Vì muốn có khen thưởng và nụ cười của người khác, tôi nơm nớp lo sợ đeo lên mình đủ loại gông cùm xiềng xích. Đi được nửa đường mới phát hiện, tôi cũng chỉ còn lại một bộ dáng mơ hồ, nhưng lại chẳng còn khả năng quay đầu lại nữa.


4. Thời gian mang theo tuổi trẻ ngông cuồng đi xa, những chuyện đã trải qua chầm chậm lắng đọng cũng chỉ có bản thân mới hiểu rõ.


5. Muốn được sống thật, mặc kệ người khác nhìn bạn thế nào, cho dù cả thế giới có phủ nhận bạn, bạn cũng nhất định phải tin tưởng chính mình. Nói với bản thân sẽ tốt thôi, muốn sống thật vui vẻ, mặc kệ người khác có để tâm hay không, một mình cũng có thể sống tốt. Lúc đau khổ có thể khóc lóc rất chật vật, khóc cạn nước mắt rồi, phải ngẩng đầu cười thật xinh đẹp.


6. Cuộc sống không phải một bộ phim, sẽ không có nhiều cái gọi là không hẹn mà gặp đến thế.


7. Khi bạn đã hạ quyết tâm phải làm chuyện gì, nhất định phải cố gắng hết sức, cho dù cuối cùng bạn cũng chẳng được đáp lại giống như mong muốn, nhưng bạn vẫn phải thật nghiêm túc, cố gắng hoàn thành. Trong quá trình này, bạn sẽ dần dần nhận ra điểm thiếu xót của mình, biết được thứ mình thực sự mong muốn. Cho bản thân thời hạn một tuần, không cần thiết phải nói với tất cả mọi người, đừng do dự cho tới khi bạn đã cố gắng hết sức.


8. Lúc còn trẻ chúng ta luôn bắt đầu không chút do dự, tới tận khi kết thúc mới đau đến tê tâm phế liệt, mà sau khi lớn lên chúng ta có thể thành thục né tránh mọi tổn thương, nhưng đáng tiếc chẳng giữ nổi dũng khí bắt đầu nữa. Sợ nhất không phải ở độ tuổi sai lầm, gặp gỡ đúng người mà là ở độ tuổi sai lầm hoang phí toàn bộ dũng khí cả đời.


9. Trong thời gian chờ đợi, cố gắng chịu cực khổ đọc thêm sách đi, làm người thật khiêm tốt, nuôi dưỡng rễ sâu, ngày sau mới phát triển xanh cành tốt lá.


10. Mỗi người muốn chân chính trở nên mạnh mẽ nhất định phải trải qua một khoảng thời gian không ai hỗ trợ, không ai ủng hộ. Tất cả mọi chuyện chỉ có một người chống đỡ, tất cả cảm xúc chỉ có một mình thấu hiểu. Nhưng chỉ cần cắn răng chịu đựng, mọi thứ sẽ khác. Phải cố gắng tận lực mới có tư cách nói mình không có đủ may mắn. Cho dù bạn là ai, cho dù bạn đã cố gắng chịu đựng chuyện gì, bạn nhất định cũng sẽ nhìn được bản thân lúc kiên cường nhất.


11. Có được kinh tế độc lập, tình cảm hoàn mỹ, bạn nhất định sẽ sống thật vui vẻ. Có được kinh tế độc lập, cho dù thiếu sót chút tình cảm, bạn vẫn có thể sống thật vui vẻ. Trông cậy, dựa vào người khác để có được hạnh phúc, một khi đã mất đi thì bạn sẽ chẳng còn chút gì cả. Kẻ ngu ngốc chính là không biết cố gắng, còn nuôi mộng tưởng sẽ gặp được người tận tâm yêu mình cả đời.


12. Cuộc sống giống như một ván bài, mặc dù có đôi khi chúng ta có thể bốc được bài xấu, nhưng biết đánh thật tốt nhất định sẽ có quá trình đặc sắc, thay đổi kết cục.


13. Có một số việc, chúng ta biết rõ là sai nhưng vẫn cố chấp là bởi không cam tâm. Có một số người rõ ràng là yêu rất nhiều vẫn phải từ bỏ, bởi vì biết rõ không có kết quả. Có đôi khi rõ ràng không biết đường, vẫn một mực tiến tới trước bởi vì thấy quen thuộc.


14. Mỗi người đều sẽ có một khoảng thời gian vô cùng chật vật, cuộc sống khó khăn, công việc trái với hi vọng, áp lực học hành, lo lắng chuyện tình cảm, sợ rằng một ngày cũng không chịu được. Gắng gượng trải qua, cuộc sống sẽ lại sáng sủa. Không sao, thời gian sẽ dạy bạn cách bắt tay giảng hòa với nó, cho nên bạn không cần phải sợ hãi.


Dịch: Yang


#skybooks

10 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ TRÍ ÓC TRỞ NÊN SÁNG TẠO


1. Mười phút trước khi đi ngủ

“Đừng bao giờ quên truy vấn tiềm thức trước khi đi ngủ” – Thomas Edison

Đây là một bài tập phổ biến của nhiều người thành công, họ chủ đích điều hướng hoạt động của tiềm thức trong lúc ngủ.



Dành một vài phút trước khi đi ngủ để ngồi thiền và viết ra những điều bản thân muốn đạt được.


Đặt ra những câu hỏi liên quan đến mục tiêu đó. Như Edison nói, hãy yêu cầu tiềm thức làm việc. Hãy viết những câu hỏi và suy nghĩ đó ra giấy. Câu hỏi càng đặc thù, câu trả lời sẽ càng rõ ràng.

Trong lúc ngủ, tiềm thức sẽ làm việc để đạt được mục tiêu đó.


2. Mười phút sau khi thức dậy

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, não bộ, đặc biệt là phần não trước trán hoạt động tốt nhất và sáng tạo nhất ngay khi ngủ dậy. Trong khi ngủ, tiềm thức đã lang thang trong tâm trí và tạo ra các kết nối tạm thời giữa các phần của não bộ. Cho nên sự sáng tạo thể hiện rõ nhất trong lúc này.


Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Tim Ferriss, Josh Waitzkin - cựu thần đồng cờ vua từng vô địch thế giới cho biết thói quen kết nối với tiềm thức vào buổi sáng và để cho nó hoạt động trong khi ngủ đã tạo ra sự đột phá cho anh ấy.


Khác với 80% người trong độ tuổi tuổi 18-44 thường xuyên với tay check smartphone của họ trong 15 phút ngay khi thức dậy, Waitzkin đến một nơi yên tĩnh để ngồi thiền và tận hưởng bản thân mình mỗi sáng.


Thay vì liên tục kiểm tra thông báo trên điện thoại như nhiều người, anh ấy dành ra vài phút để tập trung quan sát suy nghĩ và hướng nó vào mục tiêu của mình. Đây là cách mà anh đặt chân đến địa hạt của sự nhận thức, sự thông tuệ và sáng tạo.


Hãy xem xét các yêu cầu mà bạn gửi gắm cho tiềm thức trước khi đi ngủ. Bạn đã tự hỏi mình vô số câu hỏi. Bạn đã nghĩ ngợi và viết ra những thứ mình muốn đạt được.


Sau một đêm hoạt động miệt mài của tiềm thức, khi thức dậy, não bộ đang ở trạng thái sẵn sàng, hãy chộp lấy những suy nghĩ đến với tâm trí và viết ra giấy.


“Một người không thể lựa chọn hoàn cảnh của mình, nhưng anh ta có thể chọn suy nghĩ của mình, và do đó, một cách gián tiếp, nhưng chắc chắn, nó định hình hoàn cảnh của anh ta.” - James Allen


Và điều quan trọng nhất là, để những kĩ năng này được thành thạo, bạn phải tập luyện thường xuyên. Khi bản thân đã nhất quán, bạn sẽ trở nên sáng tạo và nhạy bén hơn.


Sự sáng tạo của tâm trí luôn có trước sự sáng tạo trong hành động. Trước khi một tòa nhà được xây dựng, người ta phải vẽ bản thiết kế cho nó.


Suy nghĩ chính là bản thiết kế cho cuộc sống mà bạn đang xây dựng mỗi ngày. Khi học được cách hướng suy nghĩ của mình, cả về ý thức lẫn tiềm thức, sẽ tạo điều kiện khiến bạn hiển nhiên đạt được mục tiêu.


Bản thân bạn tạo nên số phận của mình. Rèn luyện 10 phút mỗi ngày những thói quen đơn giản này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nơi bạn muốn đến và cách bạn sẽ đến đó.


(Sưu tầm)

Chuyện bên dòng Vong Xuyên

 Không ai biết thật sự thế giới bên kia là có hay không, nhưng lịch sử hàng ngàn năm của các nền văn minh lớn đã có sự trùng hợp, rất thú vị cho người nghiên cứu văn hoá. Các nước thuộc văn hoá Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc…..lại có câu chuyện về Thập Điện Diêm Vương, câu chuyện dễ thương chứ không rùng rợn gì đâu. 



Nhiều truyền thuyết lắm, cái này khác cái kia chút nên cũng đừng cãi nhau. Tựu trung điểm chung là vầy. Con người sống trên quả đất, ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, sau đó thể xác biến thành tro bụi, nhưng linh hồn vẫn còn, trừ một số người tu hành đắc đạo (đạo nào cũng được, miễn tu nghiêm túc thì đều bay về thiên đường khi trăm tuổi) còn lại linh hồn người bình thường sẽ phải xuống địa ngục. Quan hay dân, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu gì cũng như nhau. Dưới đó, có một cái gương tên là Nghiệt Kính Đài, linh hồn nhìn vào màn hình sẽ thấy lại mình từ lúc sinh ra như thước phim quay chậm (cần thì bấm nút fwd cho tua nhanh). Coi xong thì bắt đầu luân chuyển qua các tầng địa ngục, ai làm xấu nghĩ ác thì sẽ bị hình phạt này hình phạt kia, ai làm việc thiện thì đi qua nhanh. Tới địa ngục thứ 10, gọi là Thập Điện Chuyển Luân Vương, vào khu Phong Đô để đầu thai trở về dương thế. Có linh hồn sẽ đầu thai thành người Mỹ cao to sinh ra ở New York, cũng có khi đầu thai thành người Lào hiền lành, sinh ở Pakse. Thành người xinh đẹp giỏi giang khoẻ mạnh là tuỳ phúc đức họ cho đi lúc họ sống. Còn làm việc xấu nhiều thì thành con chuột con cóc con gà…hoặc ác và xấu quá thì không được đầu thai. Dân tộc nào răn dạy nhau thực hành nhân ái văn minh hào sảng thì tương lai của dân tộc đó toàn tinh hoa tinh tú ra đời, rất xán lạn tươi đẹp.


Để qua khu Phong Đô và ngồi trong waiting list chờ đầu thai, mỗi linh hồn sẽ qua cầu Nại Hà, bắc qua sông Vong Xuyên (not Long Xuyên River in An Giang province). Dưới sông toàn rắn độc và những linh hồn buồn bã sân hận. Các vong nhìn thấy cái cầu và sông này thì sợ quá, bèn hỏi nhau “nại hà, nại hà” (tức “đi sao mày?”). Cầu Nại Hà có 3 tầng, tầng trên khô ráo, tầng giữa âm u còn tầng dưới thì vô cùng trơn trượt. Tầng trên cùng dành cho người có tấm lòng thơm thảo, mấy chục năm ở dương thế họ không tư lợi mấy cho bản thân, thương người nhiều, cứ có là cho đi, có là giúp người, trời cao đất dày ghi chép hết, nên đi qua dễ dàng. Tầng giữa khó đi hơn 1 chút, dành cho nhóm người khôn lanh, vun vén cá nhân mình trong lúc sống, không cho đi nhưng cũng không hại ai. Còn tầng dưới cùng là dành cho người tâm địa xấu, nói dối, tham lam, tư lợi, hại người để mình có lợi lộc,…Linh hồn đi 2 tầng dưới sẽ dễ bị rơi xuống sông, 1000 năm sau mới được đầu thai lại. 


Ngay trước cầu có một bà già tên là Mạnh Bà, sẽ đưa một chén canh, ai uống thì mới được qua cầu. Canh này là canh nước mắt của mình lúc còn sống được bà thu gom lại, ai lúc dương thế khóc quá khóc thì có 1 chén to đùng (grande size), ai ít khóc thì có chút éc (small size), không có topping trân châu đường đen gì. Chén canh này sẽ giúp xoá sạch bộ nhớ, format lại, không nhớ gì kiếp trước nữa. Vì quên hết quá khứ nên khi ra đời, mắt trong veo, em bé lẫn con gà con, đều trong veo. 


Nhưng không phải ai cũng chấp nhận uống chén canh Mạnh Bà, vì họ KHÔNG CHỊU QUÊN, họ coi mặt lại người mình thương yêu nhất hoặc coi lại cho được người mình ghét nhất (hoặc tò mò muốn coi mặt ai đó quá thì cũng không uống). Vong nào không uống thì sẽ xuống sông Vong Xuyên ngâm mình, chờ người kia đi qua cầu. Đã chọn nằm dưới sông để coi mặt thì 1000 năm sau mới được lên bờ và đầu thai. 1000 năm dưới dòng Vọng Xuyên, vong sẽ chứng kiến người mà muốn coi mặt đi qua đi lại cả chục lần (nhưng họ không nhìn thấy vong, kiếp người chỉ trăm năm, nên nó đi qua, đầu thai, chết, rồi lại đi qua, đầu thai, chết). 


Xưa có một cặp kia yêu lắm, nguyện không lìa xa. Hai người thường nói với nhau, “khi qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà, kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm”. Anh chồng chết trước, chị vợ ở vậy thủ tiết chờ. Linh hồn anh chồng khi tới gặp Mạnh Bà, tha thiết muốn Mạnh Bà giúp cho luân hồi trở về tìm gặp lại người vợ cũ, mà khổ nỗi không uống thì không thể qua cầu. Anh chồng đầu thai, lớn lên, khi cỡ 20 tuổi, một lần đi ngang qua nhà cũ thì lúc đó chị vợ đi ra, nhìn thấy liền hét lên “chàng đến tìm ta rồi”, rồi xỉu nằm sải lai dưới đất. Chàng thanh niên thấy tự dưng có bà lão tới trước mặt mình nói lời yêu đương rồi nằm dài vậy, sợ quá bỏ chạy mất (vì không muốn mang tiếng là phi công trẻ lái máy bay bà già). Chị vợ buồn quá chết, xuống gặp Mạnh Bà, tha thiết muốn nhìn lại mặt người chồng cũ. Mạnh Bà lại xúc động, bảo là “thằng này đợt này lên đó ăn chơi quậy phá lắm, không tập thể dục thể thao gì, không ăn uống healthy, không hào sảng giúp người cho đi để tăng thọ gì hết, nên nàng chờ đi, 20 năm thì gặp, nó 40 tuổi là die à”. Mạnh Bà cho phép nàng ở trên bờ, ngày ngày nhổ cỏ mọc dưới những tán hoa Bỉ Ngạn. Đúng hai mươi năm sau, anh chồng lại chết lần nữa, xuống đi ngang qua. Chị vợ đang bứt cỏ thì vứt cỏ, lao tới ôm chầm. Anh chồng không nói không rằng, gỡ tay nàng ra, ráo hoảnh uống cạn chén canh, đi qua cầu và ngồi chờ đầu thai tiếp. Nàng ngỡ ngàng, Mạnh Bà nói, con hãy quên quá khứ, hãy uống chén canh này đi rồi đi qua cầu Nại Hà mà đầu thai lại. Chuyện ở dương thế, tiền tài danh vọng ái tình, tất cả đều là phù vân. Lúc còn sống, enjoy được cái gì thì enjoy, vui vẻ được với ai thì vui vẻ, thương yêu ai được thì thương yêu, giúp ai được thì giúp, mơ ước làm gì thì cố mà triển khai đi, chớ có chần chừ, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, ước mơ dang dở thì dáng vong dưới này không đẹp lắm (đại đa số không dám làm, ước mơ dang dở, phần lớn ma là xấu, nên có thành ngữ “xấu như ma”). Con cũng đừng làm đau khổ, khiến người khác rơi nước mắt nhiều, chén canh large size húp hoài sao hết. Còn chết rồi, là GAME OVER. Làm gì có ai hẹn được ở kiếp sau. So far, no one (đoạn này bà lão nói chêm tiếng Anh vì bà có thời gian làm cho công ty nước ngoài). 


Nàng hiểu ra, liền uống cạn, đi qua cầu, ngồi cạnh anh chồng cũ nhưng không ai nhớ ai. Bên kia bờ sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn vẫn đỏ rực rỡ.

(source: nhungcuonsachhay)

chỉ là người đó chưa từng một lần nắm bắt.

 Thật ra thất vọng có cơ chế tích luỹ. Không ai đành lòng từ bỏ một người mình rất thương yêu, nhưng nếu một ngày mình chọn lựa rời đi, thì bởi là mình đã cho người đó rất nhiều cơ hội, chỉ là người chưa từng một lần nắm bắt.





Sưu Tầm

Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn là trí tuệ

 “Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã chứng tỏ đó là người có trí tuệ, là bậc cao nhân. Trái lại, thua cũng chưa hẳn là người tầm thường, kém cỏi.



Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, Tả Tông Đường được xưng là người có tài năng kiệt xuất và gan dạ hơn người. Ông là người tỉnh Hồ Nam. Theo sử sách ghi chép, Tả Tông Đường là người thông minh thiên bẩm. Thời thanh niên, ông có tài nhưng không gặp thời, mãi đến tuổi trung niên mới được bạn bè tiến cử làm quan.

Về sau này, qua cách xử thế của Tả Tông Đường trong cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc, thu phục chiến dịch biên cương thì tài năng quân sư và chính trị tuyệt vời của ông mới được hiển lộ rõ ra. Vì vậy mà Tả Tông Đường được người đời xưng là “Gia Cát Lượng tái thế”.

Tả Tông Đường còn rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ. Kỳ thực gần như không có ai là đối thủ của ông. Trong những câu chuyện kể về thú vui chơi cờ vây của Tả Tông Đường, người ta còn lưu lại một câu chuyện xưa “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” khiến người đời phải suy ngẫm như thế này:

Có một lần Tả Tông Đường dẫn quân xuất chinh. Trên đường đi, ông nhìn thấy có một ngôi nhà tranh, bên trên treo một tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ”. Tả Tông Đường rất không phục liền tiến vào nhà tranh đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ liền.

Kết quả, chơi cả ba ván cờ, người chủ nhân này đều bị thua. Tả Tông Đường hưng phấn dạt dào, rồi cười lớn và nói: “Ông có thể hạ tấm biển này xuống được rồi!” Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, vui vẻ dẫn quân đi tiếp.

Không lâu sau khi Tả Tông Đường quay trở lại con đường ấy để về triều. Khi ông đi ngang qua ngôi nhà kia, ông ngạc nhiên vì nhìn thấy tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ” vẫn không bị chủ nhân dỡ xuống. Tả Tông Đường có chút suy nghĩ rồi liền bước vào trong nhà và lại đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ nữa.

Kết quả, lần này, chơi cả ba ván cờ, Tả Tông Đường đều bị thua.

Tả Tông Đường rất kinh ngạc liền hỏi vị chủ nhân xem nguyên nhân là vì sao?

Người chủ nhân của ngôi nhà chậm rãi đáp: “Thưa ngài, lần trước là trên thân ngài còn mang trọng trách lớn, phải dẫn binh đi đánh giặc. Tôi đương nhiên không thể làm giảm nhuệ khí của ngài được. Hôm nay, ngài đã thắng lợi trở về, tôi đương nhiên có thể chơi hết sức mình, không nhân nhượng, việc đáng làm thì phải làm thôi!”

Tả Tông Đường nghe xong những lời này liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi một chút xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục người chủ nhà này. Tả Tông Đường liền nói: “Ngài không hổ danh là ‘Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ’!”

Trong bất kỳ một lĩnh vực nào đều có người đạt được những thành tựu xuất sắc nổi bật hơn người. Nhưng thông thường họ đều là những người có hàm dưỡng rất cao. Họ chẳng những có kỹ nghệ cao siêu mà khí độ cũng vượt quá người thường. Cũng có thể chính là bởi vì, lòng khoan dung độ lượng của họ lớn lại có đủ mỹ đức giỏi hiểu được ý người khác nên họ mới có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy.

Đương nhiên cái “giỏi hiểu ý người khác” mà chúng ta nói đến ở đây cũng không giống như việc mà mọi người thường hay nói là “tinh khôn”. Mà nó chính là thái độ đối nhân xử thế, là có lý tính kết hợp với chân thành, thiện ác phân minh, phải trái rõ ràng. Giống như người xưa từng nói: “Cao nhân thực sự trong thế gian chính là người hiểu được những lúc có thể thắng mà không nhất định cần phải thắng, có tấm lòng khiêm nhường trước người khác, có thể hiểu ý nguyện lòng người.”

Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chẳng phải cũng như vậy sao? Thông minh thì không nhất định là có trí tuệ nhưng trí tuệ thì bao gồm cả thông minh. Thông minh không nhất định là có mỹ đức, có mỹ đức mà lại thông minh mới giống như “hổ thêm cánh”. Người thông minh thường thường xem trọng được mất, nhưng người có mỹ đức, trí tuệ biết dũng cảm buông bỏ và vượt qua, có thể tiến, có thể lui nên mới có thể ở trong hoàn cảnh hỗn tạp mà bảo trì được ý nghĩ thanh tỉnh, mới có thể nhẫn và ở vào lúc nguy nan, đột ngột mới có thể bình tĩnh tìm được hướng giải quyết.

Người ta nói: “Tai thực sự thính chính là có thể nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng là có thể nhìn thấu tâm linh.”

Nhìn, không hẳn đã là nhìn thấy.

Nhìn thấy không hẳn đã là nhìn thấy rõ

Nhìn thấy rõ không hẳn đã là nhìn thấy hiểu

Nhìn thấy hiểu không hẳn đã là nhìn thấu.

Nhìn thấu không hẳn đã là thông suốt.”

st

càng không muốn đợi bất kỳ ai

Những ngày tháng sau này chỉ muốn đợi mưa tạnh, đợi lương về, đợi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Ngoài ra, bất cứ thứ gì cũng không muốn đợi, càng không muốn đợi ai…



bình yên nhưng cũng không kém phần kiên cường...

 Hi vọng dù là đang ở cái cái tuổi nào, có bao nhiêu gánh nặng, bao lo toan hay muộn phiền đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn giữa được một con tim đủ đầy, bình yên nhưng cũng không kém phần kiên cường và mạnh mẽ.



Chúc cho tôi có thể làm một người lớn chân thành, giản đơn, vui vẻ.

rằng tình yêu suy cho cùng...

 Bằng cách này, cách kia, cuối cùng tôi đã hiểu được, rằng tình yêu suy cho cùng là sự tử tế. Tử tế ở cách người ta đến với nhau, tử tế khi ở bên nhau và ngay cả rời xa nhau cũng cần sự tử tế. Thiếu đi sự tử tế, thời gian và sự ràng buộc có nhiều đến thế nào cũng không thể gọi là tình yêu.




Đằng sau ngôn ngữ của bạn là...

 

Ngôn từ chỉ giúp người ta ngộ ra chân lý, còn làm theo được hay không thì nó lại phụ thuộc ý chí của mỗi người. 



Và làm gì thì làm, hãy nhớ, đằng sau ngôn ngữ của bạn, nó phản ánh sự tu dưỡng của bạn, kiến ​​thức của bạn, phong thái của bạn và khuôn mẫu của bạn."

Mới hiểu được sự mênh mông của cuộc đời...

 "Ai rồi cũng có một ngày: "đứng giữa một dòng sông, trăng thì ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào."



Mới hiểu được sự mênh mông của cuộc đời."

Monday, April 22, 2024

chỉ khi trải qua những thất bại...

 



Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ , chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như đã nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…


[st]

Quên



Sáng nghe tụi nhỏ nói:

"Niềm tự hào lớn nhất của người phụ nữ không phải là có nhiều người theo đuổi. Mà là người đàn ông của cô ấy, vì cô ấy mà từ chối rất nhiều người phụ nữ khác.

Niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông không phải là ngủ với nhiều người phụ nữ. Mà là có được một người phụ nữ, đáng giá khiến cho bản thân từ chối những người phụ nữ khác."

-------

Rất lâu sau tôi mới biết được, trên đời này nhất định có một người, tuy rằng thời gian người đó ở bên cạnh tôi không dài, nhưng nếu như muốn quên được người đó, tôi lại phải dùng cả đời mình.

Nguồn gốc và lịch sử chơi xổ số

 

Xổ số kiến thiết vốn là một cụm từ rất quen thuộc với mọi người, thế nhưng xổ số kiến thiết có từ bao giờ và bắt đầu ở Việt Nam từ khi nào thì không phải ai cũng biết đến.

Với 63 công ty xổ số kiến thiết và 01 công ty xổ số điện toán trên cả nước, hoạt động xổ số chính thức tại Việt Nam hơn 60 năm qua đều vì mục tiêu kiến thiết đất nước. Xổ số trở thành một trong những ngành có đóng góp lớn cho nền kinh tế và tạo thêm giá trị xã hội.

Ngày nay, xổ số là một lĩnh vực vô cùng quen thuộc, người ta không chỉ “mua vé số” mà còn “chơi vé số”, thế nhưng không phải ai cũng biết lịch sử của xổ số bắt đầu từ khi nào.

Nguồn gốc ra đời của xổ số thế giới

Bắt nguồn từ thời cổ đại Hy Lap, chỉ với một quả bóng nhỏ, người chơi có thể tham gia một vài lần trong những lần mở thưởng xổ số. Từ thời xưa, con người đã thấy rất thích thú với trò chơi xổ số này.

Sau này đến khi đế chế người La Mã làm chủ, lịch sử của xổ số cũng được cập nhật thêm khi nó được xem là một trò chơi tiêu khiển của các buổi tiệc tùng. Thời gian sau đó, tại thành phố Caesar đã tự tổ chức và đưa ra quy định cho trò chơi xổ số này. Vào thời điểm đó, mục đích chính của họ là tạo ra nguồn thu nhập để tu bổ và hỗ trợ xây dựng thành phố của họ.

Xổ số
Nguồn gốc và lịch sử chơi xổ số

Đến thời Trung Cổ, những người công nhân châu Âu đã cân nhắc đến lợi ích kinh tế của xổ số. Đến những năm cuối thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 19, các loại hình xổ số bắt đầu được phát triển rộng rãi và nhận được sự cho phép của Nhà nước tại các nước châu Âu thời đó nhằm phục vụ các nguồn phúc lợi xã hội.

Xổ số

Trong lịch sử, xổ số trở thành một nguồn lợi giúp xây dựng đất nước

Mặt khác, tại các nước phương Đông, từ hơn 2000 năm trước (theo trang history.com) thì xổ số đã xuất hiện dưới thời nhà Hán của lịch sử Trung Hoa bằng hình thức “sổ” kết quả bằng hình thức rút thăm trúng thưởng.

Nguồn gốc ra đời của xổ số ở Việt Nam

Trò chơi xổ số ở Việt Nam được hình thành bắt nguồn từ năm 1962 là năm phát hành tờ vé số đầu tiên trong cả nước vào dịp Tết cổ truyền. Tính đến năm 2021 thì xổ số Miền Bắc đã có lịch sử hình thành lên đến 60 năm và rất thân thuộc với tất cả mọi nhà.

Xổ số
Một số mẫu vé sẽ đã phát hành trong lịch sử ngành xổ số tại Việt Nam

Xổ số kiến thiết miền bắc được xem là nôi hình thành trò chơi xổ số của nước nhà. Có hệ thống công ty xổ số đồng bộ và phát triển nhất cả nước. Tiếp theo đó đến năm 1977 là một dấu mốc đánh dấu sự ra đời của xổ số kiến thiết miền Nam và xổ số kiến thiết miền Trung tại Khánh Hòa.

Mặc dù bắt đầu muộn hơn, nhưng xskt miền nam được coi là hệ thống xổ số có lượng người tham gia cao nhất. Theo đại diện Bộ Tài chính, miền Nam hiện tại có 21 công ty xổ số với doanh thu và số nộp ngân sách của hoạt động xổ số tăng đều các năm và chiếm từ 70-90% tổng doanh thu xổ số cả nước.

Qua nhiều năm, xổ số kiến thiết vẫn đang thực hiện sứ mệnh kiến thiết nước nhà với những đóng góp lớn cho nền kinh tế thông qua nộp ngân sách nhà nước, đóng góp vào các hoạt động phúc lợi xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho rất nhiều lao động. Xổ số không còn đơn thuần là một một trò chơi, mỗi tờ vé số đã trở thành một cách đóng góp một phần cho việc xây dựng đất nước.

Các cột mốc đáng nhớ của xổ số Việt Nam

Một vài cột mốc đáng nhớ của lịch sử xổ số có thể kể đến như:

● 1977: Ban xổ số kiến thiết quê hương (xổ số Khánh Hòa sau này) ra đời.

● 1978: Ban xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh được thành lập

Xổ số
Mẫu vé số Kiên Giang

Từ năm 1980 – 1982 hàng loạt của các công ty xổ số ở miền Trung, ven miền Tây Nam Bộ đã được thành lập. Đến năm 1998, cả nước có 41 tỉnh thành phát hành xổ số chia làm ba miền Bắc – Trung – Nam và hoạt động cho đến hiện tại.

Hiện nay, xổ số truyền thống hay còn gọi là xổ số kiến thiết mở kết quả thưởng hàng ngày theo thời gian như sau:

+ Kết quả xổ số miền nam được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 mỗi ngày

+ Kết quả xổ số miền trung được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 mỗi ngày

+ Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày được tường thuật trực tiếp lúc 18h15 mỗi ngày

(https://pinata.vn/nguon-goc-va-lich-su-choi-xo-so/)

7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ




1. Luật hấp dẫn

"Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó". Đây là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà giả kim, dạy cho chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ.Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng...nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động...thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng.Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách "Người nam châm" từng viết: "Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng "muốn" bạn nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công".Hay nói đơn giản là nếu muốn trúng Vietlott, ít nhất (tối thiểu thôi) bạn phải mua một chiếc vé số đã chứ.


2. Luật tập trung

Nếu trường học dạy bạn cần học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất chúng trong một lĩnh vực.Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ: thích bóng đá, thích kinh doanh, thích đi học, muốn làm chồng đảm đang, muốn là đứa bạn tốt...nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó.Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, hay chuyên bán đồ ăn qua mạng...chỉ cần bạn thực sự tập trung để dẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi "mỗi thứ biết một tí", thì bản chất của việc tập trung vào mọi thứ thì thực ra bạn đang không tập trung vào một điều gì.


3. Luật trách nhiệm

Rồi sẽ có lúc, bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn, đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên, mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn làm đến tận cùng đều là do bạn cả.Nếu bạn làm ai tổn thương, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo có thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất công thì đó là lỗi của bạn.Ngừng đổi lỗi và nhận trách nhiệm cuộc đời vào bàn tay mình, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến.


4. Luật kiên trì

Người thành công không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn có tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển hướng...nhưng không được từ bỏ.Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trên đời này, tôi hiếm khi gặp một ai dám nói: "Tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình...và tôi vẫn thất bại cả".Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí vào việc mình làm, tất yếu là định luật kiên trì sẽ tưởng thưởng cho bạn xứng đáng.


5. Luật nhân quả

Có lẽ sống đến giờ này, bạn cũng nghe rất nhiều đến câu "Gieo nhân nào, gặt quả đấy". Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng, bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả gì đấy.Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác với người khác, làm điều xấu, thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được.Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính...thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ.


6. Luật chấp nhận

Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do. Có rất nhiều thứ nếu chịu cố gắng, mọi chuyện có thể thay đổi nhưng có một số chuyện bạn buộc phải chấp nhận rằng mình thực sự bất lực và phải "cho qua đi".Khi học được cách chấp nhận, rằng có thể cô ấy sẽ không yêu mình, rằng có thể rồi bố mẹ rồi cũng có ngày ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh để dễ thích nghi hơn.Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn không thể luôn bắt mọi chuyện diễn ra theo ý mình là một sự giải thoát khỏi gánh nặng chối bỏ mà định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời bạn.


7. Luật kết nối

Mọi sự đều gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đấy. Có những chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau lại là cực kỳ quan trọng. Người bạn giúp hôm nay biết đâu mai này lại trở thành quý nhân phù trợ.Nhận ra được mối quan hệ tương hỗ này, hãy biết trân trọng và có trách nhiệm mọi kết nối mà bạn tạo ra.  

st

CỮU HUYỀN LÀ GÌ ?



Gia Đình Là 9 Kiếp Liên Tục ( nên mới gọi là Cửu huyền). Ảnh hưởng của Duyên, Nghiệp đâu có nhỏ, 4 đời trước, 4 đời sau và 1 đời của ta hiện giờ. Nên ta chính là Cầu nối rất quan trọng để Hoá giải và Chuyển tiếp. 



 Nên khi một Người phát tâm cầu đạo thì Cửu huyền chấn động, Người trần thì chẳng thấy rõ, nhưng Người âm đều Cảm nhận được. Nếu người đó mà Ngộ đạo nữa thì cả Cửu huyền được Cứu ... Muốn được Ngộ đạo đâu có Dễ, trong Thời khắc đó, ngoại trừ Trời phật Gia trì, còn có Sự ủng hộ của 4 Đời đã mất nên mới đủ sức để Ngộ đạo. 


 Bạn ngộ đạo thì bạn mừng Một, Cửu huyền mừng Mười, còn Trời phật mừng cả Triệu. Cái hoá giải và chuyển tiếp là chỗ này, Người ngộ đạo sẽ Vun bồi cái Đức, Công Đức và Phước Đức. Công đức thì Chuyển hoá dần cái Nghiệp của mình và Thế hệ trước, Phước đức phân phát ra để chuyển tiếp cho Thế hệ tiếp sau.


 Nếu ý thức được Điều này thì Trách nhiệm của ta rất lớn. Thế hệ trước cần sự Giác ngộ hồi hướng của bạn, thế hệ sau cần sự Giác ngộ dẫn đường của bạn.

st.

Tuesday, April 9, 2024

CHUYỆN VẨN VƠ



Bài:  Đỗ Duy Ngọc


Nhiều bữa không ngủ được, nằm nghĩ toàn mấy chuyện tào lao. 


Ví dụ như những năm sau 1975, cơm không có ăn, toàn bo bo với bột mì, thức ăn toàn cá ươn và rau héo. Lúc đó chỉ mong có bát cơm trắng, bữa cơm có thịt. Giải trí thì chỉ quanh quẩn mấy bài ca cách mạng, thể thao thì chỉ loanh quanh bóng đá, bóng chuyền.


 Thời mở cửa, tiền bạc khá hơn, đời sống được nâng cao, bắt đầu xuất hiện phong trào tennis. Thật ra trước 75 ở miền Nam, tennis cũng là bộ môn có khá người chơi, nhưng toàn tướng tá, nhà giàu, công chức cấp cao vì sân không nhiều mà dụng cụ thì giá rất đắt. Từ cuối thập niên 80, sân tennis mở ra nhiều, vợt, banh, giày, vớ, áo quần được nhập về, phong trào rầm rộ. Và tennis lúc đó là thú chơi của người có tiền, nhất là cán bộ. Ra đường mà mặc bộ đồ đánh tennis trắng, giày Adidas, Nike...với vợt Wilson, Head chính hãng là quý tộc rồi. Vẫn biết đó là môn thể thao để mang lại sức khoẻ. Thế nhưng lắm người đến với bộ môn này để khoe khoang. Thời đó là thú chơi trưởng giả, có level cao trong xã hội. Ngồi đâu cũng nghe bàn về tennis, thể hiện đẳng cấp.


 Dần dà, khi phong trào Golf du nhập vào, nhiều sân golf xây lên, 18, 36 lỗ đều có đủ. Người ta lấy luôn đất sân bay làm sân golf. Từ đó tennis thành trò chơi bình dân, ít vốn, không còn được nhắc nhiều nữa. Từ đấy golf mới là quý tộc, là đẳng cấp, là dân chơi thứ thiệt. Đi vào thế giới của trưởng giả, của trọc phú, của doanh nhân, của cán bộ đều bàn chuyện golf và giá cả của các món đồ phục vụ thú chơi này với giá cao ngất ngưỡng. Tennis xuống giá, golf trồi lên. Giá trị đã thay đổi.


**********


Một thời người ta mong có miếng thịt mỡ để có chất béo, để rán, để chiên. Mong có miếng thịt nạc để có thêm chất đạm. Đến khi mở cửa, thức ăn tràn trề, thích gì có đấy, chỉ sợ không có tiền thì lại rộ lên phong trào ăn chay. Doanh nhân bạc tỷ cũng ăn chay, nghệ sĩ, người mẫu cũng ăn chay, tu cũng chay mà không tu cũng chay.


 Tiệm cơm chay mở ra tràn ngập, bình dân có, sang chảnh có. Đi đâu cũng nghe bàn chuyện ăn rau cỏ. Vào nhà hàng sang trọng, giá cả trên trời cũng chỉ gọi món rau trộn. Ăn chay trở thành phong trào, trở thành mốt thời thượng. 


Ngược với ăn chay lại có một xu hướng kiếm ăn thịt thú rừng. Thú càng quý, càng được săn đuổi. Thưởng thức thịt rừng là một thú vui quý tộc. Ăn những món ăn bình thường là tầm thường, phải tay gấu, óc khỉ, mật rắn, chồn hương, tê tê...rồi sừng tê, mật gấu, cao hổ, nhung hươu mới là dân chơi thứ thiệt. Cán bộ ta toàn là dân chơi.


**********


Từ chuyện ăn chay lại dẫn đến chuyện tu hành. Xã hội càng tàn bạo, khát máu, bạo lực, lừa lọc, dối trá, láo toét thì người nói chuyện tu hành, kinh kệ càng nhiều. Chùa chiền mọc lên như nấm. 


Thằng du đãng giết người cướp của, bà cho vay nặng lãi, chứa gái, buôn ma tuý, cán bộ tham nhũng, cướp đất của dân ngày rằm, mồng một, lễ, vía... đều mang tiền, dâng hương, vàng mã cúng lạy Phật. 


Họ cầu chức, cầu tiền, làm ăn phát đạt. Họ cầu giàu càng giàu thêm, ghế càng cao thêm, chức tước bổng lộc càng nhiều hơn. Bởi có chức là có tiền, có nhà to, có đô la, hột xoàn, vàng kí.


**********


Chưa bao giờ mà câu A Di Đà Phật lại xuất hiện nhiều trên cửa miệng dân gian nhiều đến thế. Nó tràn đầy trong các mạng xã hội, đầy dẫy trong các comment. 


Tự hỏi họ có hiểu câu ấy muốn nói điều gì, ẩn chứa tư tưởng gì, chắc hẳn chẳng mấy người hiểu. Họ bắt con chim đang sống tự do trên trời, con cá đang sống hạnh phúc dưới nước nhốt vào lồng, vào chậu, giam đói, chết khát rồi đúng giờ, đúng ngày đem thả ra gọi là phóng sinh. Sát sinh chứ phóng sinh nỗi gì. 


Tu theo phong trào, đọc kinh ê a theo phong trào, dạy người khác đạo lý, tín điều cũng theo phong trào. Trở thành một xã hội cuồng tín và mê muội. Một thời loạn tăng. Một số không ít thầy tu thuyết pháp toàn nói chuyện vớ vẩn, phản khoa học, công kích, nói xấu các tôn giáo khác. Xu nịnh người giàu, coi thường kẻ nghèo, cứ bước vào chùa là thấy rõ. Chùa thành doanh nghiệp, thầy tu thành doanh nhân, loạn xà ngầu cả lên.


**********


Lại thêm phong trào từ thiện. 


Bản chất của việc từ thiện là tốt, là sự sẻ chia. Nhưng làm từ thiện mà khoe khoang cho tất thảy mọi người, mà tự hào xem đó là công trạng thì chưa hiểu hết nghĩa bố thí của nhà Phật. Vật để cho là mối liên kết giữa người cho và kẻ nhận. Vật này trước tiên hết phải thuộc về người cho sở hữu, nghĩa là nó là vật của người cho.


 Cho một vật không phải của mình thời không thành nghĩa bố thí được. Sau khi cho, vật ấy trở thành vật của người nhận, và người cho không còn quyền hạn gì đối với vật ấy nữa. Cho như thế có nghĩa là "xả bỏ" các sở hữu của mình, xả bỏ những gì mà mình có. Còn cho rồi mà vẫn cầu ân, kể lể thì đó chỉ là làm cho cái tôi của mình chứ chẳng phải vì tha nhân.


**********

Chơi lan đột biến


Chơi lan, chơi bonsai là thú vui tao nhã. Nhưng rồi người ta không dừng lại đó, đưa tới chuyện phá rừng, cưa cây đem về trưng bày trong vườn nhà. Cây trăm năm trong rừng già biến thành chậu bonsai cho lớp người nhà giàu mới. Cây lan biến hoá thành đột biến giá cả trăm tỷ đồng. Những thú chơi thanh lịch ngàn năm biến thành những trò cờ bạc, lọc lừa.


**********


Có một hiện tượng khó mà cắt nghĩa được là hiện nay ở miền Bắc có phong trào mặc quân phục lính Mỹ, lính Việt Nam Cộng Hoà, hát nhạc lính miền Nam. 


Họ tụ tập thành hội đoàn rất đông, có tổ chức đàng hoàng dù ngày xưa chửi Mỹ, hô hào đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào.  Nam thanh, nữ tú đủ cả, mỗi lần họ tập họp nhìn như tiểu đoàn quân đội VNCH chuẩn bị hành quân. Nhìn mặt họ hân hoan, sung sướng, tự hào, thoả mãn. Thế là sao nhỉ?


**********


Cũng một thời, người ta toàn nói chuyện yêu nước thương dân, lòng ái quốc, nghĩa đồng bào. Những gia đình vượt biên bị niêm phong với dấu đỏ lòm là phản quốc. Giờ thì ngồi đâu cũng nói chuyện Mỹ, chuyện Pháp, Anh. Người Việt ngày xưa trốn chạy, vượt biên giờ trở thành khúc ruột ngàn dặm. Con cán bộ từ cấp trung đến cấp cao đều du học Mỹ. Nhiều cán bộ chưa về hưu đã có thẻ xanh lận túi, chờ đến giờ là out. Thế mới thấy trên đời này mọi giá trị chẳng có chi là vĩnh cửu.


**********


Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.


 Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong trí tuệ, trong ngôn ngữ thể hiện, trong điệu đi, cách nói, kiểu cười. 


Chẳng phải chơi golf mà sang. Cũng chẳng phải có cây hoa quý đắt tiền mà sang. Cũng chẳng phải tiền muôn, bạc tỷ mà sang. Chẳng phải có chút sắc đẹp , có chút địa vị xã hội, có hột xoàn cả kí, có nhiều người xu nịnh tiền hô hậu ủng mà sang.


**********

8 VIỆC NHỎ CÓ THỂ CHỮA LÀNH TÂM HỒN CHÚNG TA




1. Mỗi ngày chụp một vài bức ảnh

Nếu mỗi ngày bạn lưu giữ những khoảnh khắc xung quanh, thì sẽ đến một lúc xem lại ảnh chụp, bạn cảm thấy tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy đều là những kỉ niệm đẹp đẽ, do đó dễ dàng trở nên vui vẻ.


2. Xem những bộ phim buồn

Khi xem một bộ phim khiến bạn đa sầu đa cảm, khó kiềm chế được cảm xúc của mình, bạn sẽ không ngần ngại mà mặc sức khóc lên thành tiếng, sau đó tự an ủi bản thân rằng thật may đây chỉ là tình tiết phim mà thôi, cũng không có ở ngoài đời, cảm xúc trong lòng bạn sẽ thay đổi hẳn. Đây là một phương pháp tư duy ngược, thường được dùng trong tâm lí học, giúp người ta đổi góc độ để suy nghĩ về vấn đề.


3. Thường xuyên viết lách

Những người có thói quen viết nhật kí, có thể chỉ là vài câu nguệch ngoạc hay sơ sài thôi nhưng lại phản ánh được trạng thái tâm lí trong vô thức, viết văn, viết thư, cũng tương tự như vậy. Viết thư đều đặn gửi bạn bè nói về những điều xảy ra gần đây trong cuộc sống không chỉ giúp bạn buông bỏ những tâm sự trong lòng mà còn giúp bạn gom nhặt lại tình bạn đang dần nhạt nhẽo.


4. Tản bộ bên dòng nước

Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người từ khi còn là thai nhi đã sống trong nước ối, do đó bẩm sinh đã thân thuộc với nước. Tản bộ bên dòng nước có thể giúp mọi người thư giãn hiệu quả hơn. Cho dù bạn có bao nhiêu phiền muộn đi nữa thì giữa khung cảnh có cây xanh nước chảy, bạn cũng có thể tạm gác lại mọi việc, trộm cho mình một khoảnh khắc thong dong nhàn nhã.


5. Thỉnh thoảng ăn một bữa ra trò

Khi thưởng thức những món ăn ngon, bạn cảm thấy bản thân được đối xử thật đặc biệt. Khi một người nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người khác, tâm trạng người đó bỗng nhiên trở nên tốt hơn lúc nào chẳng hay. Hồi nhỏ chúng ta đa số đều có những trải nghiệm tương tự như thế này: khi ba mẹ mua cho chúng ta một cái bát đẹp và khác biệt với cái của những đứa khác thì bạn sẽ vui vẻ mà ăn nhiều đồ ăn hơn bình thường, ngay cả món bạn không thích đi nữa cũng trở nên “ dễ thương” trông thấy.


6. Tham gia các hoạt động tập thể

Mặc dù ở một mình cũng là một trong những cách điều chỉnh tâm trạng của bạn, nhưng đừng keo kiệt thời gian nghỉ của bản thân mà hãy dành một ít cho các hoạt động tập thể. Leo núi, đi chơi, dã ngoại, tiệc tùng, buổi hòa nhạc… Hãy khuyến khích bản thân tích cực tham gia các hoạt động tập thể, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, yên bình giữa nơi “ vạn biến”.


7. Vừa uống cà phê vừa đọc truyện

Tìm một tiệm cà phê nổi tiếng, mang theo một quyển sách khiến bạn hứng thú gần đây, chọn một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống gọi một tách cà phê, vừa uống vừa đọc…Khi để bản thân trải nghiệm những khung cảnh lãng mạn, bạn cũng sẽ ảnh hưởng bởi bầu không khí đó và có được sự thư giãn và hưởng thụ thực sự.


8. Gửi tặng thiệp cho bạn bè

Chọn ra 10 đến 15 tấm thiệp độc đáo rồi viết vài từ lên đó, như “Nhớ cậu lắm”, “Mong tâm trạng của bạn sẽ rực rỡ như thời tiết hôm nay”, “Nhất định phải hạnh phúc đó”, “Thật nhớ tháng ngày chúng mình học đại học”... rồi gửi cho bạn bè. Lúc những tấm thiệp đều đã viết và đã gửi đi hết, khi nghĩ tới biểu cảm vui vẻ ngạc nhiên của bạn bè lúc nhận được thiệp, bạn sẽ lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng.


#skybooks

_______


🎉 SIÊU HỘI SÁCH - SIÊU GIẢM GIÁ - SIÊU QUÀ TẶNG! 🎉

— Đăng ký tham gia là có quà: https://tinyurl.com/dang-ky-nhan-qua-sieu-hoi-sach