Wednesday, March 16, 2022

TẤT CẢ CUỘC GẶP GỠ ĐỀU LÀ VÌ “ĐỘ” BẠN MÀ TỚI

 



TẤT CẢ CUỘC GẶP GỠ ĐỀU LÀ VÌ “ĐỘ” BẠN MÀ TỚI


Phật nói, không có cuộc gặp gỡ nào là vô duyên vô cớ cả. Sự xuất hiện của mỗi một người trong cuộc đời bạn đều có nguyên nhân:


Người thương yêu bạn, sẽ cho bạn sự ấm áp và sức mạnh.

Người làm hại bạn, sẽ cho bạn sự trải đời và kiên cường. Bất kỳ kiểu nhân duyên nào, sứ mệnh của nó, cũng đều là vì "độ" bạn mà tới.


Nhà văn Anthony từng nói:

“Giữa người với người, là có qua có lại, hạnh phúc đều được đổi lại bằng tấm chân tình. Con đường trưởng thành, không ai có thể luôn xuôi chèo mát mái. Có người giúp đỡ, tất có người làm phiền bạn, đó là sự cân bằng”.


"Hoa sen thì mọc lên trong bùn, người tài thì xuất thân bần hàn."


Mưa bão cuộc đời, không phải để bạn lùi bước, mà là để bạn học cách cầm ô. Quá trình dùng trải nghiệm để điêu khắc bản thân, phải đi kèm với đau đớn và vất vả.

Trong cuộc sống này, luôn sẽ có người xuất hiện để "độ" bạn, để dạy bạn một bài học nào đó. Mọi trải nghiệm trong cuộc đời, đều là ý nghĩa cho sự tiến bộ của bạn.


St.