Tuesday, April 25, 2023

Tư vấn tình cảm cá nhân... (Đọc coi, có mình trong đó hôn nhen!)

 Có nhiều câu hỏi tư vấn tình cảm cá nhân rất hay lặp đi lặp lại như vầy:



1. Chị ơi ! Khó lắm mới gặp được chàng trai như ảnh, thiếu ảnh chắc em sống không nổi, em phải làm sao đây chị ?
Giải pháp 👉 Em phải nhịn uống nước trong 7 ngày ! Để não bộ em nó ghi nhận thông tin thiếu nước quá lâu mới chớt, thiếu trai vẫn sống phẻ re nha hơm, hồi xưa đi học có mấy cái thông tin này mà não nó yêu mụ mị quá nó quên đó 😆
2. Bạn trai em có rất nhiều người yêu cũ, nhiều lúc em hoang mang không biết mình có phải người cuối cùng rồi không !?
👉 Chừng nào anh ta còn hít thở, chừng ấy em có nguy cơ chưa phải cuối cùng. Thượng Đế ban cho con người ta mỗi người có hai tay, hai chân, ko có dính liền với ai, là bởi vì cá nhân ai cũng đều có hành trình riêng, em có thể yêu thương, không nhất thiết bắt họ nhảy ra khỏi quỹ đạo riêng để chạy theo mình mãi, ai tự nguyện làm điều đó, tự khắc họ có sự chuẩn bị, sắp xếp, hơi đâu lo chuyện chưa tới, mà lại còn chẳng phải chuyện mình ? Ơ kìa !!! Mua trà sữa uống đi, mua bánh tráng trộn ăn đi, nhà còn đồ đẹp thì lôi ra mặc tung tăng đi ! Đời mấy kưng căn bản là bận sml ra đấy chứ nào đâu gảnh 😆
3. Làm sao để chia tay mà không đau khổ hả chị ?
👉 Chia tay thì chia tay chứ làm sao, làm mình làm mẩy, làm bộ làm tịch, hay...làm tình làm tội... ??? Rồi cũng chia tay mà ! Hú hồn, bây còn biết khổ, để sau khỏi phải yêu đương nhầm người nữa, rồi mới gặp người tốt hơn, hỉu hôn ! Khổ nó như tập tạ zậy á, gồng gánh xanh xám mặt mũi, đau ê ẩm mấy ngày trời, mà cuối cùng mình có....sáu múi. Hông biết khổ biết đau thì thấy mọe luôn dồi 😆
4. Quên đi một người mình đã từng rất yêu thương phải làm thế nào hả chị ?
👉 Hãy nhớ kỹ những điều tốt đẹp nhất về họ, những tính cách tốt, những cư xử tốt của họ, vô cùng biết ơn những điều đó, em có thể sẽ không quên được họ ngay, nhưng bù lại, với cách này, em thu hút những người khác có các tố chất tốt tương tự (vì em ko ghi nhận điều ko tốt vào tiêu chuẩn mới), trong số đó sẽ có người đủ tương đồng hơn, khi bận tí tớn với người phù hợp hơn rồi em sẽ quên sạch hết ráo thôi 😆. Vấn đề là...chia tay xong cứ chửi đàn ông thì còn khuya mới có bồ ngon hơn nhá !!!
5. Làm sao để chạm đến đời sống tâm linh hạnh phúc, viên mãn vậy chị ?
👉 Quên xừ những cái ngoài kia người ta gọi là tâm linh đi, thì em sẽ chạm ! Khi bức tranh toàn vẹn của em chồng chất lên quá nhiều mảnh ghép lụn vụn từ việc em đi nhặt bên ngoài, nó sẽ thành một mớ phế liệu.
6. Sao chị không mở lớp cho nam nữa ?
👉 Chị sợ học xong cả lớp quay ra yêu chị, tại chị đáng eo quá đó em.😗
😆 Đùa chứ bên group Học Viện Tình Yêu có lớp dành cho tính nam do coach khác phụ trách nha. Mấy em nam hay nữ vào đấy là có cả. Chị tập trung vào cách mạng tính nữ không nhân danh "nữ quyền" và chống trầm cảm ở nữ giới thôi cũng hết ngày giờ

(Le Kim Anh's FB)