Monday, October 30, 2023

Cõi Yêu " Cả thèm chóng chán ".



Người yêu có thể xinh, có thể đẹp trai nhưng làm gì có cái xinh, đẹp trai nào hấp dẫn mãi mãi. Rượu nhạt uống mãi cũng say, lời hay nói mãi cũng nhàm. 


Gặp nhau nhiều, bên nhau nhiều thì tự nhiên cái xinh ấy, đẹp trai ấy cũng trở nên bình thường. Mới đến với nhau, thì ấn tượng nhau bởi cái tốt, cái hay.  Nhưng con người nào ai hoàn hảo, tiếp xúc với nhau nhiều thì nhìn thấy nhiều điểm xấu của nhau dần xuất hiện. 


Và đây là lúc, "sự so sánh" dẫn đến chia tay. Thấy người khác xinh hơn, đẹp trai hơn, thấy người ta cái này hơn, cái kia hơn so với người yêu mình. Nhưng chính những người ấy, đâu có biết rằng khi bước sang nhà hàng xóm, lúc ấy lại thấy cỏ nhà mình xanh hơn. Cho nên, muốn yêu nhau lâu dài, thì phải hiểu tâm lý "Cỏ hàng xóm có khi còn không xanh bằng cỏ nhà mình...".


.. Đôi khi, không yêu có lẽ chính là trạng thái tốt nhất.

Lúc bạn không yêu ai, tâm tình vì thế mà khách quan và bình tĩnh nhất, tâm thái bình ổn nhất, tính tình điềm đạm nhất, giao thiệp với người khác tốt đẹp nhất.


Sẽ không có nhiệt tình thái quá,

không có nghi kị quá nhiều,

không có nhạy cảm và dễ bị tổn thương,

không có thất thường cáu giận và vui buồn bất chợt,

không vì kì vọng mà lo lắng,

không vì thất vọng mà bi thương,

càng không vì những điều không thấy trước mà hão huyền ảo tưởng.


- Nếu có yêu, hãy yêu với trái tim không nặng nề vì khát vọng sở hữu..  Người già, con nít, phụ nữ, đàn ông, kẻ giàu, người nghèo, kẻ thành công,  người thất bại, kẻ khổ đau, người hạnh phúc.. Gặp ai cũng yếu hết ráo!!.


Yêu được như vậy thì nên yêu, vì nó tốt cho người mà cũng.. khỏe cho trái tim mình. ?! 


'' Đa Tình Thị Phật Tâm '' là thế đấy!!


Namo Buddhaya


__(())__


Sưu tầm