Tuesday, April 25, 2023

CẢM ƠN VÌ NHỮNG LẦN CHIA TAY




Chia tay là nỗi đau, là mất mát, là tổn thương, là nước mắt. Yêu càng đậm sâu, nỗi đau hậu chia tay càng đi đến tận cùng. Ai rồi cũng sẽ vì rời xa một người mà khóc đến mức tưởng chừng không thể khóc nữa, kiệt quệ đến mức những tưởng sẽ chẳng thể tiếp tục yêu ai. Nhưng khi đã vượt qua chuỗi ngày ảm đạm đó, tin mình, chia tay không thật sự đáng sợ đến thế. Và thậm chí, sẽ có lúc bạn phải cảm ơn cuộc đời vì những lần chia tay.


Chia tay, là lúc bạn học được cách nói lời tạm biệt với một người, dù muốn hoặc không. Chấp nhận rằng cuộc đời mỗi người cũng giống như một chuyến tàu. Đúng thời điểm, có người xuống, có kẻ lên. Đủ duyên thì gặp gỡ, đồng hành. Không duyên cưỡng cầu không bao giờ được. Duyên sâu thì bên nhau lâu đôi chút. Duyên mỏng thì sớm rời xa. Sau đôi lần chia tay, ai rồi cũng sẽ lựa chọn một tâm thái nhẹ nhàng hơn khi đối diện, “If it comes, let it. If it goes, let it.” hay “Đến thì hoan nghênh. Đi thì chúc phúc.”


Chia tay, là cơ hội để bạn nhận ra đâu mới là mẫu người đồng hành phù hợp. Như mọi thứ khác trên đời, chẳng ai là có thể lựa chọn chính xác nửa kia ngay trong lần yêu đầu tiên. Sau một cuộc tình vỡ tan, những mâu thuẫn bất đồng, những lệch pha trong lối sống, những mong đợi không được đáp ứng, những giá trị mà bạn đề cao và tìm kiếm, những thích và ghét, những chấp nhận hoặc không, v.v. Tất cả sẽ được chiêm nghiệm, đúc kết và nhận ra chân thật. Để rồi lần yêu tới, xác suất tìm được bạn đồng hành hợp cạ sẽ cao hơn bội phần.


Chia tay, là khi bạn nhận ra, cuộc đời của mỗi người thật ra có rất nhiều cánh cửa. Chỉ cần ngưng gào khóc trong vô vọng trước một cánh cửa đã đóng và dũng cảm gõ những cánh tiếp theo, tin mình, một cuộc tình thăng hoa hơn, đẹp đẽ hơn với ai đó giỏi giang hơn, phù hợp hơn chắc chắn đang đợi bạn đến. Nhưng trước hết hãy “Close the window that hurts you, no matter how beautiful the view is”.


Cảm ơn vài lần chia tay, cảm ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời mình. Tất cả những trải nghiệm và bài học đó, đã giúp mình hoàn thiện và trở thành chính mình của ngày hôm nay. Trưởng thành hơn, tinh tế hơn. Hiểu mình hơn để rồi hiểu người nhiều hơn. Biết cách yêu và tiếp nhận tình yêu từ một ai đó. Vừa đủ chiếm hữu, vừa đủ tự do.


Sau chia tay, có thể bạn sẽ nghĩ, trái tim vỡ tan của bạn không còn đủ sức để tiếp tục yêu ai đó, không đủ dũng cảm để lại bước chân vào một cuộc tình. Vì sợ đau. Nhưng rồi, bạn sẽ lại yêu thôi, chắc chắn là thế. Sẽ có ai đó đến, vào ngày không đoán trước, vào lúc bạn chẳng tìm. Bằng một cách thật tự nhiên, mọi vết thương bỗng chốc được chữa lành và xoa dịu. Bạn sẽ lại yêu và được yêu, say đắm và cuồng nhiệt như lần đầu.


Để rồi trong đôi lần chiêm nghiệm, bạn sẽ thầm cảm ơn cuộc đời vì những lần chia tay.

st