Tuesday, November 8, 2022

Phượng Hoàng Tái Sinh_Book Review

 Truyền thuyết về Phượng Hoàng và 12 phẩm chất kiến tạo con người đỉnh cao thành công vượt bậc



Mỗi chúng ta luôn phải tìm cách "TÁI SINH" mỗi ngày để trở thành phiên bản cải tiến nhất của chính mình. Vì thế giới ngoài kia biến đổi không ngừng đôi khi chỉ cần qua một đêm ta đã trở thành kẻ lỗi thời, thui chột bởi kiến thức cũ.


Có một con chim biết tự mình tái sinh mà người Assyria gọi là Phượng Hoàng


Nó sống không phải bằng hoa trái hay thảo dược, mà bằng  những giọt tinh chất của hương trầm và hạt đậu khấu


Hơn năm trăm tuổi, nó bện tổ bằng mỏ và móng vuốt trên những cành cao ngất của một cây cọ đung đưa, nó đan dây đậu và nhánh cam tùng mong manh rắc thêm ít bụ quế và nhựa thơm óng ánh.


Rồi người ta kể rằng, một con phượng hoàng nhỏ, sinh ra là để sống đúng bằng ấy năm, từ thân xác của cha nó.


Khi tháng năm đã cho con chim sức mạnh để gánh vác, nó gánh lấy sức nặng của những cành cây cao và cung kính đỡ lấy cái nôi của mình vốn dĩ là nấm mồ của thân phụ,

qua những ngọn gió thoảng cho đến khi tới được thành của thần Hyperion và trước cánh cổng thiêng liêng đặt cái tổ đó lên bàn thờ của Người.

Phượng Hoàng là loài chim màu đỏ tía, phát sáng lấp lánh, sống tới mấy trăm năm, cuối cùng mới bùng cháy dữ dội. Rồi từ đống tro tàn, nó lại tái sinh, sống một vòng đời mới. Cuốn sách "PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH - 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống" của tác giả lỗi lạc Brian Tracy là một cuốn sách nền tảng bất kỳ ai cũng nên đọc một lần trong đời.