Friday, January 21, 2022

Con người đa phần thường chạy theo ngoại cảnh, mà quên đi thế giới bên trong mình.

 Thế giới bên ngoài, có đẹp đẽ đến đâu cũng là phù hoa không chân thật. Vô thường rồi sẽ gọi tên tất cả, không có gì là ngoại lệ.


Thế giới bên trong mới là điều chân thật lâu dài. Khi tâm đủ thành thục và nhuần nhuyễn có thể mang đến nhiều nội lực phi thường, vượt thoát trầm luân. Đem lại thanh thản an lạc cho mình và người.


Vậy nhưng con người đa phần thường chạy theo ngoại cảnh, mà quên đi thế giới bên trong mình.



Giống đứa trẻ mải miết chạy theo bong bóng đầy màu sắc. Mà quên đi viên ngọc quý trong tay. Nên cả đời chỉ là xuôi ngược.


Thấy được vậy, chúng ta nên sống chậm lại. Học ngồi bình lặng, quay về bên trong để quan sát thế giới nội tâm mà chúng ta đã bỏ quên tự bao giờ. Nhìn ra đúng sai thiện ác mà dần học cách buông xuống. Thiện pháp thì tăng trưởng, ác pháp liền tránh xa. Lần lần bên trong liền được toàn thiện. Bình an thanh thản sẽ tự về.

 

Chay Mộc 

#vothuong