Wednesday, January 19, 2022

Cuộc đời sắc sắc không không...!



Ba mươi nan hoa cùng qui vào một cái bánh, nhưng chính nhờ khoảng không trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng không ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa, cửa sổ để làm nhà, nhưng nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái “có” có lợi cho ta mà thực ra cái “không” mới làm cho cái “có” hữu ích.
Lão Tử - Đạo Đức Kinh

Ba mươi nan hoa cùng qui vào một cái bánh, nhưng chính nhờ khoảng không trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng không ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa, cửa sổ để làm nhà, nhưng nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái “có” có lợi cho ta mà thực ra cái “không” mới làm cho cái “có” hữu ích.

Lão Tử - Đạo Đức Kinh

Posted :05/29/2013 06:16 pm