Friday, January 27, 2023

Lựa chọn nào cũng cần dũng khí_ Book review

 1. Con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cách sống



2. Con người mãi mãi bị hạn chế bởi thân xác, tình cảm cũng sẽ luôn gắn liền với một vài yếu tố khác như quyền thế, địa vị, giàu sang, năng lực, tài năng,…

3. Khi một người thật sự nắm bắt được nghệ thuật giao tiếp, biết cách dùng lời nói để truyền đạt thiện chí và sự cổ vũ, họ sẽ thuận buồn xuôi gió trong rất nhiều việc.

4. Sự tôn trọng lớn nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ chính là kết hôn với cô ấy. Nếu một người yêu bạn, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để gắn chặt mình và bạn với nhau. Khi anh ấy viện cớ thoái thác chuyện hôn nhân, đó là vì anh ấy không yêu bạn nhiều đến thế.

5. Bạn có thể lựa chọn cuộc đời mà mình sống. Song, bất cứ cuộc đời nào cũng cần có vốn liếng. Người không cố gắng mãi mãi chỉ có thể nằm mơ. Suy cho cùng, bài kiểm tra đời người sẽ luôn dành điểm cao cho người có chuẩn bị.

6. Đời người chính là quá trình chọn lựa, sàng lọc không ngừng. Trong quá trình đó, không có kết quả hoàn hảo, nhưng có những lựa chọn tối ưu.

7. Ngại khó là tâm lý của người bình thường, còn đón nhận khó khăn là phong thái chỉ kẻ mạnh mới có.

8. Thời gian là cục tẩy hoàn hảo

9. Nhân sinh dù nhìn nhận từ phía nào cũng đều là cảnh đẹp

10. Quả thực hôn nhân giống như tòa thành bị vây hãm, người bên trong muốn ra, người bên ngoài muốn vào; trước khi cưới thì tràn ngập mơ ước, cưới xong lại oán trách lẫn nhau: phụ nữ trách đàn ông quên trước quên sau, đàn ông than phụ nữ suốt ngày càm ràm. Ta không thể trông mong đối phương thay đổi qua một lần cãi nhau, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng, chậm rãi điều chỉnh những điều không hòa hợp. Giống như đôi giày mới không vừa chân, đi lâu rồi, cảm giác không vừa lúc đầu sẽ dần dần biến mất.

11. Có câu: Không ai yêu bạn là bởi bạn chưa gặp được người thích hợp. Bản năng của sinh vật chính là kén chọn để giữ lại vốn gen tốt hơn cho quần thể. Kén chọn đâu có gì sai!

12.
Bạn tôi hỏi: Tại sao người ta phải kết hôn?
Tôi trả lời: Trên mạng có một câu nói nổi tiếng: “Khi tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, có thể sửa đồ điện, có thể thông bể phốt, mà vẫn muốn lựa chọn tiến tới hôn nhân với một người khác, đó chỉ có thể là yêu”.


13. Càng cố gắng hoàn thiện bản thân, mới có thể kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ.

14. Thực ra trên đời, không ai có nghĩa vụ phải thích bạn. Tình yêu chỉ là cảm giác của mỗi người. Cần sự hợp tác từ hai phía để tiến tới hôn nhân. Tàn khốc hơn, dù bạn yêu đối phương sâu đậm, đó cũng chỉ là chuyện của một mình bạn.

15. Khi tình yêu vấp phải hiện thực, lãng mạn sẽ tan thành mây khói.

16. Tình yêu không có nền tảng vật chất không thể chống lại thử thách của cuộc đời, luôn dễ dàng kết thúc.

17. Dũng cảm làm số đông thất bại, mới có hy vọng trở thành số ít thành công.

18. Chúng ta thường xuyên tưởng tượng quá lãng mạn về tình yêu, đến nỗi khi hiện thực cuộc sống ập tới, ta lại không kịp trở tay. Đối với rất nhiều phụ nữ, tình yêu mang theo sự mong chờ một đời của họ.


Sách: Lựa chọn nào cũng cần dũng khí - Thải Vi