Cô nhấn “send” tin nhắn rồi tắt màn và bỏ tọt điện thoại
vào túi áo sâu như thể sợ nó sẽ rơi ra khỏi tầm tay. Chưa đầy hai giây
sau có tiếng chuông tin nhắn. Cô đợi tiếng chuông báo thứ hai bởi cô
biết tin nhắn đầu kia sẽ chỉ là một chữ “ưm” gọn lỏn. Chỉ hai giây sau
lại có tiếng chuông báo thứ hai. Cô rút ra và thấy một chữ “ưm” với một
email spam. Bất giác cô cười chính mình.
Người ta vẫn bảo “đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ” nhằm để nói cái sự nông cạn của đàn bà. Vậy là cái giống đàn ông đái đứng thì sâu hơn sao? Vậy liệu rằng những kẻ sâu xa ấy có biết hình thù ngọn cỏ ra làm sao không hay họ vốn chẳng quan tâm. Cỏ thì cũng chỉ là cỏ thôi mà.
(Trích "Từng có người thay đổi cả thế giới vì em")
Người ta vẫn bảo “đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ” nhằm để nói cái sự nông cạn của đàn bà. Vậy là cái giống đàn ông đái đứng thì sâu hơn sao? Vậy liệu rằng những kẻ sâu xa ấy có biết hình thù ngọn cỏ ra làm sao không hay họ vốn chẳng quan tâm. Cỏ thì cũng chỉ là cỏ thôi mà.
(Trích "Từng có người thay đổi cả thế giới vì em")