Tuesday, October 15, 2024

Ai cũng đều có quyền lựa chọn cho mình tuýp người phù hợp để yêu. Khi đã chọn rồi thì...

 Ngay từ đầu, nếu chọn yêu một người nghiện game, đừng yêu rồi bắt họ phải từ bỏ sở thích đó. Nếu chọn yêu một người của công việc thì đừng mong cầu họ trở thành mẫu người bếp núc của gia đình. Nếu thuộc tuýp tham vọng, đừng chọn yêu một người chỉ muốn bình bình an an rồi trách sao họ không có chí tiến thủ. Thích bad boy lạnh lùng cool ngầu thì đừng dây vào good boy chăm học mọt sách rồi bảo người ta nhàm chán.



Ai cũng đều có quyền lựa chọn cho mình tuýp người phù hợp để yêu. Khi đã chọn rồi thì xin đừng nhân danh tình yêu và bắt đầu thay đổi ai đó. Vì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang chối bỏ nửa kia và không thể chấp nhận được con người thật như họ vốn có. Càng cố gắng sẽ chỉ càng khiến bản thân thất vọng và đối phương mỏi mệt mà thôi. Thay vào đó, hãy lựa chọn “đúng người” để yêu ngay từ ban đầu.
Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai siêu phàm đến mức có thể chọn được đúng người ngay trong lần yêu đầu tiên. Có vấp váp, có tổn thương thì mới biết điều gì là phù hợp. Có yêu sai người thì mới biết thế nào là “đỡ sai” hơn. Như Haruki Murakami từng nói: “Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi.”
Nhưng, ngay từ trước khi chưa bước chân vào cuộc tình, nếu có thể cẩn thận hơn khi lựa chọn, quá trình “cố gắng phấn đấu” để trở nên hoà hợp cùng nhau đó chắc hẳn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu những giá trị cốt lõi mà cả 2 đề cao vốn đã có sự trùng khớp, xác suất ai đó phải hy sinh, gồng mình, chịu đựng hay gượng ép bản thân vì ai, phải chăng sẽ thấp hơn rất nhiều?
Đừng lao vào tình yêu như thiêu thân. Cũng đừng bước vào tình yêu với niềm tin sẽ thay đổi được người khác. Vì ngoài chính mình, bạn sẽ chẳng thể thay đổi được bất kì ai. Thấu hiểu bản thân trước, để biết mình muốn gì, thích gì, chấp nhận được điều gì và không thể với điều gì. Khi đã xác định được đâu là những giá trị cốt lõi, xác suất yêu “đúng người” tự khắc sẽ cao hơn nhiều lắm.
P/s: May mắn là khi, giữa thế gian rộng lớn này, bạn tìm được ai đó, một và chỉ cần một mà thôi, người có thể chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về bạn. Thật trọn vẹn.
📸 Tumblr