Wednesday, September 21, 2022

ĐƯỢC VIỆC

 


Ngày xưa học văn học Anh, mình nhớ mãi một lời miêu tả về Jen E-rơ là "được việc" (able in line). Chữ "được việc" đó ám ảnh trong mình mãi.

Phụ nữ chúng ta rất nhiều bị mắc kẹt trong cái lời khen ngợi "được việc". Con bé này được việc, con bé này có khả năng - nấu ăn giỏi, làm việc nhà tốt, kiếm tiền tốt, thậm chí là nhìn được. Coi đó là giá trị của bản thân mình. Chúng ta hốt hoảng (freaked out) nếu như mình không được việc, thiếu chỗ này chỗ kia.

Phụ nữ ngày nay thì nhiều người đã đi rất xa, gấp rất nhiều lần cái chữ "được việc" nữa. Họ làm quản lý, họ kiếm tiền, lên chiến lược, phân tích, đặt mục tiêu... xuất sắc. Lần đầu tiên, nhận ra sức mạnh tuyệt vời của tâm trí - chúng ta có thể làm bất cứ điều gì đặt tâm trí vào đó - khiến chúng ta hạnh phúc, vỡ òa, tự tin, sung sướng.

Song tâm trí có một khả năng (tác hại) đó chính là LEO THANG (escalation). Khi bạn đã dùng tâm trí để suy nghĩ, nó sẽ không ngừng được cơn nghiện đó, nó sẽ suy nghĩ tính toán hoài, phân tích hoài luôn. Càng ngày bạn sẽ càng lậm vô hoạt động bằng tâm trí này (egoic mind), việc tắt nó (turn-off mind) là không hề dễ, đến một ngày nó sẽ làm chủ bạn luôn. 

Rất nhiều bạn nữ giỏi giang, khi nói chuyện với họ mình thấy thuần túy tâm trí. Điều này càng phổ biến với các bạn nữ rất thành công. Việc trở nên rất logic, hợp lý và cãi thắng không có vấn đề gì ngoại trừ nó "khô như ngói" và "không có cảm xúc". Cho dù bạn đúng bao nhiêu, điều sót lại đằng sau chắc chắn là "bạn thấy không vui".

Khi xức nước hoa, chúng ta thường đi vòng quanh một lúc rồi chờ khoảng 30 phút để cảm nhận "hương cuối". Ăn món gì, cái thứ chúng ta nhớ nhất đó là "hậu vị". Nếu như bạn để ý hậu vị của những cuộc nói chuyện head - to -head đó, thì có thể ngoài sự sảng khoái của ego thì bạn không có gì để lắng sâu, không có gì để tận hưởng, không có sự dễ chịu.

Vẫn là câu nói "hành trình dài nhất chính là trở về với trái tim", khi bạn được tận hưởng những cuộc nói chuyện heart - to -heart, bạn sẽ luôn muốn được quay trở lại, luôn luôn cảm thấy thoải mái. Ở những cuộc nói chuyện đó có thể không có những kết luận, không có sự đúng sai, không cần phải có cú "cua gắt" hay "dí dỏm" - mà là sự mở lòng đón nhận tất cả.

Rồi bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng, cảm thấy sự dễ chịu mà không một cuộc tranh luận nào có thể mang lại được.

Hôm qua nói chuyện với một học viên HVF (High Value Feminine), cho dù đã đồng hành với nhau gần 06 tháng, mình vẫn phải nhắc là thói quen mới có thể rất cần sự kiên nhẫn để sống và đón nhận đặc tính thói quen này trở lại, có thể khóa học phải kéo dài 01 năm. Bởi cái thói quen cũ, cái áp lực "được việc" nó đã ở trong chúng ta quá lâu.

Hãy tập chia sẻ về việc nghe từ con tim, nhìn từ con tim và nói từ con tim. Nó sẽ giúp cho mọi cuộc nói chuyện trở nên ngọt ngào.

Tìm hiểu & đăng ký: https://purecoaching.vn/high-value-feminine/