Trong cuộc sống, sẽ có những lúc những mối quan hệ giữa chúng ta với người thân yêu trong gia đình, bạn bè, người yêu, chồng vợ, thậm chí là người láng giềng bị rơi vào tình trạng bế tắc, tiêu cực tưởng chừng không hồi kết. Có thể họ đều là người ta vốn rất yêu quý nhưng vì một lý do nào đó các bạn không thể nào kết nối nhau được nữa. Cũng có thể bạn hoặc họ đóng vai trò là người rất tôn trọng mối quan hệ với người kia, nhưng bị người kia đối xử một cách lạnh nhạt và chỉ muốn xa lánh mà thôi. Hoặc cũng không phủ nhận rằng có thể bạn là người may mắn hay vì khôn khéo có được những mối quan hệ rất hoàn hảo, viên mãn cho đến hiện tại. Dù cho mối quan hệ của bạn có đang thuộc vào một trong số những xếp loại nào trong những loại trên thì không ai có thể phủ nhận, việc mất đi một mối quan hệ tốt đẹp với một ai đó là điều mà không ai chúng ta mong muốn trong cuộc sống này. Tôi có cô bé hàng xóm được sinh ra trong gia đình tưởng chừng rất êm ấm và hạnh phúc mặc dù tình trạng kinh tế gia đình cô bé từ nhỏ không phải lúc nào cũng được đủ đầy. Một ngày nọ, cha của cô bé vì lý do gì đó gây mất lòng tin với mẹ cô bé dẫn đến mẹ cô không còn yêu thương chăm sóc chồng mình như cách bà từng thể hiện trước kia trong mắt bọn trẻ nữa. Có một điều đặc biệt là trong mắt bọn trẻ ngây thơ lúc này người cha này dần không phải người cha tốt nữa, bởi vì ngoài chuyện làm cho mẹ giận thì cha còn bị nghiện hút thuốc lá, thường hay bị bắt gặp lén hút thuốc khiến cho mẹ và các anh chị em của cô bé ấy cảm thấy khó chịu. Cũng theo phản ứng tự nhiên, các anh chị em của cô bé ấy đều giống như mẹ dần dần xa lánh cha mặc dù tình cảm người cha thể hiện đối với vợ và các con đều không hề thay đổi.
Một ngày nọ, cô bé ấy – cũng vốn là người thật ra trong lòng vốn yêu thương cha mình hơn mẹ mình vì lúc nhỏ cha hay chiều chuộng và khen ngợi thành tích học tập của con gái mỗi khi trò chuyện với mọi người xung quanh hơn, trong khi mẹ thì thường hay la mắng nhất là những khi cô bé phạm lỗi – bất giác nhận ra sức khỏe của cha ngày một gầy mòn, cha đã không còn hút thuốc nữa nhưng sao chân tay lại trở nên bớt linh hoạt thế này. Cử động của miệng và lưỡi để diễn đạt lời cha muốn nói thời gian này sao cũng trở nên khó khăn quá đi. Cảm nhận được có điều gì không hay, mẹ đã cùng cha đi thăm khám ở nhiều bệnh viện kể cả Đông Y lẫn Tây Y nhưng kết quả chụp X-Quang cho thấy phổi cha còn rất tốt mặc dù có từng hút thuốc, các cơ quan nội tạng còn lại cũng đang hoạt động rất tốt khiến cho mọi người đều đau đầu thắc mắc không biết lý do tại sao. Gia đình cô đã tốn một khoảng chi phí kha khá trong việc thăm khám và dùng nhiều loại thuốc lẫn thực phẩm chức năng với mong muốn cha được khỏe lại, nhưng mọi thứ dường như vô vọng.. Cho đến khi chính thức nhận được kết quả chụp não bộ và được bác sĩ thông báo rằng cha bị hội chứng teo não, mọi người dường như chết lặng. Não của cha đang bị teo dần vì thế những cử chỉ di chuyển tay chân cũng trở nên chậm chạp hơn vì các dây thần kinh đều bị ảnh hưởng nặng. Đều may mắn là cha vẫn còn lắp bắp nói được và nếu kiên nhẫn lắng nghe mọi người vẫn hiểu được ý cha muốn nói gì. Nhưng hàng xóm xung quanh đều dần hạn chế tiếp xúc với cha, nếu có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn là thương hại bởi vì miệng cha lúc này hay bị chảy nước dãi, vì do ảnh hưởng đứt dây thần kinh số 7, phản ứng của cha dần quay trở lại giống như em bé và hành động cảm xúc thể hiện buồn vui cũng đều mong manh nhạy cảm y như em bé, cha rất dễ khóc mỗi khi muốn diễn đạt ý gì mà người thân không hiểu.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi, trong vòng chưa tới 1 năm, gia đình cũng dần làm quen với căn bệnh và thói quen chăm sóc một người bệnh trong gia đình là như thế nào. Một buổi chiều nọ, trong lúc gia đình đang ăn cơm, cũng là lúc cô bé đang ngồi cầm thìa và đút từng thìa cơm cho cha thì đột nhiên chân tay cha bị co giật rất mãnh liệt và mặc cho gia đình cố gắng xoay sở để giúp đỡ mọi cách, nhưng trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ vật lộn với biến chứng, cha cô bé đã qua đời ngay tại nhà trong sự gào khóc của cả gia đình và sự bàng hoàng của bà con hàng xóm. Thời đó còn bé nên cô chỉ được biết mang máng rằng cha cô đã chính thức qua đời vì bị đứt những sợi dây thần kinh quan trọng của não bộ. Từ đấy mẹ cô chính thức trở thành quá phụ, cha cô qua đời ở tuổi còn rất trẻ 44 và mẹ cô cứ ở vậy để tiếp tục bao bọc nuôi nấng các con ăn học nên người và không có ý định bước thêm bước nữa với bất kì người đàn ông nào. Cuộc sống quả thực đã rất khó khăn đối với một người mẹ phải nuôi nấng 3 đứa con nhỏ. Mẹ cô xuất thân gia đình kinh tế không mấy khá giả vì thế chỉ được học tới lớp 7 là phải nghỉ học. Vì thế giờ đây bà chỉ có thế xoay sở làm đủ mọi nghề tại gia để vừa có tiền nuôi nấng các con vừa trong nôm nhà cửa, bà phải chạy đi vay đủ thứ nguồn tiền, bù qua đắp lại chỉ vì 1 mục tiêu duy nhất – ba mẹ có thể không thành công nhưng quyết tâm không để con cái thất học mà cướp đi cơ hội thành công của bọn trẻ.
Đến nay khi cô ấy đã trở thành một thiếu nữ vừa tuổi để thành gia lập thất, cô bé ấy dần biến thành tâm điểm quan tâm của gia đình vì từ ngày ra trường cho đến hiện tại đã đổi việc ở rất nhiều công ty, chuyện tình yêu thì cứ lận đận trong khi bạn bè phần lớn đều an bề gia thất hoặc chí ít cũng đạt được thành công nhất định nào đó trong công việc. Có một nổi buồn sâu trong thâm tâm mà cô bé ấy rất ít khi tâm sự cùng ai là cô không có mối quan hệ thật sự tốt với mẹ. Những tổn thương trong suy nghĩ lệch lạc từ khi còn bé rằng vì mẹ cô đã không dành đủ tình yêu thương cho ba trong quá khứ dẫn đến khi ba lâm vào tình cảnh bệnh nặng và qua đời, ba cô đã không được hưởng trọn vẹn đong đầy sự yêu thương từ tất cả các thành viên của 1 gia đình nhỏ. Những tổn thương lệch lạc ấy còn được nhân đôi hơn khi cô là một cô bé vốn có cá tính mạnh mẽ, yêu sự độc lập, rất muốn được tự do thực hiện những sở thích xê dịch và học hỏi từ những chuyến đi và qua các mối quan hệ với bạn bè, trong khi mẹ cô thì thường hay trách mắn phàn nàn rằng cô chỉ biết ham thích niềm vui riêng mà không lo sự nghiệp dẫn tới thua kém bạn bè đồng trang lứa. Cô cảm thấy việc bị liên tục so sánh và không được khuyến khích ủng hộ chính là những tổn thương không thể nào chữa lành sâu trong trái tim do mẹ cô đã gây nên. Khoảng cách của cô đối với mẹ dần xa dần xa dần. Thâm tâm cô vẫn rất thương mẹ nhưng sự phản đối của tất cả mọi người trong gia đình với những quyết định của cô trong công việc và chuyện tình cảm đã tạo nên một cô bé càng lúc càng cứng đầu hơn và ngại bày tỏ tình cảm thương yêu với những thành viên trong gia đình đặc biệt là với mẹ. Tình cảm của cô bé với mọi người xung quanh chỉ được trổi dậy trong lòng mỗi khi cô ấy ngồi một mình và cô đơn trong chính thế giới nội tâm, trong chính bản ngã của bản thân.
Hình ảnh cô bé hay chơi vơi ấy có lẽ sẽ quen thuộc với một vài bạn trẻ trong xã hội này, khi sức ép vật chất cơm áo gạo tiền, sức ép của sự cạnh tranh, sự cầu toàn tham vọng, những cảm xúc tham sân si, những cám dỗ vật chất hay ái dục hay lãng vãng bên vệ đường khiến con người ta dễ dàng lãng quên đi mất những giá trị tốt đẹp bên trong đáng lẽ ra nên được phát huy, mà chỉ khư khư bám víu để rồi đau khổ với những sự mong cầu không đi theo đúng với phương hướng tiến hóa mà bản thân họ cần phải tập trung.
Câu chuyện đang đến hồi có hậu khi vào những ngày xin nghỉ việc vì dịch Covid-19 và cũng như sau vài biến cố liên quan đến chuyện tình cảm, cô bé ấy có duyên với những video về Nhân số học trên Youtube, có duyên với những quyển sách nói về luật hấp dẫn thay đổi cuộc sống, có duyên với yoga và thiền, tâm trí cô đã bắt đầu được khai mở. Nhờ một bài tập nhỏ có topic làm sao để cải thiện một mối quan hệ để cuộc sống thoát khỏi sự tiêu cực thông qua áp dụng luật hấp dẫn, cô có dịp lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua về mối quan hệ yêu thương giữa cô và mẹ mình. Cô bé bật khóc vì sự ân hận đã không dành trọn vẹn được tình cảm cho người cha đã mất và từ trước đến nay đã phí phạm khá nhiều thời gian tìm kiếm sự kết nối với vị Phật thứ 2 còn lại trong gia đình – người mẹ còn lại duy nhất của mình. Cô bắt đầu ngồi lại, viết ra những điều mà cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và thật sự muốn được cải thiện trong mối quan hệ với mẹ của mình. Và từ đó tự rút ra cho bản thân mình một bài học rất đắt giá rằng. “Người ta chỉ thật sự biết trân trọng giá trị của một thứ chỉ khi đã đánh mất đi thứ ấy. Cũng như người cha đáng quý của cô chỉ thật sự được cô và mọi người tỏ lòng xót thương một khi cha từ giã thế giới này mãi mãi. Ấy vậy mà, đối với người mẹ yêu quý hiện tại, người đã hy sinh rất nhiều thứ để con cái mình có những thứ tốt nhất cả về học vấn lẫn sự nghiệp và tình cảm – những thứ bản thân bà không có được, mẹ không xứng đáng phải bị đứa con của mình xa lánh dù cho bất kì lý do gì- bởi công lao sinh thành nuôi nấng và dưỡng dục cũng như tình cảm của bất kỳ người mẹ nào dành cho con cái cũng đều bao la vô bờ bến, tình cảm ấy ví như sự bao dung và vị tha của Mẹ Đất, Nước và Mặt trời – con cái có lấy đi bao nhiêu thì người mẹ cũng cho đi vô điều kiện mà không mong cầu nhận lại”
Nói tới đây chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc Cải thiện một mối quan hệ với những người mà ta cho là quan trọng nhất trên đời là một việc làm rất cần thiết. Tất cả việc chúng ta cần làm là thực thi lòng biết ơn vì sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn bất kì tình huống tiêu cực nào, và có vô vàn cách để cải thiện tình huống tiêu cực ấy.
Hôm nay, chúng ta có thể áp dụng cách hướng dẫn của Đức Phật đã từng dẫn lối, hãy chọn ra vấn đề hay tình huống tiêu cực mà bạn muốn giải quyết nhất, tìm kiếm 10 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Kết quả của lòng biết ơn chân thành của cô bé trong ví dụ trên đối với mẹ của mình đó là, cô bé sẽ khiến mối quan hệ của 2 mẹ con tốt đẹp hơn. Người con thay đổi suy nghĩ và cảm xúc về mẹ mình, và điều này ngay lập tức thay đổi những gì cô ấy nhận được từ mẹ. Mặc dù chỉ thể hiện sự biết ơn trong tâm trí, nhưng khi nó đủ nhiều và đủ mạnh mẽ, lòng biết ơn của người con sẽ có tác động nhiệm màu lên mối quan hệ với mẹ mình. Khi duy trì được lòng biết ơn này, thì theo quy luật hấp dẫn, người con chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình huống tốt đẹp hơn nhiều với mẹ mình, mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện ngay lập tức.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể nhận biết được quá trình vận hành của lòng biết ơn thông qua cảm xúc của mình. Cảm xúc sẽ tốt hơn khi bạn thực thi lòng biết ơn. Bằng chứng đầu tiên thể hiện sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, khi ấy bạn biết rằng tình huống sẽ cải thiện và giải pháp sẽ xuất hiện. Câu trả lời cho mọi vấn đề là: tập trung lòng biết ơn vào vấn đề cho đến khi bạn cảm thấy cảm xúc bên trong tốt hơn, sau đó phép màu sẽ xuất hiện ở cuộc sống bên ngoài.
Thân chúc bạn tôi, những ai đang cần cải thiện mối quan hệ không chỉ với 1 người, mà đối với công việc, tiền bạc và sức khỏe,…bạn cũng sẽ thành công khi áp dụng đúng cách cùng luật hấp dẫn. Để tất cả chúng ta sẽ không phải hối hận đến một thời điểm khi chúng ta nhận ra đã đến lúc cần tìm kiếm cách kết nối với một sự vật hay ai đó, thì đã quá muộn màng khi đã trót đánh mất hoặc họ không còn tồn tại trên thế gian để chờ đợi ta nữa.
Sophie