Friday, November 8, 2013

Đừng cố níu!...




Trên đời này, có hai thứ không nên đuổi theo. Một là xe bus, thứ hai là đàn ông. Vì cô sẽ không bao giờ đuổi kịp. Đã lỡ một tuyến xe bus thì ngồi yên đợi chiếc khác sẽ đến. Đàn ông chưa từng hay đã từng đi qua cuộc đời cô hãy để họ mặc nhiên đến tìm cô. Đừng đuổi theo. Cô sẽ chết vì kiệt sức.

(pygenki's blog)
--------
 việc gì đến sẽ đến....Hãy cứ nghĩ rằng tại một nơi nào đó trên thế giới có một người... sẽ xuất hiện trong đời mình...một lúc nào đó...chỉ là không biết đến khi nào ở đâu thôi... Cứ bình thản...an nhiên đón nhận...bằng trân trọng, chân thành...như những gì người đó mang đến... Có lẽ như vậy mới có thể yên an mà trải qua một cuộc đời."