Wednesday, November 13, 2013




"Tôi nhớ cái thành phố nhỏ này. Nơi mà tôi thường đến đấy, chỉ để lang thang trốn chạy những nổi buồn của mình.

Người ta nói,...thành phố này lãng mạn, thành phố tình yêu ... Nhưng với tôi, mỗi một ngày lang thang trên những con phố, tôi như quên mất hẳn nhà mình ở đâu, người thân tôi đâu, tôi sẽ đi về đâu.

Vì vốn dĩ, tôi trốn chạy đến nơi đây, để ngắm nhìn, lặng mình trước những yêu thương của thành phố này, của người dân chung quanh, không ai thân thiết, không một con phố quen biết, chỉ để biết ở một nơi nào đó, khoảng khắc nào đó, tôi đã từng hạnh phúc như họ, và lúc đó tôi quay về nơi tôi đã đến..."
(via lanvinla)
-------
ừ, muốn cái cảm giác này...đang rất muốn...