Wednesday, November 13, 2013

Có yêu không?

windywhistle:

Con người trả lời được tất cả câu hỏi. Từ vũ trụ có bao nhiêu hành tinh, vật chất nhỏ nhất, tốc độ của mọi thứ… Chỉ có một câu ai cũng sẽ từng tự hỏi, và cứ tự hỏi hoài, và không biết tìm câu trả lời ở đâu. Dù đã có câu trả lời, ta cũng vẫn sẽ nghi ngờ và không ngừng hỏi mãi. Đó là: - - -- Người ta có yêu mình không? Đến mức nào?


Con người trả lời được tất cả câu hỏi. Từ vũ trụ có bao nhiêu hành tinh, vật chất nhỏ nhất, tốc độ của mọi thứ…

Chỉ có một câu ai cũng sẽ từng tự hỏi, và cứ tự hỏi hoài, và không biết tìm câu trả lời ở đâu. Dù đã có câu trả lời, ta cũng vẫn sẽ nghi ngờ và không ngừng hỏi mãi.

Đó là:
-
-
-
- Người ta có yêu mình không? Đến mức nào?
 (via windywhistle)
 -------
hổng hỏi nữa....lâu ùi...! Và cũng hổng trả lời ai nữa....lâu ùi...!