Wednesday, November 13, 2013

Ấm áp là...






- Anh nghĩ về điều gì khi nói đến “ấm áp”?
- Bờ vai và tấm lưng.
- Vậy còn “lạnh lẽo”?
- Vẫn là bờ vai và tấm lưng.
- Tại sao?
- Vì chúng ta có thể tựa đầu vào vai người khác hoặc co đôi vai của chính mình, cũng như tựa đầu vào lưng người khác hoặc nhìn tấm lưng đó rời bỏ chúng ta.
- Vậy đó cũng là “sự ám ảnh”?
- Không, là đôi mắt.

(via binkido)
------

Nghĩ nghĩ…còn một thứ nữa chứ! Đó là nụ cười... Có nụ cười mùa thu tỏa nắng, có nụ cười như làm đóng băng con tim, có nụ cười làm ám ảnh cả tâm tư suy nghĩ…Có nụ cười...."sao ta?!"...