Tuesday, October 22, 2013

Những gạch đầu dòng...


Thẳng thắn, chân thành, không chơi trò đuổi bắt trốn tìm, không níu kéo và ràng buộc. Rộng lượng và cảm thông. Gần gũi nhưng không quá gần (loài nhím không ôm nhau). Nương tựa chứ không dựa dẫm. Giữ nhau bằng niềm vui, không bằng trách nhiệm. Độc lập và bình ổn. Quan tâm nhưng không can dự. Giữ gìn thế giới riêng không xâm phạm. Ái ân hừng hực (không hùng hục). Là cảm hứng sống nhưng không là cuộc sống. Không khoa trương, không tỏ vẻ, không cài nhau vào thế khó gỡ. Tin tưởng nhưng không kỳ vọng. Đấy là một số gạch đầu dòng cho những tình nhân.(Quốc Bảo)

:) *sign*


·        Thẳng thắn, chân thành, không chơi trò đuổi bắt trốn tìm,
·        Không níu kéo và ràng buộc.
·        Rộng lượng và cảm thông.
·        Gần gũi nhưng không quá gần (loài nhím không ôm nhau).
·        Nương tựa chứ không dựa dẫm.
·        Giữ nhau bằng niềm vui, không bằng trách nhiệm.
·        Độc lập và bình ổn.
·        Quan tâm nhưng không can dự.
·        Giữ gìn thế giới riêng không xâm phạm.
·        Ái ân hừng hực (không hùng hục).
·        Là cảm hứng sống nhưng không là cuộc sống.
·        Không khoa trương, không tỏ vẻ, không cài nhau vào thế khó gỡ.
·        Tin tưởng nhưng không kỳ vọng.

Đấy là một số gạch đầu dòng cho những tình nhân.

(Quốc Bảo)
-------
Có từ nào khác thay cho 2 chữ "tình nhân" không?!