Monday, October 21, 2013


Posted on:06/25/2013 04:40 pm

Cũ là từ dùng cho những vật mà chất liệu làm nên nó đã in hằn dấu vết của thời gian. Cũ là những gì đã đi qua nhưng khoảng cách thời gian của nó lại mơ hồ với thực tại, quá khứ là cái đã xảy ra, là cái rõ ràng, định vị, còn cũ lại là một tính từ chất chứa hết nỗi lòng của quá khứ. 
Nó không khắc họa lại chính xác trạng thái của quá khứ, huy hoàng, vinh quang hay buồn khổ, nó chỉ là một lớp bụi phủ lên đôi mắt của thực tại lúc nhìn về. Vinh quang hay tủi nhục dưới một lớp bụi cũng mang màu sắc như nhau, màu sắc của cuộc đời. 
Hơn bao giờ hết, lúc này người ta mới thấy rõ được những sắc màu mà chỉ có thời gian mới diễn đạt thật trọn vẹn. Mà thời gian thì, luôn đưa cho ta thứ ta cần và lấy đi khi ta đã trót yêu.
(gió lạ's blog)