Tuesday, October 22, 2013

Cái ôm bằng mắt...

Mình thích giao tiếp bằng mắt, nó thể hiện thái độ và biểu cảm khá rõ ràng, còn nhận ra hay không thì tùy đối tượng. Bình thường thì mắt khá dữ, nhưng khi nhìn em thì nhìn thật hiền. Khi nhớ em, chẳng muốn nói gì nhiều, ở gần, và nhìn vào mắt em, lâu thật lâu, cho thỏa lòng. Vậy thôi.
Mình thích giao tiếp bằng mắt, nó thể hiện thái độ và biểu cảm khá rõ ràng, còn nhận ra hay không thì tùy đối tượng.
Bình thường, xen trong những lời trò chuyện, là những khoảng yên lặng, nhìn vào mắt nhau, mỉm cười. Khi nhớ ai, cũng chẳng muốn nói gì nhiều, đến khi gặp, sẽ chỉ muốn nhìn vào mắt, lâu thật lâu, cho thỏa lòng. Vậy thôi!