Tuesday, October 22, 2013

Tỉnh táo...


Posted on :06/17/2013 12:13 pm


Người phụ nữ đã từng kết hôn, bất kể tuổi của cô ấy có lớn bao nhiêu đi nữa, cũng không cần biết là cô ấy có hạnh phúc hay không thì khi những ước mơ và lãng mạn trước mắt đều phai nhạt dần, đặc biệt là những phụ nữ sau khi ly hôn, càng trở nên thực tế hơn, lý trí hơn. Những thứ hoa, thứ quà, trăng sao, những điều lãng mạn không thể thay thế được chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày.


(“Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”)

===
tỉnh táo, tỉnh táo đến mức quá độ, đến mức thèm được ...ngu, dù trong chốc lát...