Monday, October 21, 2013

Hiểu chưa?!


Posted on:06/20/2013 02:00 pm
youngdk91:

Ờ thì cuối cùng anh cũng thật sự hiểu cái điều gọi là ” còn hơn cả gần gũi thể xác “…
Cuối cùng anh cũng hiểu được là một cái nắm tay thật chặt, những ngón tay đan vào nhau..một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi anh ôm em…hơi thở dịu nhẹ của em khi đã chìm vào giấc ngủ…
Và cảm giác được bao bọc em ngay cả khi mình đã đi vào những giấc mơ…
Rồi sáng mai thức giấc, thấy em ở bên…
Đúng là nó còn nồng nàn và say đắm hơn cả một cuộc làm tình….
... cuối cùng anh cũng thật sự hiểu cái điều gọi là ” còn hơn cả gần gũi thể xác “…
Cuối cùng anh cũng hiểu được là một cái nắm tay thật chặt, những ngón tay đan vào nhau..một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi anh ôm em…hơi thở dịu nhẹ của em khi đã chìm vào giấc ngủ…
Và cảm giác được bao bọc em ngay cả khi mình đã đi vào những giấc mơ…
Rồi sáng mai thức giấc, thấy em ở bên…
Đúng là nó còn nồng nàn và say đắm hơn cả một cuộc làm tình….
(via sickenoughtodie)