Wednesday, April 13, 2022

Hai chuyện vui nhà Phật :



   ● Phật ở đâu ?

   Thiền sư Ikkyu là một vị đại sư kỳ hoặc , phóng khoáng , không câu nệ giới luật hay tiểu tiết gì cả .Một chiều nọ , ông đi ngang một ngôi chùa ghé vào , đến tối xin trọ lại. Đêm đó , trời   bỗng trở lạnh , trong chánh điện chẵng có gì ngoài ba tượng Phật gỗ , ông rinh một pho tượng xuống chẻ ra chụm đốt để sưởi ấm.

   Sư trụ trì nghe thấy chạy đến , oán trách rằng thiền sư phá hoại của chùa là chuyện nhỏ mà không tôn kính Phật mới là chuyện lớn . Ông đáp

  - nhưng mà ông Phật trong tôi lạnh lắm ! mà của chùa là của bá tánh , tại sao lại hy sinh ông Phật sống này cho mấy ông Phật gỗ kia chứ ?

   Sư trụ trì tức cành hông , la lối và đuổi ông ra khỏi chùa . Ông lặng thinh lấy cái que bươi bươi đống tro có vẻ như tìm kiếm cái gì. Sư trụ trì la lên : - ông còn tìm cái gì vậy ?

   Sư Ikkyu đáp : - tôi bươi tìm xá lợi Phật cho ông !

   Sư trụ trì đang rất giận mà cũng phải bật cười :

  - ông đúng là không điên thì cũng mát , tro cốt tượng Phật gỗ làm gì có xá lợi !

   Nói đến đây , sư trụ trì hốt nhiên đại ngộ :

  - Thôi mình rinh hai pho tượng Phật kia ra đốt luôn đi , đêm lạnh còn dài , trời còn lâu mới sáng . 

   Vậy là Phật chắc không có trong tượng đâu ha 😅😉🤣


   ● Chuyện để dành

   Vào thời Đức Phật còn tại thế , có một người Bà la môn nuôi một con bò sữa, mỗi ngày vắt được một lon sữa tươi để dùng .

   Nghe nói tháng sau Đức Phật và chư Tăng sẽ đi qua làng để thuyết pháp , bèn tính sẽ cúng thí thực để cầu Phước, nhưng ông ta nghĩ rằng chư tăng thì đông, mà mình chỉ có một con bò thì làm sao đủ sữa để cúng dường, chi bằng mình ngưng vắt sữa bò một tháng, thì sẽ có 30 lon sữa để dâng cúng, nghĩ sao làm vậy. Tới sau một tháng ông ta đem bò ra vắt sữa thì ôi thôi, không được một ly .

   Thương thay cho ông này ! Có lòng nhưng khờ khạo thì cũng như không ! Giá mà ông để khi Phật đến, mỗi ngày ông đều dâng cúng một ly thì cũng đủ công đức rồi, chứ đợi có đủ 30 ly thì e rằng không có gì ! 

   Xưa có câu : biết đủ thì đủ , đợi đủ thì chừng nào ?