Thursday, July 28, 2022

Cô gái, bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy

 1. Tình yêu luôn là chuyện của hai người. Sẵn sàng bị ràng buộc mới chính là tình yêu.


2. Đừng làm cô gái cả đời chưa một lần xinh đẹp, năm mươi tuổi mới nghĩ đến trang điểm dẫu đẹp cũng chẳng còn là cơ thể của thuở hai mươi. Liệu bạn có thấy hối tiếc không?

3. Mỗi ngã rẽ cuộc đời trông như đều nằm trong tay bạn, nhưng bạn chỉ đang thuận theo một kịch bản đã được sắp đặt sẵn mà thôi.
Bạn cứ ngỡ mình mãi mãi là vai phụ, chỉ bởi chưa thoát khỏi bi kịch. Thời gian trôi qua, bạn sẽ khám phám ra rằng nó chỉ là trải nghiệm.
Nỗi đau không bao giờ vô nghĩa. Nó là kinh nghiệm, cũng giúp bạn trưởng thành hơn. Những người chưa từng bị thực tế vùi dập rất khó cảm nhận được hạnh phúc.


4. Hôn nhân không thể bảo đảm vĩnh viễn cho tình yêu. Những cảm xúc dù tốt đẹp đến mấy cũng có thể tiêu tan. Sự hòa hợp trước đây sẽ tới lúc tan vỡ chỉ vì đôi bên không hiểu cách chung sống.

5. Tại sao chúng ta cần phải kết hôn? Chính vì tình yêu là một thứ quá mơ hồ, có thể sinh ra và mất đi bất cứ lúc nào.
Đa số phụ nữ đều háo hức bước vào cuộc sống hôn nhân hơn đàn ông, vì phụ nữ cần cảm giác an toàn mà tờ hôn thú đem lại.
Vì vậy khi chưa kết hôn, chia ly là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu mối tình nào cũng đều cần kết quả, vậy sao phải xuýt xoa trước những mối tình trọn đời trọn kiếp?
Nếu bạn hỏi tôi, không yêu nữa có nên chia tay không, tối sẽ chẳng bận tâm đến hoàn cảnh và lý do mà lập tức trả lời: Có!
Thời gian của mỗi người đều rất quý giá, đừng tùy tiện lãng phí, như thế mới là chân thành.
Tình yêu vốn rất ích kỉ. Tình yêu không phải chuyện xóa đói giảm nghèo, càng không phải đi làm từ thiện, đừng vì mong mỏi đối phương hạnh phúc mà ra sức cung phụng, cũng đừng vì đồng cảm hay náy mà cố gắng duy trì mối quan hệ.


6. Tình yêu nồng nàn cũng sẽ phai nhạt, vì thế nếu muốn một mối quan hệ ổn định, bạn phải biết chấp nhận thực tế, tức là phải tin vào bản chất con người hơn là tin vào tình yêu, bất cứ ai cũng có gen ngoại tình.

7. Bạn bị tổn thương bởi bạn không có gì ngoài lòng tốt.

image

8. Người ta luôn nói, đơn giản mới thật, màu mè chỉ là giả dối. Nhưng đơn điệu chính là thủ phạm lớn nhất giết chết tình yêu.

9. Tự do trong tình yêu thực chất được xây dựng trên cơ sở ràng buộc lẫn nhau. Nếu bạn có thể cho đối phương càm giác an toàn, ai thèm kiếm chuyện, kiểm soát tự do của bạn tối ngày? Nếu họ cảm thấy yên tâm khi ở bên bạn, ia lại không muốn tin tưởng bạn?

10. Tiền vốn rất phàm tục, nhưng thiếu tiền chẳng ai sống nổi. Ở độ tuổi hai mươi, thứ mang đến cho chúng ta tự tin và cảm giác an toàn chẳng phải chính là mức thu nhập hay sao?

11. Yêu một người là bắt đầu “mất giá” không điểm dừng, tùy theo tình yêu dành cho người ấy

12. Một mình rất cô đơn, nhưng không thể chỉ vì cô đơn, muốn thoát khỏi những tháng ngày như thế mà lao vào một mối tình vội vã. Tình yêu là chuyện không thể cẩu thả, trước khi người ấy xuất hiện, tôi nguyện chịu đựng cô đơn.

13. Tôi từng đọc một câu rằng: “"Đàn ông không nên cảm thấy tự hào vì có nhiều ‘lốp dự phòng’, bởi vì chỉ có những chiếc xe hỏng mới cần đến lốp dự phòng mà thôi. Phụ nữ không nên vì có nhiều người theo đuổi mà tự mãn, bởi chỉ có hàng sale mới nhiều người giành giật.”

14. Tầm nhìn của bạn sẽ quyết định mọi thứ.

image

Sách: Cô gái, bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy - Diêu Lâm Quân