Friday, November 18, 2022

ĐÍCH ĐẾN vs. CON ĐƯỜNG

 



Có một kiểu phát biểu mà chúng ta rất thích, sau đây là ví dụ:


- Thành công không phải là đích đến, mà là con đường;

- Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là con đường;


Thích vì nó đúng quá, luôn luôn đúng! Thành công mấy ai có đâu, chỉ có hì hục đi tìm thành công mà thôi; hạnh phúc cũng thế, khá hiếm hoi, rất ít người có, chỉ thấy người ta loay hoay đi tìm hạnh phúc là chủ yếu.


Chuyện gần hơn, có những cuộc họp, cãi nhau ỏm tỏi, bàn luận loạn hết cả lên, xong chẳng kết luận được việc gì, đứng dậy tức lắm, nhưng, luôn có nhưng, vẫn có cái để động viên nhau: "Nhờ họp thế mà... vỡ ra được nhiều điều!". OK, như thế kể ra cũng là... "hơi phai phai"; hình như Tây nói là "somewhat fine", hay "somehow fine" gì đấy!


Dân gian, để ăn gian ở cái chỗ làm mà không xong việc, vẫn nói là "Không thành công thì cũng thành nhân", là vậy.


Trong sản xuất có một khái niệm rất hay, đó là byproduct, tức là sản phẩm phụ, được làm ra một cách tình cờ, trong quá trình làm sản phẩm chính; trong nhiều trường hợp, lợi ích của byproduct là rất lớn, có khi so sánh ngang bằng, thậm chí hơn cả sản phẩm chính. Ví dụ thì nhiều, mà... quên rồi, hehe.


Cũng có nhiều trường hợp loay hoay sản xuất mãi chỉ ra toàn byproduct, chả thấy sản phẩm chính đâu cả. Chúng ta vui với nó là ổn; khi đó thành công đang được định nghĩa là đích đến thì lại thành ra là con đường; không sai đi đâu chút nào!


À mà cả người cũng thế đấy; chúng ta vẫn chờ đợi những con người do chân lý sinh ra cơ, nhưng thực tế thì lại rất nhiều khi không phải vậy, cho nên mới có thơ rằng: "Có những người do... vô ý sinh ra!". ^^


Thứ Sáu an lành khoẻ khoắn!