Friday, September 9, 2022

Thương yêu vô điều kiện đúng chỗ.


Cơ bản mà nói thì " Thương yêu ai đó vô điều kiện" không có nghĩa là bạn sẽ luôn đối xử tử tế với họ cho dù người ta có như thế nào đi nữa.



Việc thể hiện tình thương không đúng cách, không có sự thấu hiểu hoàn toàn có thể huỷ hoại thay vì giúp họ tiến hoá. Giống như việc cha mẹ mắng mỏ quá nhiều hay nuông chiều con cái thái quá đều tác động tiêu cực tới sự hình thành bản lĩnh và tính độc lập của chúng, mặc dù khởi ý cho cách hành xử của cha mẹ đều là thương con và chỉ muốn con trở nên tốt hơn.


Thượng đế thể hiện tình thương yêu chúng vô điều kiện qua luật nhân quả và liên tục ném cho các "con" vô vàn bài học khó nhằn để chúng ta mở mang trí huệ chứ không đơn thuần bằng những lời yêu thương rỗng tuếch. Luật nhân quả ở đây không chỉ có nghĩa là bạn sẽ gặt hái những gì bạn gieo. Nếu bạn gieo đúng chỗ, nó sẽ phát triển. Ngược lại, nếu bạn gieo sai chỗ, nó sẽ tắc tịt. Ấy tức là, có tốt hay phũ với ai cũng cần có sự chọn lọc. Nếu bạn quá tử tế với những người không xứng đáng không những sẽ khiến bạn kiệt sức do lãng phí năng lượng mà còn làm tăng trưởng thêm cái tính tham lam ở họ.


Thương yêu đúng cách tức là có cương, có nhu, có động viên, có nhắc nhở, có ác, có thiện.


Thế giới phát triển luôn nhờ 2 thái cực : sinh và diệt. Sinh sai chỗ thì diệt mà diệt đúng chỗ thì sinh. Thiện sai chỗ là ác còn ác đúng chỗ là thiện.


- st