Tuesday, December 28, 2021

(lâu lâu bóc ra)... Vài câu nhắc nhớ




* Ít nói, không phải là nói ít, mà là đừng nói những điều vô ích. - Francois De Salle -


* Tâm hồn, như con chim, càng lên cao chừng nào, càng khoan khoái chừng nấy. - V.HUGO.


* Không có cách nào báo thù những kẻ làm ác với mình hay bằng cách: đừng giống họ.


* Người nào phiền não hay tức giận về việc gì, không khác con heo phải đem chọc tiết mà còn giãy giụa kêu la. Người nào nằm trên giường một mình mà lẩm nhẩm than cái nỗi phiền lụy ở đời cũng vậy. Phải biết rằng, duy có kẻ khôn ngoan biết lẽ phải, mới biết đem ý nguyện mà thuận theo những việc xảy ra.


* Cái xấu của mình, có thể tránh được, lại không tránh; cái xấu của người không thể tránh được lại cố tránh; cũng thật nực cười.