Tuesday, December 28, 2021

Giấc mơ bỏ quên...

 Hồi nhỏ, y khao khát có được một tủ sách. Nhưng con rầy nâu và ông thi sĩ đi làm kinh tế đã bóp chết cái giấc mơ thần tiên đó.


Lớn. Đi cày. Mua. Được tặng. Đi săn, đi lùng tiệm sách cũ, y có một tủ, chưng diện được với bạn bè... Rồi đùng, cái trận ngập kinh hoàng trôi luôn cả chợ An Đông năm nào, cái tủ sách của y lều bều trong nước. Chả lòng dạ nào mà phơi phóng. Thôi. Coi như hết duyên với lứa đó.


Kể từ đó, y bỏ thói chưng diện cùng sách. Mua về, đọc xong thì ném vô tủ.


Mà lâu rồi, hai, hay ba trăm năm rồi, y không mua sách nữa. Những cuốn mới là bạn bè biếu tặng. 


Y cấp tập đeo theo ngọn gió thời đại. Đại cách mạng số hóa, riết thành quen, mớ ebook đã tạo nên vóc dáng rất @ cho y!


Mãi, đập phá cái phòng, y cần mẫn sắp xếp lại, cân ký một mớ đã lạc hậu, thậm chí là phản động theo đúng nghĩa đẹp đẽ của cái tính từ đó.



Mớ còn lại, bụi phủ, mép quăn, bìa long, áo tróc...


Chút ngậm ngùi cuối năm. Thôi, vạn lần xin lỗi. Để rồi lau chùi dọn rửa, giường chiếu ấm êm tương kính như tân, lũ bạn!

st.

----------

Cũng là tui đó!