Thursday, July 28, 2022

SỰ TƯƠI MÁT CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ




Trong công việc hàng ngày, mình tiếp xúc với chị em phụ nữ nhiều hơn so với các bạn nam. Mọi người tìm đến mình tâm sự những vướng mắc hay khổ đau trong cuộc sống. Sau một thời gian quan sát và chiêm nghiệm từ những trường hợp của mọi người và bản thân mình, mình nhận ra một đặc điểm chung là những người phụ nữ không có được hạnh phúc bình an là do thiếu hụt sự tươi mát và dịu ngọt bên trong. Hay nói đúng hơn, phụ nữ ngày nay đang dần xa rời với bản năng nữ tính của chính mình, xa rời dòng nhựa sống mà Tạo hóa đã ban tặng. 


Biểu hiện của điều này là khi ở trong một mối quan hệ, họ thường xung đột với chồng hay người yêu, không tìm thấy sự đồng điệu trái tim giữa hai con người. Trong công việc, họ cảm thấy bị áp lực và gánh nặng, khó thích ứng và xử lý vấn đề. Họ khó cảm nhận và đi theo sự dẫn dắt của trực giác. Họ suy nghĩ toan tính thật nhiều, cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh, thậm chí kiểm soát chính bản thân mình cho khớp với những kỳ vọng mà họ cho là tốt đẹp nhất. Và khi mọi thứ không xảy ra như ý muốn, họ lại bất mãn và đau khổ. Nhưng thay vì thả lỏng để lấy lại cân bằng, thì những người phụ nữ lại cố gắng kiểm soát nhiều thứ hơn trước đó. Dần dà như vậy, họ rơi vào một vòng lặp của sự gồng gánh và thúc ép. Càng ngày, họ càng trở nên hà khắc, khô khan và nóng nảy. Có thể nói, người phụ nữ ngày nay đang đứng trên bờ vực của sự tha hóa thiên chức. Năng lực cảm nhận, khả năng thích nghi, hài lòng và khiêm hạ của họ đang dần bị xói mòn. 


Trong khi đó, chính nhờ sự lắng lòng cảm nhận, người phụ nữ tiếp cận được với tiếng nói tâm hồn đang thì thầm bên trong về những câu trả lời mà họ đang cần tới. Nhờ sự linh động thích nghi, nàng hòa nhập vào mọi tình huống và từ đó liên tục được nở hoa tiến bộ. Nhờ khả năng hài lòng, nàng thấy biết ơn cuộc sống và neo đậu bình an ở trong khoảnh khắc hiện tại. Nàng không níu về quá khứ, cũng không vội đến tương lai nên luôn được thảnh thơi ngơi nghỉ. Và nhờ sự khiêm nhường từ tốn, nàng không hề mời gọi một cuộc xung đột nào, dù ở bên trong hay bên ngoài, thứ vẫn luôn gây hao tổn rất nhiều sinh lực. Nàng sống như một dòng nước ngọt lành và hiền dịu, và dòng nước ấy thật dễ dàng hòa quyện với dòng đời. 


Bất kể đứng trước hoàn cảnh có thách thức đến nhường nào, một người phụ nữ giữ vững được sự tươi mát dịu êm bên trong thì không hề thấy chướng ngại. Những gì nàng thấy là cơ hội để làm giàu và củng cố sự hiền hòa bên trong. Nhớ nhung chồng nơi xa, nhưng nàng lấy đó là động lực để phát triển đức tin và đức hạnh kiên nhẫn. Không cùng ý tưởng với chồng, nàng lấy đó là cơ hội để luyện tập sự bao dung, mở lòng và đôi khi là im lặng. Thấy chồng không "hoàn hảo" như những gì mình mơ ước, nàng lấy đó là cơ hội để động viên và vun vén cho chàng, tự hào và khích lệ chàng ngay từ những gì chàng đang có trong hiện tại. Không có một người đàn ông nào trên đời nỡ phụ lòng một người phụ nữ có sức mạnh của tính nữ như thế.


Sự tươi mát và mềm mại là tất cả những gì người đàn ông nói riêng và thế giới nói chung tìm kiếm ở người phụ nữ. Nó là một kênh dẫn phép màu của người phụ nữ tới Thần Tình Yêu, người sẽ ban phước cho nàng bằng một cuộc sống trù phú. Có những chị em nghĩ rằng chỉ cần có tiền, có danh tiếng hay có địa vị trong cuộc sống thì họ không cần bờ vai của người đàn ông hay không cần tình yêu. Nhưng thực tế lại chứng minh những điều ngược lại. Đó là có không ít những em, những bạn cỡ tuổi mình hay những người chị đã chững tuổi, có được thành công trong sự nghiệp, có được tiền bạc dư dả và sự ca tụng của thế gian, nhưng lại bất hạnh trong mối quan hệ gia đình, tình yêu. Không ít người đang đứng trước lằn ranh của sự đổ vỡ hôn nhân và hệ lụy đến con cái. Sự bất hạnh ấy khiến họ không được ngơi nghỉ, không được tận hưởng những phút giây sống. Trong khi đó, có những người phụ nữ không hẳn là làm được ra nhiều tiền của, có chức vị cao, hay được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng họ gìn giữ được tình yêu và mái ấm gia đình. Nhờ đó, họ thường xuyên được nuôi dưỡng sự ngọt ngào và các phẩm hạnh bên trong mình. Họ được sống mỗi ngày trong bình yên.


Vậy nên mình viết bài viết này để tự nhắc nhở bản thân và cũng là viết cho những người phụ nữ đang muốn tìm lại sự tươi mát bên trong chính mình, hãy tiếp tục nhẫn nại kiên trì thực tập. Mỗi ngày chúng ta tiến bộ một chút, một chút, còn hơn là không luyện tập gì và không có gì thay đổi. Những tri thức quan trọng về nữ tính bây giờ trường lớp, thậm chí gia đình cũng không còn dạy các thế hệ trẻ nữa. Đây là sự thiệt thòi cho những người phụ nữ, nhưng đây cũng là thử thách dẫn họ đến những phần thưởng của Đất Trời. Vì người nào chứng minh rằng mình xứng đáng với sức mạnh nữ tính là sự tươi mát thảnh thơi, họ sẽ dốc lòng tìm tòi, học hỏi, và thực hành nó, để rồi một ngày họ sẽ được chúc phúc để nhớ ra nó. Còn nếu họ không xứng đáng, thì cuộc sống biến hóa không ngừng này vẫn luôn có vô vàn cách để tước đi sự ngọt ngào ấy.


Tác giả: Hòa Taro