Wednesday, July 20, 2022

Bố đã từng yêu


"Người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát"



Cuốn sách kể về câu chuyện người con dâu có chồng phụ tình. Chồng muốn li hôn để theo người yêu mới. 

Bố chồng cô mời hai mẹ con đi nghỉ một kỳ nghỉ ở miền biển. Rồi mỗi ngày ông kể về cuộc đời của ông cho cô nghe! 

Ông cũng như con trai ông. Thời trẻ có vợ đẹp con ngoan...nhưng một ngày ông nhận ra là hết yêu vợ...và ông có cảm tình với người đồng nghiệp...và họ yêu nhau! Với ông đây mới chính là tình yêu đích thực!

Ông luôn tốt với vợ con. Mẫu mực với mọi người. Là hình tượng một người đàn ông lý tưởng!

Sau bao nhiêu đau khổ dằn vặt. Đến một ngày ông quyết định li dị vợ để sống cùng cô kia. Hôm đó khi đi làm. Ông nghe người ta kể về một cặp kia cũng ngoại tình. Thế là ông buộc miệng chê trách họ vì tính không chung thuỷ! 

Và ông sực tỉnh lại chính mình cũng như họ. Cũng không chung thuỷ. Cũng phụ tình. Phản bội vợ con! 

Thế là ông quyết định ở lại sống với vợ con. Sống có trách nhiệm làm một người bố tốt! Ông cũng sợ hình tượng người cha tốt bị sụp đổ!

Nhưng. Cuộc sống trong ông đã chết. Trái tim yêu thương thổn thức cũng đã chết! 

Ông đã chọn ở lại!

Và con trai ông thì đã chọn ra đi! 

Nếu là bạn. Bạn chọn ở lại hay ra đi!

Nếu bạn là người phụ nữ. Bạn nghĩ sẽ giữ họ ở lại hay chấp nhận để họ ra đi?

Mỗi người sẽ có mỗi lựa chọn và mỗi cuộc đời riêng! 

---

(kể chuyện nghe vui thôi heng...)