Thursday, July 14, 2022

Vận mệnh muốn nói với bạn điều gì?



1. Chuyện dẫu có buồn tới mấy thì hãy để nó qua đi rồi hẵng bắt đầu lại từ đầu, lúc nào cũng canh cánh, vậy thì đấy không phải là bạn chẳng thể vượt qua chuyện đó mà là bạn chẳng thể vượt qua chính bản thân mình.

2. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, không có được thì đừng mong, hà cớ gì phải làm khó chính mình?

3. Khi vận mệnh muốn bạn trưởng thành, nó sẽ sắp đặt một vài người hoặc một vài điều khiến bạn không vừa ý để thúc đẩy bạn.

4. Chỉ sống thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có ánh nắng mặt trời, tự do và một chút mùi thơm của hoa.

5. Nếm qua tất cả hương vị của thế gian, thanh đạm vẫn là ngon nhất. Ngắm qua những phồn hoa đời người, bình dị vẫn là thật nhất.

6. Trước nhất hãy khiến bản thân trở thành người mà mình muốn, sau đó hãy đi gặp người mà bạn chẳng cần phải lấy lòng. Tình bạn, tình yêu hay cuộc sống đều như nhau, bạn phải tự tạo cảm giác an toàn cho chính mình.

7. Chẳng có gì đủ thuyết phục bằng thời gian vì thời gian có thể thay đổi mọi thứ mà không cần thông báo cho chúng ta biết.

8. Tình yêu không quan trọng kẻ trước người sau nhưng phải cần có liêm sỉ và phép tắc.

9. Nếu như bạn độc lập về tài chính và nhìn ra thế giới ngoài kia thì bạn sẽ không bị lấn cấn bởi việc chàng trai đó có yêu bạn hay không.

10. E rằng sự ăn ý tốt nhất trên thế gian này, không phải là có người hiểu được lời bạn thốt ra mà là có người không nỡ để bạn phải ngậm đắng nuốt cay.

• Dịch: fangyu
• Ảnh: 顾小屿, CMKA edited