Saturday, April 9, 2022

HÃY CHUẨN HÓA 'VUA HÙNG'!

 



Phải nói rằng, tất cả những vấn đề mà chúng ta đang phải giải quyết bây giờ đều bắt nguồn từ Vua Hùng cả; vì Ngài là quốc tổ mà, không bắt đầu từ Ngài thì từ đâu nữa!


Một trong các vấn đề lớn ấy là mỗi khi nhắc đến Ngài, tức Vua Hùng, thì chúng lại muốn cãi nhau. Dạo này có bớt cãi, chủ yếu là do các lý sự đều cùn, cãi nhau rất xà quần nên anh em ta mệt thôi, chứ thâm tâm thì vẫn muốn cãi, hehe


Lý do nằm ở chỗ là Vua Hùng, hay Hùng Vương, đã ra đi y như anh giải phóng quân năm nào ngã xuống trên đường băng TSN: Không để lại gì! Không một bức chân dung, không một dòng địa chỉ; bảo sao con cháu không cãi nhau. Biết bao người lúc ra đi để lại di chúc đàng hoàng mà con cháu còn choảng nhau vỡ đầu nữa là...


Thực tế thì đã thấy rồi, chỉ cần ai đó đắp tượng Vua Hùng thôi là mọi thứ lại loạn hết cả lên, chỗ thì cho Ngài đóng khố, chỗ cho Ngài mặc quần, chỗ có sơn móng tay, chỗ thì không... Rất là vô cùng hết sức lung tung beng!


Chẳng may có ai hỏi "Quốc tổ của mày là ngườì thế nào?" thì đúng là xui, vì không biết tả sao cho hợp lý!


Cho nên, để giải quyết bớt vấn đề, việc cần làm sắp tới là chúng ta nên chuẩn hóa Vua Hùng, tức là chuẩn hóa Quốc tổ!


Có nhiều việc phải làm, nhưng cơ bản là cần có một phiên bản tượng, dưới đó ghi rõ "Quốc tổ chuẩn", hoặc "Vua Hùng chuẩn", từ đó tất cả những ai cần làm gì nhắc đến Vua Hùng thì cứ tham khảo, làm không đúng chuẩn thì phạt, cãi nhau lung tung mà không đúng chuẩn cũng phạt luôn!


À, để cho... chuẩn hơn, thì nên có cả một bộ tượng "Vua Hùng chuẩn", trong đó thể hiện Ngài ở nhiều tư thế và hoàn cảnh khác nhau: đứng, ngồi, nằm, quì, phi ngựa, bắn cung...; kèm theo bộ mô tả kiểu như brand guidelines ấy, nói rõ các code màu liên quan, càng chi tiết càng tốt, vì là chuẩn mà: môi, mắt, móng tay, áo, khố, tóc...


Lắm khi cứ như thấy Vua Hùng đang ngồi đâu đó trên kia nhìn xuống làu bàu có vẻ đúng chất giọng: "Sao chúng nó cứ cãi nhau nằng nhà nằng nhằng thế nhỉ!?" Để giải phóng cho Ngài, rất nên chuẩn hóa sớm!


> Mai là lại đến Giỗ tổ rồi, anh chị em thấy đề xuất hợp lý thì ủng hộ nhé, để còn lập cái Đề án xin ngân sách, hehe

(Vu Thai Ha's Fb)