Wednesday, May 5, 2021

HÔN NHÂN NÊN CÓ KỲ HẠN

 TRÍCH ĐĂNG BÀI CHIA SẼ CỦA ANH CHƯƠNG ĐẶNG : HÔN NHÂN NÊN CÓ KỲ HẠN



“Thiệt mà, hôm bữa tôi có nói rằng hôn nhân nên có hạn kì. Ví dụ sau 20 năm sống chung người ta có thể ngồi lại nghiêm túc xem có nên tiếp tục thêm bao lâu nữa không. 

Một phần đời đẹp nhất đã sống cùng nhau

Phần lớn tài sản đã vun đắp cùng nhau 

Có con cái, thú cưng, nhà, xe, và những thăng trầm, bồng bột, khổ đau và vui sướng cùng nhau.


Sau 55, 60 tuổi; cơ thể chúng ta trở nên mẫn cảm với mọi điều xung quanh; nhất là với một cơ thể khác … chúng ta cần một người để bầu bạn, một người để đỡ nâng, và an ủi; một người để chăm sóc và được chăm sóc. Chứ không phải những tiếng thở dài cằn nhằn, dằn hắt. Người phối ngẫu lâu năm đã tự tiện cho mình cái quyền đi quá sâu vào cuộc đời của người còn lại khiến cả hai mắc kẹt trong những phức cảm bất lực.


Một người bầu bạn không nhất thiết phải là trai hay gái, không nhất thiết phải là người chồng, người vợ với đủ thứ trách nhiệm hôn nhân, lại thêm lời ra tiếng vào của đôi bên gia đình. 


Đời sống hôn nhân khi tình dục đã cạn và tình bạn không đủ lớn là một khối nặng nề nhưng sống độc lập gần với một người thú vị, và giữ khoảng cách an toàn với một ai đó ở cạnh bên như một người bạn thì sướng hơn nhiều.

Khi 2 cụ lớn tuổi làm thủ tục bế mạc hôn nhân của họ con cháu phải làm tiệc chúc mừng và tặng quà, tặng tiền để họ tiếp tục đeo đuổi những kế hoạch mới: ai đi tu thì đi tu, ai đi bar thì đi bar … đại khái là khi về hưu, người ta thật sự bỏ xuống mọi gánh nặng và định kiến để sống cuồng say với chính mình. 


Tất nhiên là các cụ nào vẫn muốn tiếp tục hôn nhân của họ thì quá tốt, họ vẫn duy trì! 

Chả cần chia tay vì ghét nhau, thà chia tay vì thương nhau. Hoặc đơn giản chia tay để cứu lấy chính mình và cứu lấy một người mà mình đã từng rất đắm say há chẳng phải là một cuộc giải thoát huy hoàng sao!?”


Thiệt là có lý vô cùng!


(Nhân chuyện - BILLGATE ly hôn)