Monday, October 3, 2022

BÀN CỜ TIÊN TRÊN NÚI CAO


Cờ tiên vẫn thế trời quang tạnh

Dáng ngọc liên nhan động chí tiên

(Thơ Lê Quý Đôn) 





Ở nước ta, nhiều nơi có bàn cờ tiên như ở Phật Tích, Côn Sơn, Hương Tích, Chùa Thầy,..Gần đây, Đà Nẵng xuất hiện Bàn cờ Tiên trên đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà, sở hữu cảnh quan và tầm nhìn rất ngoạn mục, kỳ vĩ. Từ đỉnh Bàn Cờ có thể ngắm nhìn toàn cảnh bãi tắm tiên sa và thành phố Đà Nẵng đầy phong tình, diễm lệ.


Truyền thuyết kể rằng đó là cuộc chơi cờ giữa một vị tiên và Đế Thích. Trong lúc đang ung dung điềm tĩnh từng nước cờ, bỗng từ trên trời có nhiều tiên nữ bay xuống bãi biển, trêu đùa dưới làn nước xanh trong, tươi mát (nên gọi là bãi Tiên Sa). Tiếng tiên nữ phá vỡ bầu không khí nhàn tĩnh của ván cờ trên đỉnh núi, khiến Đế Thích trong lúc lơ đãng đã đi sai một nước và thua ván cờ trước vị tiên ông. Tiên ông sau đó bay về thiên giới, còn Đế Thích vẫn còn ngồi nghiền ngẫm, suy tư bên bàn cờ tiên..đến ngày nay! Và nơi đó được đặt tên là Đỉnh Bàn Cờ.


Lại chợt nhớ câu chuyện kể rằng: Thời xưa, nhà nọ sinh được một bé trai kháu khỉnh, mặt mũi sáng sủa đặt tên là Bành Nhi. Một hôm, có vị thầy Bói đi qua, thấy chú bé liền thất kinh mà rằng: “tội nghiệp thằng bé khôi ngô thế mà 10 tuổi đã phải chết”. Cha Mẹ hoảng hốt xin thầy cứu cho. Thầy ghé vào tai và bày cách giúp.


Sáng hôm sau, Bành Nhi bưng một mâm quả đào vừa to vừa ngon trèo lên núi, tới nơi thầy bói dặn. Nơi đây suối chảy, hạc bay, mây vờn, tùng bách, đẹp không tả xiết, trên một tảng đá bằng phẳng gần đấy có hai tiên ông đang ngồi đánh cờ, Bành Nhi rón rén tới gần, nhẹ nhàng đặt mâm đào xuống  rồi vòng tay  ngồi đợi. Hai tiên ông mãi mê chơi cờ, thấy có đào ngon bèn cứ cầm lên, vừa đánh cờ vừa thưởng thức.


Khi đánh xong cờ hai vị mới phát hiện ra chú bé dâng đào lấy làm thích lắm, ân cần hỏi han. Bành Nhi cứ tình thực mà kể. Té ra hai vị tiên ấy chính là Nam Tào và Bắc Đẩu giữ sổ sinh tử trên thiên đình. Mở sổ ra thấy số của Bành Nhi chỉ đến 10 là hết. Cả hai bàn nhau thêm một nét phẩy bên trên chữ “thập”, biến chữ “thập” thành chữ “thiên” (nghìn), thế là Bành Nhi được sống đến nghìn tuổi. Từ sự tích này, mới có câu “Sống lâu như Bành Tổ”!


Cuối tuần xin góp nhặt một vài chuyện nhỏ thư giãn, kính chúc quý bạn nhiều niềm vui và an lành.


Trân trọng 🙏🥰🙏

(Nguyễn Hiếu Tín)