Thursday, October 13, 2022

Nếu có thể, hãy độc thân cho đến khi tìm được một nửa phù hợp nhé!

 Nếu có thể, hãy độc thân cho đến khi tìm được một nửa phù hợp nhé!




Trong tình yêu, đôi khi chúng ta chẳng cần tìm một người giàu nhất, giỏi nhất hay hoàn hảo nhất. Chúng ta thực sự cần một người phù hợp như mảnh ghép còn thiếu, bù trừ những thiếu sót của mình.

Cậu hướng nội còn người ấy hướng ngoại. Cậu giỏi số còn người ấy luôn tràn đầy những “nốt thơ”.

Trong tình yêu cần sự giao thoa giữa sự khác biệt và những điểm tương đồng. Nếu chúng ta dung hòa được những yếu tố đó thì cuộc sống của cả hai sẽ thêm phần thi vị. Và điều đặc biệt khi bạn yêu một người phù hợp là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn khi có người thay cậu chỉ ra những điểm thiếu sót ở bản thân và cùng cậu hoàn thiện nó. Một mối quan hệ mà ở đó khi hai người vừa là đôi bạn cùng tiến, vừa là tấm gương, và khi mối quan hệ ấy khiến mỗi người trở nên tốt hơn. thì ắt hẳn đó là một mối quan hệ lâu dài.

_____

🌱 Sách Mỗi ngày gửi cậu một cái ôm" - Là Trang