Thursday, October 6, 2022

Đất quê Vĩnh Thuận

 


Vị nước ở đây khác chỗ trước đây tôi sống. Bầu trời xanh hơn, cao hơn. Không khí dễ thở hơn. Mùa hè ở đây không nóng, mà dễ chịu theo một cách nào đó. 

Về quê cắm câu

Cũng ngộ là, tôi không có cảm giác xa lạ gì với thứ mình đang trải qua, ý tôi là: tôi đã quen với những bất ngờ đến nỗi không còn bất ngờ nữa. Khi có một sự di chuyển, tôi chuyển cả lòng mình theo đó. 

Kinh nghiệm của tôi là, tập trung vào những cái nhỏ bình thường trong một sự thay đổi. Cũng không biết bao giờ thì có cái gọi là "bình thường lại", tôi sẽ dặn dò mình quen với những trạng huống "bình thường mới" này thôi vậy, và cứ làm chút một. Đừng dao động, đừng dừng lại. Là được!