Monday, February 28, 2022

SÁU DẠNG NGƯỜI CẦN NHẬN DẠNG-THU HÚT- ĐỐI ĐÃI & TRỞ THÀNH



Chúng ta cùng ôn lại và thấu hiểu tầm quan trọng của việc nhận dạng, thu hút, đối đãi và trở thành trong mối quan hệ của chúng ta. Xung quanh chúng ta chung quy lại có 6 dạng người: CAO NHÂN, QUÝ NHÂN, NHÂN MẠCH, NHÂN TÀI, THẦN TÀI VÀ MINH SƯ hãy cùng nhau phấn đấu 6 trong một nghen cả nhà.

1/ CAO NHÂN: là người cho chúng ta một quan niệm, một bài học hay một hiểu biết mà từ đó nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh.

Thu hút: trân trọng-biết ơn tri thức mình nhận được, mạnh mẽ chia sẽ bài học hay giá trị bản thân nhận được cho nhiều người.

Cách đối đãi: TRI PHÚC-TRỌNG PHÚC-TẠO PHÚC

Trở thành CAO NHÂN: về khái niệm & hệ quy chiếu cần thấu suốt: công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người, tam giác hiện thực, câu chuyện tánh không của cây bút, sĩ thân & định thân, vệ nhận thức nội tâm NÂNG TẦM NHẬN THỨC LÊN TẦNG 3 TRỞ LÊN. Tạo bối cảnh tiếp xúc và thân thiết với nhiều người không thấy vấn đề với con người, sức khoẻ, công việc, tài chính. Cần bồi dưỡng TRÍ TUỆ, TÂM THÁI

2/ QUÝ NHÂN: là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một gia đoạn nào đó trong cuộc sống. Có Đại quý nhân (giúp mọi phương diện trong cuộc sống), trung quý nhân (một phần lớn trong cuộc sống), tiểu quý nhân (một phần nhỏ cuộc sống).

Thu Hút: TRƯỞNG THÀNH HƠN NGƯỜI (có sự khác biệt cách biệt về sự trưởng thành trong quan niệm, quan hệ xã hội, chuyên môn so với người cùng lứa tuổi)

Cách đối đãi: TRI ÂN-TRỌNG ÂN-BÁO ÂN

Trở thành QUÝ NHÂN: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt là: CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC. Về nhận thức nội tâm: con người chính là trọng điểm để giúp bản thân thực hiện mọi ước mơ cuộc đời. Con người không là con đường cũng là cây cầu. Phẩm chất cần bồi dưỡng NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN

3/ NHÂN MẠCH: là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ, là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín-chất lượng, NHÂN MẠCH là người tiếng nói có trọng lượng.

Thu hút: thói quen kết nối và cho người khác mượn sức mối quan hệ xã hội của mình. 

Cách đối đãi: biết trước biết sau, quảng bá hình ảnh của nhân mạch.

Trở thành NHÂN MẠCH: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: con người là vốn, trí tuệ ưu tú, giá trị thực (công thức a^n=? a là người, n là thời gian), nhân-duyên-quả. Nhận thức nội tâm: giúp người khác đạt ước nguyện cuộc đời giúp chúng ta nâng cao cảnh giới cuộc sống. Bồi dưỡng phẩm chất NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN

4/ THẦN TÀI: là người mà khi có sự hiện diện của họ giúp chúng ta bội tăng những gì chúng ta mong muốn.

Thu hút: trân trọng-biết ơn sự hiện diện của con người

Cách đối đãi: là trân trọng biết ơn sự hiện diện của họ.

Trở thành THẦN TÀI: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: phước báu. Nhận thức nội tâm: luôn tin tưởng bản thân mang lại điều tốt đẹp, thuận lợi, hanh thông. Bồi dưỡng tâm thái trân trọng biết ơn, bao dung, an vui.

5/ NHÂN TÀI: là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta.

Thu hút: ước mơ rõ ràng và đủ lớn. Trở thành con người mà tận cùng sự trưởng thành của con người.

Cách đối đãi: bồi dưỡng trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất, giúp họ hiện thực hoá ước mơ.

Trở thành NHÂN TÀI: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: cộng sinh (con cua và sợi dây). Nhận thức nội tâm: có cống hiến gánh vác mới trưởng thành. Bồi dưỡng tâm thái, phẩm chất ưu tú (Nhân-lễ-Nghĩa-Trí-Tín)

6/ MINH SƯ: là người có ước mơ bao trùm ước mơ của chúng ta. Là người có trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực hay cảnh giới cuộc sống khác biệt cách biệt mà chúng ta muốn hướng đến. Đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng chúng ta . 

Cách đối đãi: gánh vác sứ mệnh và đồng hành thực hiện ước mơ cùng minh sư.

Trở thành MINH SƯ: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: 7 cảnh giới cuộc sống, giàu toàn diện, quảng bá & chuyển hiện thực. Nhận thức nội tâm: mọi việc bắt đầu bằng kết quả. Bồi dưỡng Trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, thể chất.

 (Dẫn lời từ MINH SƯ)