Sunday, February 20, 2022

Quan trọng là có buông bỏ được không?

 


Trong cuộc đời sẽ không ít lần bạn phải chạnh lòng: từ những ánh mắt của người khác, những lời nói của sếp, đồng nghiệp, hoặc ngay cả anh em và người thân trong gia đình. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi những thứ đó được, dù bạn có muốn lẩn tránh cảm xúc của mình đến thế nào. Đơn giản vì chúng ta là con người, sự tu dưỡng thân tâm chưa đủ tốt, còn trẻ và vẫn khao khát thể hiện, công nhận, đã già nhưng vẫn muốn được tôn trọng. Vọng tưởng còn nhiều, sắp xếp suy nghĩ, hành động còn chưa kỹ lưỡng, hãy mài sắc dần. Nhưng bạn nên nhớ, việc cần làm là phải tự đứng dậy, da mặt dày lên, dám đập đi làm lại, đối mặt và vượt qua những vấn đề của bản - thân - mình để trở nên tốt hơn chứ không phải chờ ai đến bên cạnh giúp đỡ cả. Bởi vì nhiều lúc mong chờ như thế sẽ càng thêm thất vọng khi không được như ý thôi. Nhất quyết cuộc đời không được dựa dẫm vào ai, đàn ông hay là phụ nữ cũng phải khắc sâu vào lòng mấy chữ đó. Cuộc sống luôn là thăng trầm, chúng ta thì cần phải trưởng thành và rèn luyện. Khí phách, thần thái, sự tự tin được nuôi dưỡng qua những hoàn cảnh như thế. Bạn phải chịu được những ánh mắt, lời nói, hành động đó khi băng qua một dãy dài hành lang để đi đến ngưỡng cửa của tự do tự tại. Có người đến sớm, có người rất muộn, nhưng đừng vì thế mà không cố gắng vì thứ bạn có được sau này thật sự là vô giá, việc nhìn lại con đường đã đi nhiều khi khiến bạn phải ồ lên vì không biết mình đã tiến được xa đến vậy. Nhắm mắt mà tưởng tượng xem. Những phút chạnh lòng cứ nắm chặt hai tay, hít thật sâu, thở đều đặn, muốn khóc cứ khóc to, buồn là buồn - không phải che giấu, nhưng sau đó, cứ lau nước mắt, đứng trước gương cười và rồi hy vọng thế giới sẽ cười với bạn. Giây phút đó, bạn đã mạnh mẽ hơn bạn tưởng rất nhiều rồi. Bạn chỉ có duy nhất một kẻ thù, và một người bạn để thủ thỉ tâm sự thôi: CHÍNH BẠN ĐÓ. 

"Dù ai rời bỏ bạn đi chăng nữa thì cũng đừng quên rằng trước khi người ấy đến, bạn vốn dĩ cũng chỉ sống một mình.

Người mà bạn không buông bỏ được là do bản thân bạn không muốn buông.

Gặp sai người thì cho dù có gặp nhau cũng sẽ chia lìa, gặp đúng người thì dù có chia xa cũng sẽ có ngày gặp lại."