Sunday, February 20, 2022

Khoảng cách



Ghét cái khoảng cách địa lý hữu hình, khoảng thời gian vô hình làm cho nhiều điều mình muốn nói, muốn làm, muốn dành cho nhau mà chẳng còn cách nào khác cứ phụ thuộc vào máy tính với điện thoại. Dù công nghệ có hiện đại thế nào, thì cũng chẳng thay thế được dài lâu 🙂  

Tuy là mỗi người đều có tự do của riêng mình, và đặc biệt là những lúc được ở cạnh nhau là những lúc quấn quít và hạnh phúc nhất, niềm vui nhân lên gấp mười...Thế nhưng, có những thứ chỉ có, khi được ở cạnh nhau, đó là sự có mặt trong cuộc sống hàng ngày của nhau, sự chia sẻ trong từng hành động, câu chuyện, kỉ niệm ngay tại thời điểm đó, mà phải ở cạnh nhau mới có được..
Rất nhiều lần bạn ước, chỉ cần được ngồi cạnh người ta, ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười, hoặc đơn giản chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm.., và sau đó bạn thấy lòng rất buồn, vì còn phải rất lâu nữa mới làm được..
Cần rất nhiều niềm tin và yêu thương, can đảm và chịu đựng, để giữ gìn một tình cảm như vậy.
(source: banhquysua's tumblr)