Monday, February 28, 2022

“Đời này có gì là miễn phí đâu, cái gì cũng có giá của nó”.



“Đời này có gì là miễn phí đâu, cái gì cũng có giá của nó”. 

Thời gian qua có nhiều diễn thuyết gia sự dụng cùm từ này và đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người nến xin chia sẻ đôi dòng vể một phần nghĩa của cụm từ này. 

Bớt đặt điều kiện, bớt sòng phẳng xíu trong công việc cũng như cuộc sống nói chung, thay vào xíu đó là sự biết ơn đời, ơn Trên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tốt hơn vì thật ra con người được thừa hưởng nhiều từ cha ông, thế hệ đi trước và nhiều thứ miễn phí khác như trái Đất, Năng Lượng Mặt Trời, không khí… và ngay cả thân thể này, cơ chế hoạt động trong cơ thể cũng tự động là chính có mấy ai dùng Lý Trí để điều khiển được lục phủ ngũ tạng đâu! 

Nên trong công việc, gia đình, cuộc sống nói chung, làm gì cũng đặt điều kiện và sòng phẳng quá đôi khi không hay lắm!


Với tôi, mỗi khi nhìn thấy cây đèn bão , thì một nỗi buồn mơ hồ lướt qua trong tôi. Nỗi buồn về những ngày đã qua, về một kiếp người, về những câu chuyện bên lề cuộc sống !

st.