Monday, February 28, 2022

Không sức mạnh nào bằng chiến đấu cho quê hương


Khi những chiếc xe tăng T-90 của lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga bắt đầu nổ máy, gầm gừ chạy qua cầu phao bắc qua sông Pripyat gần biên giới Belarus và Ukraine, tôi ước tính thử xem bao nhiêu giờ đoàn xe sẽ vào đến thủ đô Kiev cách đó khoảng 200 km. 


Với tốc độ hành quân 30km/ giờ kèm thêm thời gian nghỉ dưỡng, các xe hậu cần, cùng các khí tài phụ trợ khác đi theo, có lẽ Nga chắc sẽ chỉ mất 1-2 ngày để đến thủ đô Ukraine từ hướng biên giới Belarus.


Nga, là nước có sức mạnh quân sự số 2 trên thế giới, tấn công Ukraine bài bản như các trò chơi game chiến tranh điện tử. Bắt đầu cuộc chiến bằng bằng các tên lửa ngắn tầm trung vô hiệu quá mạng lưới phòng không, sân bay, và hệ thống tác chiến điện tử. Sau đó lính dù Nga đóng chiếm sân bay, lập cầu hàng không, và cuối cùng là bộ binh, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo quân, từ từ tiến vào thủ đô Ukraine. 





Mọi thứ diễn ra khá nhanh như Nga dự tính cho đến khi bộ binh Nga gặp những kháng cự đầu tiên quanh thủ đô Ukraine. Với trang thiết bị vượt trội và kinh nghiệm chiến đấu, các cánh quân của của Nga nghĩ rằng sẽ nhanh chiếm thế thượng phong, từ từ siết chặt vòng vây, sẽ vào nội thành Kiev sớm để lật đổ chính quyền. 


Chiến dịch thần tốc đã không diễn ra như ý định vì nó vấp phải sức mạnh thần kỳ, đó là khi sức mạnh khi người dân chiến đấu cho quê hương. 


Lịch sử loài người trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc nhưng đều có một mẫu số chung là chỉ khi người dân nước đó đứng lên bảo vệ chính họ, thì đó mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. 


Khi xưa, Uriyangqatai (Ngột Lương Hợp Thai) đem 3 vạn quân người Mông Cổ xâm lăng Việt Nam vào đầu tháng 1 năm 1258. Vua Trần Thái Tông, với số quân ít hơn, đã đích thân chỉ huy chống chọi quân Mông tại Bình Lệ Nguyên (Thái Nguyên ngày nay). 


Quân Mông Cổ khi đó do được trang bị mạnh hơn, phương tiện tốt hơn, nên dành chiến thắng trong những ngày đầu tiên. Vua quan nhà Trần khi ấy phải bỏ kinh đô Thăng Long, rút vào miền quê dựa vào dân để đánh trả. Người dân Đại Việt khắp nơi, theo lời kêu gọi của vua Trần, đứng lên chống lại quân Mông. 


Chỉ hai tuần sau, cuối tháng 1 năm 1258, quân Đại Việt phản công đánh bật quân Mông Cổ ra khỏi Thăng Long, kết thúc cuộc chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 1.  


Ngày hôm qua, khi cô gái Ukraine Kira Rudik đại biểu quốc hội cầm AK lên đường để bảo vệ thủ đô trước xâm lăng, cô đã đại điện cho hàng ngày phụ nữ Ukraine, sát cánh cùng tổng thống, cựu tổng thống, thị trưởng Kiev, chính quyền, và các chàng trai Ukraine chống lại quân xâm lăng. 


Ngày hôm kia, người đàn ông Ukraine tay không đã xuống đường đứng trước họng súng xe tăng Nga để ngăn bước tiến kẻ thù. Có thể họ không có vũ khí, hay vũ khí họ không mạnh, nhưng tinh thần chống ngoại xâm là vũ khí sắc bén nhất. 


Một dân tộc trưởng thành khi tự quyết định được số phận của mình, khi chính người dân đứng lên cầm vũ khí để bảo vệ từng tấc đất của cha ông. Mảnh đất ấy có thể thấm đầy máu, đất nước ấy có thể bị tàn phá, nhưng khi vượt qua chiến tranh, họ sẽ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 


Và dân tộc đó sẽ không sợ bị bỏ rơi vì không ai sẽ bỏ rơi một dân tộc dũng cảm bảo vệ đất nước của mình. 


st