Wednesday, September 25, 2024

Trà cũng giống như cuộc sống, rất đáng để thưởng thức một cách từ từ

 Uống trà là một thú vui tuyệt vời. Nâng tách trà, trước khi uống, hương thơm của trà đã sảng khoái rồi. Hơi nóng thoang thoảng tỏa ra hương trà làm say lòng người. Như khói bếp bốc lên vào buổi tối ở quê, mang đến cho con người sự ấm áp và êm đềm. Trà phải được nêm nếm từ từ, mới có thể cảm nhận được hương vị đích thực.


Trong nhịp sống hối hả ngày nay, uống trà đã trở thành một thú vui hiếm có. Uống trà có thể tạm thời thoát khỏi sự náo nhiệt của thế giới, sống chậm lại và tận hưởng giây phút thư thái, vô lo này. Những lúc rảnh rỗi, tôi mời ba, năm người bạn đến thưởng thức hương trà và tâm sự về cuộc sống. “Không có những sợi tre và tơ đan xen lộn xộn, cũng như không có chiếc ốp lưng tiêu tốn nhiều công sức”. Suy cho cùng chỉ có hương trà mới đi cùng ta qua những mùa năm tháng của cuộc đời.

 

Nếm trà cũng giống như nếm cuộc đời, chỉ khi nếm kỹ mới cảm nhận được hương vị đích thực. Cuộc sống giống như một tách trà. Khi còn bé, như những lá chè chưa hái, non xanh, đầy tò mò và khao khát thế gian.


Khi còn trẻ, tôi như những lá chè vừa mới hái, với lý tưởng trong lòng phiêu bạt khắp nơi. Tuổi trung niên, giống như lá trà khô, bớt đi một chút trẻ trung và phù phiếm, nhưng lại trưởng thành và vững vàng hơn một chút. Về già, như tách trà đã pha, sau những biến cố của thế gian, cuối cùng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.


Cuộc sống cũng giống như thưởng thức trà, nhẹ nhàng chậm rãi mà sâu lắng vô cùng. Vì vậy, đừng lo lắng. Nhiều khi, chúng ta bị xô đẩy bởi dòng chảy của thời đại, thường là vô tình, nhưng bất lực. Vậy tại sao không sống chậm lại và có một cái nhìn tốt về cuộc sống? Cho dù cuộc đời không thuận buồm xuôi gió, vừa đắng vừa ngọt nhưng ít ra chúng ta cũng đang hết mình vì một lý tưởng nào đó. Nó giống như nếm trà, miệng hơi đắng, sau đó có vị ngọt. Vui giữa đau khổ mới là thái độ sống chân chính.



Trà cũng giống như cuộc sống, rất đáng để thưởng thức một cách từ từ. Để uống trà cần có ba bước, đầu tiên là ngửi hương thơm của nó, thứ hai là quan sát màu sắc của nó, và thứ ba để thưởng thức hương vị của nó. Hương trà nhẹ nhàng, thanh tao, màu trà trong, vị trà ngọt, là một chén trà ngon. Điều này cũng đúng khi đối xử với mọi người, thứ nhất là nhìn vẻ bề ngoài, thứ hai là lời nói, thứ ba là hành động của họ, giữa các cuộc trò chuyện, người ta có thể nhìn ra bản chất.


Nếm trà cũng giống như quý trọng cuộc sống, thưởng thức trà là nhịp sống của tự nhiên, quý trọng cuộc sống, đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc đời cũng giống như trà, và trà cũng giống như cuộc đời, chỉ khi bạn nếm thử kỹ càng thì mới thấy được hương vị đích thực.


Dịch bởi Một tách trà thiền. BTV Quảng Như.

Tĩnh tâm với bộ sách "Một tách trà thiền" tại: https://tinyurl.com/mottachtrathien