Monday, October 30, 2023

PHỤ NỮ NÊN YÊU TIỀN_ (1 góc nhìn)


Thành thật mà nói Túc vẫn thấy phụ nữ yêu tiền vui vẻ hơn phụ nữ chỉ biết yêu đàn ông. Bởi khi buồn vì hết tiền việc của cô ấy là tăng năng suất của não là lại có, lại vui. Còn buồn vì đàn ông là lúc đoạn tình cảm đó có vấn đề mà khi đàn ông cạn tình dù có đem cả sinh mạng dâng lên anh ta vẫn vô tình. Hết 10 cô gái ngồi nơi quầy bar lặng lẽ rơi nước mắt thì hết 7 là vì đàn ông, còn vì sự nghiệp cô ấy sẽ cau mày.

Có ai đó nói tiền không m.u..a được hạnh phúc thì cũng còn nên xem hạnh phúc của người đó được định nghĩa là gì, nếu hạnh phúc là sự đủ đầy thì tiền m.u..a được, nếu hạnh phúc là giúp được người khác thì tiền làm được, nếu hạnh phúc là phát triển bản thân thì tiền hỗ trợ đi đường tắt. Túc chưa bao giờ ngưng thể hiện tình yêu của mình với tiền, và rất nhiều trường hợp thà mất người chứ không mất tiền vì không đáng.

Chỉ cần bạn có năng lực kiếm tiền chân chính và yêu nó, nó sẽ đến. Cảm giác đi vào siêu thị thay vì phải chọn những món đang giảm g.í..a hay những món có con số thấp nhất thì mình thích gì chọn đó. Cảm giác lênh đênh giữa biển khơi nghĩ về nỗi buồn đẹp hơn rất nhiều việc gục mặt khóc ở xó xỉnh nào đó. Cảm giác mình là người giúp đỡ người khác tốt hơn chờ được giúp đỡ tỷ lần.



2. TIẾT KIỆM TIỀN CŨNG LÀ MỘT CÁCH DÀNH M.U..A TƯƠNG LAI TỐT.

Các bạn đang làm lương 7-10 triệu 1 tháng hãy nghe Túc, rằng từng đồng bạn tiết kiệm hôm nay chính là cái ngẩng mặt sau này của các bạn. Sao nhỉ, Túc cũng là từ con số 0 đi lên, Túc không có bệ đỡ hay lá chắn đằng sau nhưng hôm nay 1 phần may mắn 9 phần nỗ lực để có hiện tại có thể nói khá ổn thì các bạn chắc chắn là làm được.

Ban đầu khi tiền ít hãy nghĩ đến giữ nó thay vì kinh doanh, vì 99% là tạch ở phi vụ đầu tiên. Trước khi đơn đi mỗi ngày thì Túc cũng chôn không ít tiền vào h.à..n…g, cứ nghĩ mấy cái basic thì b.á..n quanh năm nhưng không ạ. Không có đồ mới up thì khách còn không nhớ mình b.á..n hàng, up hoài đồ cũ thì kì, lấy đồ mới thì t.i..ề…n đâu, lại chôn vốn. Sau đó nản, dẹp dẹp luôn. Một phần sale, chín phần tặng cho đỡ chật nhà. Mà lúc đó Túc có tí tiếng nhé, các bạn không có gì còn khó hơn. Không có một cắc hay không muốn chôn vốn thì các bạn tìm hiểu về affiliate và dropshipping nhé, tức là các bạn làm hình ảnh cho 1 SP nào đó và lấy nó từ bên b.á..n chuyển đến bên m.u..a, bạn ở giữa chuyền tay sẽ chảy vào một khoản hoa hồng nhỏ. Khoản này không đáng bao nhiêu nhưng nó phát triển tư duy, cho bạn bài học về thị trường về marketing, về quy trình và những thứ này mới giá trị hơn cả tiền. Và quan trọng nhất, thất bại có bài học chứ không mất tiền.

Mấy năm dịch Túc từng tiếc 5k gửi xe mà để xe ở nhà má nuôi đi bộ đi chợ. Bạn Túc từng kiếm 1 hợp đồng cả tỷ, sẵn sàng bỏ vài chục đi Six Senses chỉ để ngắm hoàng hôn vào lúc thất thế phải phân vân giữa 5k m.u..a mỳ hay m.u..a cốc đánh răng. Có thể bạn nghĩ chẳng bõ, nhưng Túc đã có tài sản một phần từ tiết kiệm trước khi nghĩ đến việc phát triển bằng kinh doanh. Tiết kiệm 3-5 triệu biết đây chớp được khoá học bạn muốn học đã lâu nay sale, tiết kiệm 10-15 triệu biết đâu có được con lap nâng cấp công việc, tiết kiệm vài trăm triệu biết đâu hốt được mảnh đất ngộp. Nói chung là tiết kiệm, nó khác với kiệt sỉ nhé.

Chi cho cái đáng 10 đồng không tiếc, cái không đáng 1 đồng cũng tính.


Anw, tất nhiên nó chỉ là suy nghĩ và kinh nghiệm cuả Túc. Không có đúng hoàn toàn, không có sai hoàn toàn chỉ là hợp hay không mà thôi nên bạn tham khảo nhé. Good luck!

FB Tố Như