Thursday, September 29, 2022

Dù là tình yêu vô điều kiện vẫn có tình phí.

(nghe mà nhớ nghen mấy bạn...)


.

Vì tình yêu vô điều kiện là cảm xúc, còn con người là dạng vật chất sản sinh năng lượng và tiêu hao năng lượng.
Vì sao thế?
Vì mình đang sống ở thế giới vật chất song song thế giới tinh thần. Ko thể nào nói em yêu anh nhiều lắm, anh ăn một cục yêu thương này là sống khoẻ nè🫠 hay em yêu con người thuần khiết chân thật của anh, lấy cục thuần khiết đó anh ôm cho ấm 😛
Con người mình cần có cả hai thứ để sống ở thực tại này, là cần cả tinh thần và vật chất. Tình yêu xứng đáng thì chi phí là một cách thể hiện cho tình yêu đằng sau. Vì quan tâm lo lắng, vì mong muốn người mình yêu có cuộc sống tốt hơn nên việc đầu tư là khoản hoàn toàn xứng đáng. Để chất lượng tình yêu đc củng cố vững chắc hơn.
Mình thấy mọi thứ ta cần thực tế, khác hoàn toàn thực dụng nhé. Với cả việc người yêu mà sẵn sàng trả phí này là người đề cao vai trò người mình yêu. Con gái nhà người ta, bố mẹ nuôi mấy chục năm từ lúc thai nghén đến khi lớn như bây giờ. Tiền thuốc dưỡng thai, đồ ăn bổ dưỡng, thai sản, bỉm sữa hàng ngoại, giờ đến mỹ phẩm, học thức,…bao nhiêu thứ đắp lên người mới có được cô ấy ngày hôm nay. Tính ra liệt kê chắc lên vài tỷ 🥹 nhòm nhòm chưa nói đi đầu tư thẩm mỹ gì đâu nhá. Công bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng…anh lại mong yêu con nhà người ta miễn phí, ko có chi phí gì hít khí giời và ngắm mỗi trăng để dệt mộng. Huhu, anh thiếu tôn trọng cô ấy, thiếu tôn trọng bố mẹ cô ấy, thiếu cả tôn trọng chính mình và bố mẹ anh luôn.…vì anh nghĩ người nó tự lớn, tự có…??? What đờ heo???
Và bây giờ cô nào, yêu anh mà còn ko quan tâm lắm việc tài chính anh ở hiện tại, là cô ấy tin tưởng vào ý chí phấn đấu tương lai của anh. Chấp nhận tất cả, mà đến lộ phí tình yêu như cốc trà sữa, đi xem phim, sân si cả việc đi ăn chia tiền…thì tốt nhất anh đừng yêu, em nói thật.
Nếu mà anh cảm thấy chưa sẵn sàng thì bình tĩnh hãy yêu. Dù điều kiện ở hiện tại chưa tốt, nhưng đối xử với trái tim đẹp và ví của anh chi tiền cho cô ấy, ngoài đánh giá cao về cách anh trân trọng cô ấy. Cô ấy cũng trở nên giá trị bởi khi có thêm anh, nhờ.
Đẹp cả đôi đường.
Nghĩ sâu thì thấy ko thực dụng đâu, thực tế lắm luôn đấy. Vì sau hôn nhân còn đủ loại chi phí khác nữa cơ…và quan trọng là hai người chung tay xây dựng

(Phương Tuệ Chi)