Vẫn là những con người giống nhau, tìm đến nhau.
Vẫn là những chuyện xưa ám ảnh đến bây giờ.
Đôi khi tôi thấy mình hờ hững, và tôi biết người khác cũng cảm nhận được điều đó. Trong bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng luôn đặt cao sự tự nguyện, bản thân tôi ghét khiên cưỡng. Vì thế bất giác chính tôi lại là người kéo dài khoảng cách, tự thu hẹp thế giới của mình. Chẳng biết nói thế nào cho rõ, vì chúng tôi ngoài ràng buộc bởi thời gian, còn ràng buộc bởi trách nhiệm. Mối quan hệ không phải thích rũ bỏ là rũ bỏ, chỉ có thể xa nhau hơn một chút.Thời gian đủ bằng 2/3 cuộc đời, chẳng nỡ để từ bỏ, nhưng để tiếp tục thì không dễ dàng. Để thân với tôi tức là trong mối quan hệ này, sự đối xử phải khác bạn thường, nếu chẳng khác gì những mối quan hệ sơ sơ, xin đừng gọi là thân. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về một mối quan hệ, chúng tôi gần như bị ràng buộc vào nhau, rất nhiều lí do khiến chúng tôi không thể tách rời. Tôi từng bị tổn thương bởi họ. Và những tổn thương ấy khiến tôi không thể tiếp tục mối quan hệ được đặt tên “Bạn thân”. Chúng tôi vẫn biết về nhau, nhưng gần như không chia sẻ, chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp nhau nhưng tôi gần như không mở lời. Nghĩ con người nhiều lúc quả là bi ai, chẳng người nào đứng nổi 1 mình trên thế giới này, nhưng cũng không có nghĩa cứ phải dựa vào người khác mà tồn tại.
Cuộc đời giống như dòng sông, và mối quan hệ bạn bè giống như con thuyền, đi được với chúng ta đến cuối đoạn đường hay không, chẳng ai biết rõ hay dám chắc chắn. Có lúc là mình, có lúc là họ muốn rẽ hướng!
(Jini's blog)
Vẫn là những chuyện xưa ám ảnh đến bây giờ.
Đôi khi tôi thấy mình hờ hững, và tôi biết người khác cũng cảm nhận được điều đó. Trong bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng luôn đặt cao sự tự nguyện, bản thân tôi ghét khiên cưỡng. Vì thế bất giác chính tôi lại là người kéo dài khoảng cách, tự thu hẹp thế giới của mình. Chẳng biết nói thế nào cho rõ, vì chúng tôi ngoài ràng buộc bởi thời gian, còn ràng buộc bởi trách nhiệm. Mối quan hệ không phải thích rũ bỏ là rũ bỏ, chỉ có thể xa nhau hơn một chút.Thời gian đủ bằng 2/3 cuộc đời, chẳng nỡ để từ bỏ, nhưng để tiếp tục thì không dễ dàng. Để thân với tôi tức là trong mối quan hệ này, sự đối xử phải khác bạn thường, nếu chẳng khác gì những mối quan hệ sơ sơ, xin đừng gọi là thân. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về một mối quan hệ, chúng tôi gần như bị ràng buộc vào nhau, rất nhiều lí do khiến chúng tôi không thể tách rời. Tôi từng bị tổn thương bởi họ. Và những tổn thương ấy khiến tôi không thể tiếp tục mối quan hệ được đặt tên “Bạn thân”. Chúng tôi vẫn biết về nhau, nhưng gần như không chia sẻ, chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp nhau nhưng tôi gần như không mở lời. Nghĩ con người nhiều lúc quả là bi ai, chẳng người nào đứng nổi 1 mình trên thế giới này, nhưng cũng không có nghĩa cứ phải dựa vào người khác mà tồn tại.
Cuộc đời giống như dòng sông, và mối quan hệ bạn bè giống như con thuyền, đi được với chúng ta đến cuối đoạn đường hay không, chẳng ai biết rõ hay dám chắc chắn. Có lúc là mình, có lúc là họ muốn rẽ hướng!
(Jini's blog)